1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2007chanly1, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    lại nhớ cách đây hơn 1 năm cũng vào box thảo luận than thở về đồng nghiệp, mấy anh chị ở đây khuyên rất nhiều....
    Nghĩ lại hồi đấy cũng khiếp, nhưng bây giờ thì khác rồi. Thế mới thấy, con ng có khả năng thích nghi cao thật, ở đâu quen đấy, mình lúc nào cũng yêu công việc, tìm thấy niềm vui trong sự lặp đi lặp lai mà ng ta gọi là nhàm chán trong văn phòng, tự tạo cho mình nhưng cảm xúc hăng say.
    Bây giờ mọi ng ở VP coi nhau như ng nhà, đến cơ quan cũng là nhà mà về nhà cũng như ở cơ quan. Sống là phải biết chấp nhận mà!!!
  2. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hè hè mình cũng thích đi làm. Ở nhà buồn chết đi được. Càng thích hơn lúc nhận lương.
    Bạn mới đi làm bao giờ cũng nhiêù cái bỡ ngỡ, nhiều cái không hoành tá tràng như khi học mình vẫn tưởng tượng. Tớ cũng như bạn gì ở trên ý, tìm niềm vui trong sự lặp đi lặp lại của cv văn phòng. Sau này quen rồi thấy anh chị em trong phòng thân thiết như người nhà ý.
    Bạn gì mới đi làm thì cảm thấy thế thôi. Sau này quen rồi, thành ma cũ rồi thì chả sợ ai hết á
  3. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
  4. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chắc em vẫn phải đi con đường đã chọn thôi.Chẳng lẽ bây giờ lại quay lại chắc. Chúc mọi người may mắn trên con đường của mình nhé!!!!!!
  5. pengocma

    pengocma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đi làm vừa vui vừa có tiền hông thích à !!!!!!!!!!! Đôi khi học hỏi được chút ít cuộc sống nữa chứ .Nhưng đi làm không sung sướng gì cho lắm !!!
    ....................................................................................................
    www.trochoivui.com : trên 2200 game vui nhộn , hấp dẫn
    www.raovat1000.com : nơi đáng tin cậy nhất hiện nay
  6. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hi mình đi làm được hơn 1 year rùi. Học trong trường đến năm thứ 5 chán mớ đời. ĐI làm kiếm $ cảm thấy thoải mái, đó là lúc không phải xin thầy u từng đồng một. Và biết quý trọng đồng tiền hơn. Mới đi làm bỡ ngỡ, cái gì cũng khôgn biết bị mắng cho nhìu. Học toàn cái cao siêu đến khi gặp cái bé xíu cũng không biết...dần thì cũng phải mày mò tự học hết. Sếp giao việc có quan tâm mình có biết làm hay không?? Khôgn biết cũng phải làm thế thôi!!!
    Đến bây giờ thì ok chẳng có vấn đề jif cả!!!
  7. o0cuctim0o

    o0cuctim0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng ạ. Họ im lặng để mình tự mày mò còn đỡ. Chứ họ mà cứ nhiệt tình giúp mình thì hãy coi chừng....
    Em nói thật .. đi làm được 3 năm giờ em rút ra kinh nghiệm xương máu .. < có lẽ đã muộn, nhưng còn hơn > : đừng có nhiệt tình quá.
    Ai chả bít mới đi làm bác nào chả muốn được công nhận là năng động, thân thiện nhiệt tình ... mà bị gắn cái mác đó vào rùi là kèm theođó một đống công việc ứ phải phận sự của mình ...
    Rùi lại bị mang tiếng là .. chen vào việc của người khác < bình yêu thì hok sao, những hễ có chuyện là y như rằng > ...
    Nói chung là đau đầu ... ôi trời .. chết mất ... Ngày trước quí sếp quí mọi người, mức lương 700 mà sao thấy cuộc đời tươi đẹp và đáng yêu thế ....
    Bây giờ ... nhỉnh hơn một chút ... bỗng đâu là cả một thế giới bon chen và ...phức tạp .. vẫn những con người ấy, vẫn văn phòng ấy ... mà sao không còn dám tin vào bất cứ ai, ko còn nhìn bất cứ ai với con mắt thiện cảm như trước nữa ....
    Bao giờ mới chấm dứt những chuỗi ngày như thế này chứ? Chán nản quá ... Nếu ko vì miếng cơm manh áo ...
  8. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Thường thì ban đầu các sếp hay giao việc khó thử tài nhân viên lắm...em mới ti toe đi làm thôi,sếp toàn chơi chữ...nói chung phải "tỉnh đòn" không chết oan liền... he he...thích đi làm dù đi làm rất vất vả.

Chia sẻ trang này