1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó chị, như em thấy làm ksạn, đồ đi làm ko phải lo mua sắm, giặt giũ, cái gì cũng đc phát từ A->Z. Trưa ko phải tất tả đi kím chỗ ăn trưa.
    Và đặc biệt như chị nói, giờ làm việc tréo ngoe nên chẳng bao giờ lo kẹt xe.
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi đó chị, như em thấy làm ksạn, đồ đi làm ko phải lo mua sắm, giặt giũ, cái gì cũng đc phát từ A->Z. Trưa ko phải tất tả đi kím chỗ ăn trưa.
    Và đặc biệt như chị nói, giờ làm việc tréo ngoe nên chẳng bao giờ lo kẹt xe.
    [/quote]
    Quá đúng, hehe, nhất là cái chuyện ăn uống. Nhớ ngày xưa chị cũng làm khách sạn, buổi trưa chả bao giờ fải lo nghĩ đến chuyện ăn. Lại còn chơi thân với đứa thư ký FB nữa, thành thử cũng được thơm lây tí, . Hehe, nói chung riêng chuyện này thì không fải nghĩ, thích ăn zì thì ăn, hik, chả bù cho bây giờ,
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Su à! Tớ hay nói đùa là, người thường làm ngày sống đến tầm 80 thì chít. Mình sống kiểu ngược hẳn như này chắc tầm 55 là...toạch roài.. Làm ca thì ghét nhất là làm chiều. Sáng ngủ nướng đến tầm 10h, loanh quanh lại cơm trưa rồi đi làm. Lúc mình đi làm về thì người ta cũng đi chơi về rùi nên chỉ có nước về nhà ngủ thôi.
    Vàng 2: Giá mà P qua chỗ H ăn trưa 1 bữa thì hay biết mấy nhỉ? Xem có còn lên đây comment như này nữa ko
    Được man_in_the_snowy_river144 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 29/09/2008
    Được man_in_the_snowy_river144 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 29/09/2008
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    mới đi làm được 3 tháng mà thấy mệt quá... nhiều thứ khác với khi còn đi học, nhà mình có cách nào để củng cố lại tinh thần khi cảm thấy chán việc thì chỉ cho em với
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chú này vừa thất tình vừa chán việc. Ca này xem ra khó à nha! Bác nào có kinh nghiệm thì vào ho cho thằng em nó vài tiếng. Anh trước cũng có giai đoạn như thế. Chỉ khác cái là anh mất đến tầm gần 3 tháng lê la rượu chè, cà phê cà pháo rồi cuối cùng cũng tự nhận ra là mình có như thế chứ như...thế nữa thì cũng chả giải quyết được gì cả. Thế là tự dưng hết. Giờ nghĩ lại, nếu quay lại được hồi đó chắc anh sẽ...vẫn như thế. Bởi đôi khi phải có những lúc như thế thì mới có được hôm nay.
    Chuyện chán việc anh nghĩ là cứ bình tĩnh. Cứ nghĩ đến...anh đây này, chú sẽ thấy là trên đời này còn nhiều người chán hơn chú nhiều. Anh giờ cũng đang tự AQ mình là có nhiều người còn chả có nổi lấy 1 công việc mà chán. Thế đấy! Nốt ngày mai, ngày kia anh lại vẫn phải xách xe đi làm!
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tin mún nghỉ của R từ năm kỉa năm kia năm kìa roài mà có thấy gì đâu?
    Sau 3 tuần lv ở chỗ mới thấy ổn, đúng khả năng + sở thik (cái này mới quan trọng à nha) của mình thì sáng qua bị sếp vào quạt mát cho 1 trận vì cái tội 2 anh em trong cty vít mail trêu đùa nhau thế quái nào mà CC cho cả cty. Sếp bảo nào là em là " phát ngôn viên" của anh, gần anh nhất nên nếu em nói gì "hớ hênh" thì cả cty nghĩ là anh nói, bla bla bla....Mình chỉ còn bít vâng vâng, dạ dạ "em sẽ rút kinh nghiệm. Em cảm ơn anh" thôi chứ bít sao nữa.
    1 ngày lv của mình chả dài lắm đâu vì nhìu việc lắm. Quanh đi quẩn lại 12h trưa ngay í mờ.
    @Man: nếu trưa nào đó rảnh từ 12:00 - 13:30 thì tớ đi cafe với ấy. Tớ thik ngồi lê la ở chỗ hồ Hale ế.
    @R: con em N hqua nó bảo là N nt sẽ có R đi thế mà cho nó 1 đống gạch đới. R giải quyết vụ này đê
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Chuc ca nha mot buoi sang may man.
    Hom nay vua buoc chan den cong ty ngoi chu am cho da thay sep den noi. Vua nhin thay minh sep da hoi ngay "Co nay den som de chat chit day". Chan cha buon chet. Moi co t3 ma sep da nhac nho
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn va?ng va?ng: Hơi buô?n tí nhưng nó la? thực tế ră?ng cái..."ô?n, đúng kha? năng va? sơ? thích" ý sef tiêu mất ngay sau ít nhất la? va?i tháng va? nhiê?u nhất la? 1 năm. Tớ nói thế đư?ng bâ?u tớ ném đá nhá vi? chính tớ đây, hô?i mới được nhận vô tớ tự ha?o vafi ca?....chươ?ng luôn í.

    Cái "a co?ng": Có pha?i chôf phố Nguyêfn Du, có 1 dafy quán cafe đấy không? Nhím hay ngô?i quán na?o? Chắc văn pho?ng gâ?n đấy a??
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    @Man, Nhím: Đi cafe nhớ ới tớ câu nhá, cafe vỉa hè Nguyễn Du thoai nhá, cho gần, xa tớ kô đi được (ích kỷ vãi)
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tì nưfa 'i ko Su? HĂm nay se se lành như nà?y là?m cẮc nĂu nòng rĂ?i bf́n 'iẮu thuẮc thì? thẶt là?...Thàch Lam lài chf́c cùfng phà?i thè?m ỳ chứ cài "Quà? Hà? NẶi" cù?a Ăng ỳ 'àf nghìfa lỳ gì?. Ai 'i thì? giơ tay lĂn trĂn nà?y nhè!
    @nhim2012: Chù cò 'i ko thì? bào anh biẮt luĂn nhà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này