1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đi làm

    Có đến 8h vàng ngọc cho công việc. Chiếm 1/3 thời gian 1 ngày.
    Đấy là chưa kể hơn 2 tiếng đi lại trên đường.
    Hi, biết bao cái muốn kể.
    Nghĩ đến thấy vui. Bóc ra cho đỡ bực.
    Ngày nắng, ngày mưa, ngày vui, ngày buồn...

    Thiếu gì chuyện để kể nhỉ.
  2. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai nào chẳng có chuyện tắc đường.
    Đến được chỗ làm có muộn hơn vài phút cũng vẫn là sớm hơn vài chị chồng có, chưa chồng cũng có. Đến cổng LHH còn chưa thấy xe sếp đâu, đèn phòng sếp còn chưa bật. Muộn với nhiều người nhưng vẫn là sớm với không ít người.
    Mở mail. đọc được mấy dòng "nhắc việc". Mệt. Ai chả muốn làm cho xong, ngán lắm rồi chứ thích gì đâu. Haiz.
    - "Cứ bảo sao tui iêu nàng"
    - "Vì em iêu nàng mà"
    Hì, thỉnh thoảng đong đưa tà lưa để phì cười, tạm quên mấy chuyện nóng giận vớ vẩn.
    Cặm cụi làm. Cũng vừa để đọc lướt các review. Hì, một cách nhanh chóng biết nội dung sách mà ko phải đọc cả cuốn khó nhằn.
    Liếc sang bên cạnh, người thì chát tí tách. Người thì sốp với sảnh.
    Trưởng ban voice chat từ Bỉ, nói dài dài, cái loa bật hết cỡ vẫn chỉ nghe được vài tiếng nheo nhéo, trong khi nàng phó ban thì tay chát tí tách trên bàn phím át hẳn tiếng ai. Haiz.
    Thấy chút ủ ê, muốn lắm ngỏ lời hỏi han. Nhưng thôi.
    Hỏi mà ko tự cởi mở thì cũng chả giúp dc gì đâu.
    "Buồn đến rồi đi như mạng lỗi rồi ngon" í mà
    Chiều, lấy cớ đem can về gửi in sớm, tự thưởng 15'' cho máy tắt sớm trước giờ.
    Cũng gặp bác ấy vài lần, nào có để ý bàn tay lao động ấy. Một bên bàn tay (chắc do tai nạn lao động) bị mất mỗi ngón đến 1 - 2 đốt tay.
    Ko tả được mình cảm thấy thế nào.
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2.
    Đến sớm 5 phút so với giờ vào làm, thế mà đã hết chỗ để xe ngon.
    Ngày hôm nay làm việc mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đầu óc cứ nghĩ linh tinh loạn xạ đi đâu í!
    Đến lúc chuẩn bị kết thúc giờ làm thì chán, del béng cái file đang làm dở.
    Thế là tất cả những gì mình làm ngày hôm nay bay vèo đi mất.
    Thôi mai lấy cảm hứng làm lại.
    Hôm nay vô tích sự!
  4. nostalgiaWinter

    nostalgiaWinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chỉ thấy mệt hơn... nhưng phải cố... cuộc sống kô thoải mái như thời sinh viên nữa... lớn rồi... cần phải có cái j đó trong tay... kô thể hơi tí ngửa tay xin tiền ông bà già được..
  5. koconloive

    koconloive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà bạn , thôi thì bằng lòng với hiện tại thôi chứ không cũng vô cùng lắm
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Ngoài h làm, thứ bảy 7 rưỡi sáng đánh thức dậy báo lịch phát sóng, rồi đến lịch lại chả thấy đâu.
    Tối. 9h kém 10'' nhận điện báo lịch phát sóng "5 đường mòn Hồ Chí Minh" sáng mai trên VTV mỗi ngày 1cuốn sách.
    Haiz.
  7. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Chim cú nhất là tắc đường vì nhiều đứa đi ngu
  8. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhìn giờ cả tiếng nay.
    Còn những 5 tiếng nữa.
    Dạo này bê bối.
    Ko muốn làm.
    Nên ko để tâm.
    Haiz.
    Lại còn dễ cáu bực.
    Hic.
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hehe mình đã một thời thế này, mở mắt ra lại nghĩ đến việc phải đến chỗ làm, chả thấy hứng thú gì cả, ôi tiền và đam mê. Giờ thì hết rồi vì thất nghiệp
  10. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa kiếm việc khác sao? Làm đê (mình sắp thất nghiệp roài )
    @chủ topic: nick quen quen, hình như vào box kinh tế một hai lần rồi nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này