1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mai, nếu may mắn thì vẫn được tiếp tục làm với 1 tháng ko có service charge. Còn nếu không may thì chắc sẽ tự gửi đơn xin thôi việc trước khi bị warning. Mà bị warning lần này là đồng nghĩa với...lên đường nên viết trước cho nó lành.
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Bác làm khách sạn hay sao mà có service charge thía? Hehe, nhìn thấy service charge tớ lại thấy...nhớ nghề, nhớ Horison của tớ,
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh thế nào lên trên này toàn gặp đồng nghiệp mới chết chứ. Trước bác làm bộ phận nào trong Horison?
    Đùa chứ sau này có con tớ sẽ nói với nó câu này: "Mày muốn làm đâu thì làm, bước vào 2 chỗ 1 là sân bay, 2 là khách sạn thì ****** chặt chân con ạ!"
  4. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Sao nào bác kể đi nghề này nhiều oan nghiệt lắm hả bác.em thấy nghề nào cũng thế cả..trừ cái nghề lấy lỗ làm lãi thôi. nghề nào cũng lương thiện và vinh quang hết, kiếm tiền được là được.
  5. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đúng là từ bí nên diễn đạt khó hiểu thật. Nôm na ra thì tớ cũng hiểu ý bạn Su. Nhưng cảm giác như của bạn sonnos cũng là dễ hiểu thôi mà, một cách cân đối cuộc sống đấy chứ.
    Giống như bà mẹ đi làm gửi con nhỏ ở nhà thì thỉnh thoảng lại phải gọi ới về hỏi thăm con, ông bố ở nhà gọi cho con gái dặn mang áo mưa chưa nhìn trời âm u lắm, hay bạn gái nào sáng rảnh chạy ra ngoài call cho anh yêu hỏi thăm ăn sáng chưa rồi cuối giờ buzz chàng nhắn tối về sớm nhé
  6. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đang định hỏi để đỡ phải đoán nọ đoán kia thì có bạn này đoán trúng phóc nghề của River rồi.
    Cái khoản bạn Rive bảo để dành để dạy con thì tớ xin can
    Cái độc hại với người này có khi lại ổn thỏa với người khác.
    Và ngược lại
    Cái chính là đi chân đúng giày và tìm đúng chỗ ngồi
  7. amhere

    amhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Làm việc vì tiền hay vì cái gì khác nữa đây?
    Đam mê ơi, có phải mày là một cánh cửa đằng xa, chờ tao qua từng chặng để mở?
    Hâm rồi
  8. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, tầm tuổi này mặt phải chai dầy mấy cm rồi chứ. Cậu mà cứ thế e kia nó yêu thật thì bỏ mẹ. Con bé ở cơ quan mình cũng bị mọi người ghép, thấy em nt hỏi han thế là phải chuyển xưng hô sang thành " mày, tao" cho đỡ lằng ngoằng.
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ để hôm nào đi off em kể cho cả nhà nghe chứ giờ ngồi viết ra thì chắc sáng mai chưa xong. Nói tóm lại là lần trước đã bị 1 cái warning 100% service charge vì 1 cái lỗi mà lẽ ra không phải thế. *** nó còn thêm cho mình 1 chữ Final warning, đồng nghĩa với việc từ sau nếu mình bị bất cứ 1 warning nào nữa là..."lên đường" luôn. Hôm qua, cũng vì 1 chuyện không đáng, (không xin được số hộ chiếu và thẻ tín dụng của khách, việc này bác nào làm trong ngành thì chắc hiểu) chuyện mà bất cứ ai cũng sẽ gặp phải, thế là nó lại đòi warning.
    Thế là giờ đây, cả sếp lớn sếp bé đang bắt mình viết report. Mà chả hiểu có cái gì mà viết nữa. Giờ đang hy vọng sẽ bị internal warning để không bị trừ tiền, sau đó thì tìm việc khác và xin nghỉ. Chứ làm kiểu này, công việc đã áp lực cao thì chớ, lại thêm việc quản lý không nhìn nhận sự việc 1 cách đúng đắn, ra oai với nhân viên bằng cách trừ lương trừ thưởng kiểu này thì thà chẳng làm còn hơn.
    Kệ hết các thể loại báo cáo báo cầy đấy đã. Chờ tí 4 giờ lại ra Lãng Bạc ngồi thả hồn ngắm trời mây non nước . Có bác nào rảnh thì ra nhé! Em ngồi trên tầng 3, cái bàn chỗ hành lang.
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Còn mình mai sau con nó mà đâm đầu với cái bọn Nhật thì oánh cho dở hơi luôn . Làm nghề nào thì kêu nghề đấy, hehe có thằng bạn làm bác sĩ là nghề mơ ước của thiên hạ thế mà nó bảo rằng đến đời con nó mà đòi làm bác sĩ nữa thì nó tát cho vỡ mặt.
    Đã thoát cái cảnh bận rộn đầu tháng như con mọn, nhẹ cả thủ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này