1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2007chanly1, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đi làm!

    Bà con ạ! Không được đi làm thì bảo kkhông được đi. Lúc đi làm rồi thì mới thấy nó không phải là thiên đường như mình nghĩ. Chán thật, theo sự chỉ đạo của sếp thì mình được một chị chỉ dẫn, nhưng chị ấy thờ ơ lắm, chỉ hỏi được chút xíu, còn lại là tự mày mò.cứ thế này thì làm sao mà hoàn thành công việc tốt được. . Nhiều khi bị mắng tức lắm chứ, nhưng vẫn phải nói cười. Sao đi làm chán thế. Mình phải làm thế nào đây.
    Các bậc đi trước chỉ giáo dùm mình với.
  2. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đi làm nhiều cơ quan, chẳng ai chỉ cho bạn cái gì đâu. Đôi khi, họ còn chỉ sai hay thậm chí gây khó dễ cho công việc của bạn ấy chứ. Vì vậy hỏi khắp cả forum xem có ai nghĩ đi làm là thiên đường đâu. Khoảng khắc thiên đường chỉ đến phút chốc khi bạn nhận lương cuối tháng thôi.
    Còn chuyện làm thế nào cho đúng thì cứ nhìn cách người ta làm, rồi suy nghĩ về điều đó. Đến việc của mình thì làm thật tốt. Khi mọi công việc của mình đều hoàn thành tốt thì chẳng có đứa nào dám cả gan mắng mình đâu.
  3. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    mình đang thèm đi làm mà chả được . Đến tủi !!!
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn. Đi làm là khổ thế đới, biết làm sao được. Kèn cựa, nói xấu sau lưng...đủ cả. Chả đơn giản tẹo nèo,
  5. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Bạn john_lemon nói đúng.
    Thực tế là nhiều chỗ họ cũng bận và cũng có thể do phong cách của người ta.
    Trước đây mình hướng dẫn 2 em gái làm việc. Nhưng mình hầu như cũng chả nói gì mấy. Họ hỏi gì thì mình bảo nghĩ trước đã, tìm tài liệu đọc đi, ko biết hẵn hỏi. Thi thoảng cũng có nói qua 1 số thứ. Nhưng nói chung là bắt họ tự học là chính.
    Nên bạn nghĩ chủ động mà làm, đừng hi vọng họ chỉ tận tay công việc mà ngay bản thân mình cũng ghét đi làm mà ai chỉ tận tay là em làm thế này này....
  6. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới đi làm , em có biết mô tê jì về đâu nhưng được chị kế toán tổng hợp chỉ bảo tận tình lắm .Nhưng jờ bận học nên ko làm ở ct đó nữa cũng tiếc . Laị hành trình tìm việc
  7. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Chi-a-ki!
  8. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    tớ thì ngược lại... từ đầu đến trước khi nhận lương thì quả là thiên đường.. nhưng khi nhận lương thì là...........
    Tớ cũng đang muốn tìm việc mới đây.. nhưng mà lười quá... gió mùa đông bắc lại về nữa chứ
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chung qui cũng tại chữ tiền mà giờ mình mới mò về đến nhà. Đi làm thất vọng bao nhiêu.
    Hồi đi học chỉ ước ao ra trường để được tự kiếm tiền. Giờ thì mới thấy hồi đó đúng là được sống trong thiên đường.
    Thôi cố gắng lên, ai mà chả phải thế, sống mà lị. Làm một thời gian là quen thôi. Mới đầu bao giờ cũng khó khăn.
    Công nhận, lúc lĩnh lương, tuy ít vưỡn thấy sướng
  10. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn không nghỉ làm đi ?(nói nghiêm túc)
    Đừng trả lời tớ là nghỉ làm sẽ không có tiền, tìm câu trả lời khác đi.

Chia sẻ trang này