1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay chạy việc đau đầu quá. Làm xong vẫn chưa hiểu hết mô tê răng rứa gì. Mỗi cái chuyện thầu hàng mà cứ loạn cả lên. Đã không hiểu mới hỏi lại thì sếp lại bảo em cứ đọc kỹ cái message anh gửi đi, đọc rùi nhưng phải có thảo luận mới ra vấn đề kia chứ, cuối cùng thì cứ làm theo ý mình, hêee, rùi cũng tạm ổn.
  2. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    sao mà đến cơ quan,đầu óc căng thẳng thế,ko khí thì ảm đạm, cng thì như mấy xác ko hồn,cứ vật và vật vờ đi lại.
    về nhà thik thật,lướt web và spam.thấy nhà minh off, lại máu rùi,hức nhưng dạo này, e chỉ có 3 chỗ để đi thôi: nhà,bệnh viện, cơ quan. lại lỗi hẹn với mọi người :))
  3. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hic, diễn đàn lỗi tớ ko vào trang mới được vì ko thấy hiện trang mới ở box. Cũng ko chuyển trang trước và trang sau để đọc bài mọi người post được.
    Hôm nay bận cả ngày nên chưa về thăm nhà. Hic, đi nhiều người mệt mệt như hâm hấp sốt vậy.
    Mùa hoa sữa đã đến rồi.
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ra là ngày mai em bay ra Hn rồi, nhưng mà thứ 7 chủ nhật em bận mất tiu òi, nên hông đi với các anh chị đc.
    Số em tháng này ko có số hưởng. Ngày mai chị làm chung tổ chức farewell party ở Temple Club thì em bay mất rồi. Còn tuần sau cty tổ chức Gala Dinner ngày 9 và ngày 11 ở Legend thì ngày 12 em mới bay về Sg.. Hix, tức muốn chết luôn, hụt ăn cả 2 lần, mà toàn là hoành tráng ko mới tức chứ.
  5. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đọc được mọi người bàn chuyện ọp ẹp rồi tán chuyện đi làm phởn phơ mà buồn cười quá
    Mấy bạn gì bi quan tí teo về chuyện "hôm nay" đi làm thì chắc hôm nay đích thị thoải mái hơn rồi, vì thứ sáu đến rồi
    Lại một weekend nữa
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đêm...
    Còn lại mỗi mình mình trên này. Công việc cũng hòm hòm. Giờ là lúc để xì-pam tốt nhất đây. Buồn vãi! Bốn xung quanh lặng như tờ. Giá có con ruồi nào lọt vào đây chắc mình cũng nghe được tiếng nó bay vo ve. Nhớ có bác nào trêu là làm đêm không sợ gặp ma à? Hic! Giờ chỉ mong gặp được 1 con, mình sẽ tóm cổ nó lại ngồi tán phét cho đêm mau hết. Đáng tiếc là trên đời này chả có ma meo gì nên rốt cuộc giờ mình vưỡn phải ngồi 1 mình. Các "chiến hữu" buôn dưa bán cà giờ chắc ngủ lăn quay roài.
    ....sáng mai.
    Lại 1 điệp khúc muốn thuở, tắm rửa, thay đồ, về, ăn sáng, lên xì-pam rồi đi ngủ. Hôm qua (tính theo thời điểm hiện tại là 1h38 hôm nay) ngủ được có 4 tiếng, sáng nay về phải lên kế hoạch ngủ bù mới được.
    Shayne Ward!
    Có lẽ mình sẽ nhớ cái tên này. Ghét thật! Đêm qua cả lũ chúng nó quần thảo điên đảo, uống như hũ chìm đến tận sáng làm mình chạy hộc xì dầu. Đến khi nó đi roài vẫn chưa hết...hậu quả. 1 cơ số bó hoa Lys nó tặng lại làm cho mình hôm nay đến văn phòng tí chết vì sock. Không khí đặc quánh toàn mùi hoa. Hic!
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Em đi làm tóc ngồi chờ lâu + thời gian ủ tóc ngồi đọc truyện "Công ty" của Phan Hồn Nhiên, 1 góc của cuộc sống, những tình tiết có thể em chưa gặp nhưng ở đâu đó có nó. Tốc độ đọc hơi bị nhanh, mama phàn nàn "không mua và đọc truyện nhé con, chả có tác dụng j cả", hic hic, đôi khi đọc truyện để hiểu hơn về cuộc sống hoặc đôi khi sống thực tế quá thì những cuốn truyện lãng mạn mang lại sự cân bằng. Hwa thấy sếp bé bảo có tiền phụ phí công tác, hí hửng. Buổi chiều lên thấy các cô chú già đang phàn nàn gì đó, có những chuyện biết nhưng ko nên nói. Vừa học về Sở hữu trí tuệ và biết rằng đó là 1 phần trong bí mật kinh doanh. Èo, nghe khủng nhỉ. Chả biết hwa đi ngủ từ mấy h mà h em đã dậy.
    Nhà mình tính thứ 7 đi ăn lẩu ạ, ủng hộ 2 tay.
  8. giacmokotronven

    giacmokotronven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lẩu đi hihi
    Đi làm nốt ngày t6 rùi nghỉ hihi.Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Spam nốt phát na?y ru?i đi ngu?. Chúc ca? nha? 1 nga?y la?m việc vui ve? nhé! Ca? nha? chúc tớ ngu? ngon na?o
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tối t7 lẩu cả nhà nhá. Tớ vừa chén sáng xong. Hnay là 1 ngày ko bt vì ko bh ăn sáng (chỉ uống sáng thôi. keke). Chả bít có chiện gì xảy ra nữa ko cơ. Cố làm nốt cv rồi gửi cho sếp chứ ko dây dưa 1 tuần rồi. Tuần sau còn vô cùng nhìu việc phải làm.
    Ko nghĩ đến tuần sau nữa. Nghĩ đến tối t7 thoai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này