1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hì, em đồng ý với chị chuyển tên thành 7job là rất sai lầm
    Em là người đầu tiên thất nghiệp (tính từ khi em vào nhà nhé ), thậm chí là thất nghiệp ngay khi vừa mới tham gia nhà chưa được 1 tháng , nhưng mà kiên quyết không có thích chữ 7job tí nào
    Sắp tết rồi, em lại có hẳn 2 tháng sắp tới ngồi chơi xơi nước, không học hành gì cả
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nhà này chuẩn bị sập rồi. Và sau khi viết cái bài này thì hi vọng m` sẽ là 1 con ng` mới!
    Dạo này ko hiểu sao, càng lúc càng thấy m` xù lông xù cánh nhiều. Luôn cố toả ra nhiều gai nhọn để ng khác ko thể đụng vào, nhưng khiến m` mệt mỏi quá...
    M` ghét 1 con ở chỗ mới làm. Mới làm đc gần 1 tháng mà m` và nó ngấm ngầm ghét nhau và luôn ngấm ngầm chơi nhau...M` ko tỏ ra là m` ghét nó như xúc *** đổ đi, nhưng mah hình như là nó ngứa mắt m` vì nhìn mặt m` lúc nào cũng lì...
    Trước kia m` chỉ chơi với toàn những đứa bạn thân từ nhỏ nên thấy cs đúng là toàn ng` tốt! Sau đó gặp 1 số khác thì thấy ờ thì công nhận là ngoài 1 số ng tốt thì có vô số ng bẩn tính. Và bgiờ thì lại càng củng cố thêm cái sự thực fũ fàng ấy bởi 1 số đứa con gái mah m` mới gặp! Trong đó có 1 con, bằng tuổi m`, tên thì rất là đẹp: Mai Hằng My. Đẹp vãi!!! Nhưng mà mặt thì xấu vãi đái. Đen lại đen kiểu đen bẩn, môi thâm, mắt trắng dã, răng hô, mồm lại hơi trề trề ra nữa...Amen...M` thề là m` kể đúng sự thật. Đc cái là nó trang điểm có knghiệm, nên từ 1 con xấu vl nó thành con vl xấu( Hơi quá nhời, công nhận là trang điểm lên nhìn nó cũng đc đấy, đúng là ko có ng fụ nữ xấu, chỉ có ng đek biết làm đẹp thật!)
    Nó xấu thì cũng chả ảnh hưởng gì đến m`, nói chung là chả quan tâm, nhưng nó lại bẩn tính nữa chứ! Cậy nviên cũ bắt nạt nv mới, rồi nó thế lọ thế chai, luôn rất to mồm nhưng có sếp cái là sợ đái cả ra quần ngay. Ngoa ngoắt thì gọi bằng bà nội...
    Amen...Huhu...M` ghét nó lắm thôi. Nó luôn gây sự với m`, mah m` thì càng ngày càng sợ bị bắt nạt, nên lại càng cố fải gồng m` mà chống chọi lại với những đứa nthế...Nó làm j` m` m` lại fải tìm cách trả đũa lại bằng đc...Ngày xưa chưa bao giờ m` nthế. Vì chưa có ng nào gây sự với m` cả. Nhưng bgiờ thấy m` thay đổi nhiều quá... Biết làm sao đc... Csống vẫn là cs. Với những ng tử tế và ko đụng chạm đến m` thì ko có lý do j m` lại làm fiền lòng ng ta cả, nhưng với những đứa to mồm tinh tướng, tưởng m` là bố đời, tưởng m` oai tưởng m` to thì biết sao đc nếu ko cho nó vài vố...
    Từ ngày làm ở đây m` ko đc thảnh thơi. Cứ lúc nào gặp nó lại chửi thầm nó trong bụng, rồi lại fải để ý xem nó thái độ j với m` để m` chơi lại nó...Thật là mệt quá đi...
    M` chỉ muốn thảnh thơi thoải mái thôi. Với m`, tình yêu dành cho những ng m` yêu quý còn chưa thể hiện đc hết, thì sao fải bận tâm với những ng` mah m` ghét? Ngày xưa m` luôn nghĩ, những ng m` ghét ko bgiờ có thể chiếm nhiều suy nghĩ của m`, mặc kệ nó, tại sao ghét nó mà lại nghĩ đến nó nhiều? Và m` thấy thoải mái với suy nghĩ ấy thật...
    M` hứa ngày hnay, hết ngày hnay, m` sẽ ko bận tâm đến nó nữa. Nó làm j mặc kệ nó, ko fải quan sát, ko fải chửi thầm nó trong bụng, ko fải rủa nó là bị thằng ng yêu bỏ éo cưới cho đứa con mới chửa của nó ko có bố( amen, tội lỗi quá...)
    Amen, mày mah có đọc đc những dòng này của tao thì tao cảm ơn...( Chắc là ko đâu nhỉ). Ko ai làm j` mày thì mày cũng đừng đụng đến ai. Ở đời fải biết m` là ai chứ? Quạ công mah cứ tưởng thiên nga thì thật là vãi đái. Sống fải biết nhìn ng khác mah sống, mày nghĩ mày là ai??? Éo hiểu sao trên đời lại có nhiều đứa bẩn tính thế nữa...Nản quá cơ. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng...Sao cs cứ cho m` gặp những ng xấu tính, miệng nam mô bụng bồ dao găm để cho m` mất lòng tin với những ng còn lại thế...
    Cố lên nào...Cố lên, m` sẽ ko lùi bước...M` sẽ học cách sống đừng để mất lòng ng` khác quá n`, m` sẽ học cách ứng xử khôn khéo...m` sẽ...m` sẽ...
    Từ ngày mai sẽ ko nghĩ ngợi gì đến nó cả...Ko nghe thấy, ko nhìn thấy...
    Vứt hết đi... nó ko đáng để m` quan tâm...
  3. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu là thỉnh thoảng gặp phải những kẻ đáng ghét thật. Có khi cứ xả ra thế này cho nó thanh thản, lịch sự, cao thượng mà giữ trong lòng lại đâm ra bẳn tính, bực bội. He he.
    Nhưng kể ra khoản nguyền rùa đọc lên nghe rờn rợn, thâm độc quá. Hức.
  4. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm nhà mới rồi nhé, tại Link đây
    http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1122986.ttvn
    Mọi người chuyển nhà thôi.
    Tớ nhắn Mod khoá topic lại nhá.
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Chốt hạ cái roa?i đi vê?
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    Xì pam phát cuối để tiễn nhà 1 ra đi. Từ hồi vào đây có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn là lên trên này hết. Tẹo nữa phải sang nhà 2 để xì pam mới được
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Giống chị, nhưng mà chị cố lắm 2 tháng nữa sẽ 7job. Chả thèm cố đâu, 7 thì 7, càng được chơi dài qua Tết. Khi nhận đơn xin nghỉ sếp còn gọi vào phòng nói linh tinh một lúc, bảo mình phải thay đổi cách sống vì nó ảnh hưởng đến công việc khiếp quá. Thôi thà đi Tu còn hơn, bao nhiêu tuổi rồi mà bảo người ta thay đổi cả tính cả nết
  8. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    các bác để em chốt hạ
  9. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: nhà thêm tầng :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này