1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Nếu mà làm việc dưới tay mấy thằng như thế thì thà nghỉ cho nó xong. Giờ bảo kiếm việc lương vài ngàn thì khó chứ 4-500$ thì đơn giản. Quản lý mà như thế thì dưới tay sẽ chỉ có toàn nhân viên...cùng một ruộc mà thôi.
    Đây thì thằng đấy nó chơi mình ra mặt luôn. Mẫn cán đến mức là hết giờ rồi còn ở lại, quan sát mình làm việc để bắt lỗi thì "chuẩn không cần chỉnh" luôn rồi. Mà làm nghề này, không có mistake thì có mà là thánh. Chẳng qua là nhỏ hay to thôi. Đến lúc bị rồi thì nhỏ hóa thành to, to hóa thành...to lắm
    Vàng 2: Chưa là gì đâu. 3 tầng VIP với gần 100 phòng mà cả đêm có mỗi mình em nè bác. Thượng vàng hạ cám đều đến tay hết. Vất vả thật nhưng công nhận là sau 1 thời gian cũng thấy có cái được. Đó là khả năng làm việc độc lập, xử lý tình huống nhanh chóng, đưa ra quyết định kịp thời và phân bố thời gian hợp lý cho từng công việc đã "lên tay" rất nhiều so với trước kia.
    Nhưng mùa vắng thì như này thôi. Sang tháng đông đông tí chắc vỡ mặt quá!
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đi vắng về thấy các anh chị bàn bạc chiện công việc rôm rả thật. Tối qua em cũng vừa phàn nàn với sếp bé về 1 số cách quản lý và làm việc ở chỗ em.
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Sáng.
    Lúc gần về thì sếp bé gọi xuống ký cái internal warning. Như thế là tháng này sẽ không bị trừ tiền. Nhưng kiểu gì thì cũng tìm cách nghỉ. Thằng dở hơi ấy nó chưa tha cho mình đâu. Hic! Đúng là vì 1 vài cá nhân mà làm mình có thành kiến với cả 1 dân tộc. Giờ cứ thấy ai nói tiếng Anh "lơ lớ" hoặc nói tiếng Pháp là không thích hoặc ít ra là cũng có ít thiện cảm hơn rồi.
    Bây giờ là gần 8 giờ. Không biết là nên ăn cái gì rồi đi ngủ đây nhỉ?
  4. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác khổ sở vì công việc ghê. Tớ cũng đi làm, nhưng sao cảm thấy công việc nhẹ như lông hồng. Chả thằng nào nhòm ngó mình, và mình cũng thả rỗi hơi nhòm ngó nó.
    Rời công ty thì chả có thiết tha nghĩ ngợi làm gì cho mệt, để tâm relax đời.
    Cả tháng vừa rồi, đi training, đến toàn tán phét, cười đau cả bụng, cuối tháng vẫn đủ lương, sướng.
  5. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một kinh nghiệm xương máu cho thấy: về nhà vứt hết chiện cv đê, relax thoai.
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Mỗi người mỗi nghề bác ạ. Làm cái nghề này nó thế. Mà nói chung là nghề nào cũng có cái hay cái dở của nó. Cái chính là hiểu và chấp nhận được đến đâu thôi.
    Tất nhiên là rời chỗ làm thì phải relax rùi. Nhưng bác cứ thử tính xem thi thoảng nhìn thấy số cơ quan gọi là biết kiểu gì cũng có chuyện, không to thì cũng nhỏ. Sau cuộc nói chuyện là 1 màn đập phá vài thứ...có thể đập được đa phần vì bức xúc. Nhẹ thì rút điếu thuốc ra rít lấy rít để như thằng điên cho bõ tức.
    Vừa dậy xong. Chắc ăn xong, em lại ra cafe ngồi. Vẫn Lãng Bạc, 52 Yên Phụ. Bác nào có rảnh qua ngồi tán phét cả em nhé!
  7. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Xin nghỉ một bữa để nghỉ ngơi mới thấy một ngày dài lê thê mà chẳng biết làm gì,tự dưng thấy yêu công việc của mình mặc dù nó làm mình căng thẳng suốt ngày. Chiều nắng đẹp, tự dưng thích vác máy ảnh đi chụp linh tinh. Thích uống cafe để mai lại tiếp tục.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Công ty mình thì vài thằng làm sếp chả có cái bằng quái nào ra hồn, chỉ cần có tiền góp cổ phần thành lập công ty, có người thân bạn bè phụ vào thế là xong. Nhưng càng không có trình độ càng tỏ ra độc đoán chỉ tay năm ngón. Chắc mình phải mất thêm 1 time nữa để có được 1 công việc và môi trường làm việc phù hợp.
    Sáng nay lại phải gọi cho lão em trai ruột của GĐ, mọi người bảo lão ý học mỗi cái bằng mở rộng về ngoại ngữ, mà cũng chẳng thấy lão dùng ngoại ngữ bao giờ, đi đâu cũng thấy đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nhưng làm việc với lão này đau cả đầu. Thi thoảng lão thả lửng vài câu, khiến mình cứ hỏi đi hỏi lại có khi đến mấy ngày sau mới ra vấn đề, giấy tờ thì bỏ đâu quên đấy. Ghét ghét ghét....
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nghe như bạn làm nghề quản lý khách sạn àh
  10. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho tớ.
    Ngày xửa ngày xưa đi học mà được nghỉ ở nhà thì cuồng chân cuồng tay.
    Chứ giờ, ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ có bao nhiêu tớ vẫn thấy ít. Ngồi nhà thì cũng quanh quẩn ôm máy tính; tán phét và xem phim với hai thằng cháu; chạy qua chạy lại nhà họ hàng; ôm quyển sách rồi ngủ khì bất kỳ lúc nào thấy ko thức được nữa; hoặc loay hoay mới thứ đồ handmade ...
    Ấy thế thôi mà chẳng bao giờ tớ cảm thấy "ko có việc gì để làm" cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này