1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cho bon chen mot ty.mot nay cung bat dau di lam. 8h tieng mà đến 6 tiếng với nắng gió than bụi.haizzzzzzzz..chẳng mấy chốc thì iem nhập quốc tịch châu phi thôi.huuhhu
    ngày đầu tạm gọi là suôn sẻ. Nhưng cũng nặng trĩu với 2 tháng thử việc + những ngày tiếp theo để chứng tỏ mình. thấy người nằng nặng....
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    hmm., ko muốn nói.
  3. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa nghỉ việc! Nhẹ cả người he he
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mai được nghỉ. Chả biết làm gì cho hết ngày nhỉ? Ngủ thì phí ngày nghỉ quá. Đi chơi thì chả có ai đi cùng. Cafe thì ngồi mòn cả đũng quần rồi, không thích.
    Làm gì bây giờ nhỉ?
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Haizzzzzzzzz....
    Cuộc sống sinh viên thê thảm!
    Học ngày, làm đêm...chỉ để trang trải chi phí sinh hoạt. Dành dụm chút nào, lại com cóp đưa về cho gia đình, để được cái tiếng là hiếu thảo, là kiếm ra tiền. Nhưng hỡi ôi, đồng tiền con cái kiếm được cũng cực lắm bố mẹ ơi; phải đổ bằng mồ hôi, nước mắt, bệnh tật, đôi khi là cả máu nữa.
    Sáng 7h mở mắt đi học, tới 7h tối mới mò được về nhà, có hôm còn học tới 8h. Mà 8h30 lại phải đi làm, con chỉ có nửa tiếng cho việc nấu ăn, ăn, và chuẩn bị đồ đi làm. Đôi khi chỉ gặm tạm đỡ bánh mì, cơm mấy ngày cũng chẳng có hạt nào vào bụng. Có những hôm, trời tờ mờ sáng, con đã phải đạp 4km để đi làm, và tối lại làm tới tận cái giờ mà người khác đã leo lên giường đánh một giấc hoành tráng từ lâu.
    Công việc đụng tới hóa chất, sơ ý 1 chút là mặt mũi, tay chân đỏ ửng, sưng tấy vài ngày. Nặng thì bị bỏng hóa chất, nhẹ thì rột roạt ngứa ngáy. Còn việc va đụng, bê vác, ủn đẩy vốn chỉ là những điều quá nhỏ nhặt của công việc tay chân mà thôi. Sinh viên bọn con, hỡi ôi là vất vả, nhưng vì cuộc sống, vì mưu sinh, vì bố mẹ, vì cái chí tuổi trẻ, đã chẳng màng khó khăn. 4 năm đại học, con đã làm đủ nghề, nhẹ là dọn văn phòng, đi lau sàn/ cầu thang/ cửa kính các tòa nhà, dọn bưu điện; nặng là đi hái đỗ/ hái dâu mùa hè, dọn siêu thị, rửa bát nhà hàng, làm bồi các quán cafe, hay mới đây là bốc vác, đóng thùng bìa, xếp hàng trong khu logistic "đông lạnh"...
    Có năm 1 lúc con làm tới 3 việc, mở mắt ra là đi làm, nhắm mắt lại cũng mơ thấy đang làm việc...Cuộc sống là thế đấy, du học sinh là thế đấy, thậm chí có đứa ngừng hẳn 1 năm học chỉ để đi làm kiếm chút tiền cho các năm sống tiếp sau. Thương lắm thay! Người ta cứ nói, du học sinh chắc gia đình phải khá lắm thì mới có tiền cho con đi học nước ngoài. Nhưng nào có phải tất cả đều thế, có người thì bố mẹ dành dụm số tiền cả mấy mươi năm tích cóp cho con được đi học bằng bạn bằng bè, cho niềm mơ ước của con thành hiện thực. Có gia đình phải đi vay nợ để trang trải 1 năm chi phí cho con; rồi sau đó con làm được thì lại trả nợ...Chính vì thế, dẫu công việc có vất vả cách mấy, khổ ải cách mấy, cũng chỉ là động lực để du học sinh tụi con cố gắng hết mình, tích cực hết mình, và chiến đấu hết mình, để đền đáp bố mẹ mà thôi.
    haizzzzzzzzzz...không nghĩ rằng mình đã làm qua nhiều nghề đến thế!
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Mình thì hôm nay rất phấn khỉ vì bán được 1 cái tranh, lại được mồm mép tép nhảy vui vui là.
    Có điều quên mất không lấy 3% phí ngân hàng làm thiệt hại khoảng 100 usd, bị mắng

  7. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vẫn nóng trong phòng man mác ngoài trời.
    Dễ cáu, dễ nổi giận.
    Việc nên phải onl, phải lang thang săn tìm bài, nghe ngóng tin... thế mà có người chọc vào mấy câu bị mình coi là vô duyên - đáng lẽ coi như ko có gì, thì mình lại cáu, lại nổi giận.
    Thỉnh thoảng bị buzz để bị nhờ, bị hỏi... tất nhiên là ko sao, nhưng hỏi những cái j j đó sao mình lại dễ nổi cáu lên thế nhỉ...
    Mất bình tĩnh.
    À sáng, có một cái việc hơi bị bực bội... mà thôi cũng quên béng nó đi rồi...
    Về nhà thấy một mớ ngổn ngang, bụi mù... mệt và nản...
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    đã chán đi làm.
    ngồi đọc được cái topic này thấy ngổn ngang.
    sáng nào cũng đi đúng con đường ấy, với ngần ấy bụi, tắc, nắng, mệt. Chả lẽ mới sáng sớm...
    Cố gắng nghĩ đến những chuyện vui vẻ để động viên mình mà cuối cùng...
    Mọi thứ đã thành thói quen..
    Không hiểu mình có đang làm mòn hơn cái lối mòn sẵn có này.
    nản ư?
    chán ư?
    mệt ư?
    cảm thấy thế đấy nhưng đôi khi khôg dám thừa nhận.
    Sắp nghỉ việc rồi. Muốn dành thời gian cho những gì mình từng quan tâm...
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thỉnh thỏang mình đọc đc 1 cái hồ sơ cũng khá là vui :
    1 em nữ sinh năm 198x , sau 1 hồi sơ yếu lý lịch , đến đoạn giấy khám sức khỏe : mọi thứ bình thường ( tim , gan , phèo , phổi..... ) .
    - Các bộ phận khác : không có gì đặc biệt
    - Kết luận : đủ sức khỏe để công tác và làm việc .
    Tự dưng thấy mình nghĩ bậy kinh !

    Sơ yếu lý lịch của 1 em nữ khác :
    - Họ và tên chồng : Nguyễn Văn X , sinh năm 195x
    ----> ngẩng mặt lên hỏi em í : " em ghi ở trên là độc thân , sao ở dưới lại là có chồng ? "
    Cô bé ( lí nhí ) : dạ em ghi nhầm tên bố em ạ !
    ...............
  10. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Không đi làm cũng chán mà đi làm còn chán hơn, nhiều khi chẳng hiểu mình đang sống vì điều gì nữa. Thôi bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn đó đi,chỉ biết mai mình phải làm những việc này....cố mà làm cho hết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này