1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Bác này chơi chứng khoán hay sao mà khóc lóc om sòm thế , bác muốn thắng chứng khoán thì pm em mách nước cho
  2. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Hơ, e thì chả khóc om sòm, vưỡn đều đều sống trog ức chế. zưg mà kệ nóa.
    cả nhà zui zẻ nốt nửa tuần còn lại nha
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là được vui vẻ, nhưng nói chung thì vẫn căng thẳng lắm.
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Xem ra mình có vấn đề thật rồi. Ngủ sớm thế nào đi nữa thì cũng tầm này là dậy. Chiều thì không thể ngủ lại được. Không hiểu cứ như này bao lâu nữa thì mình sẽ ngỏm vì...suy nhược cơ thể?
    Dậy bật máy thấy 1 tin nhắn và khoảng nửa tá cuộc gọi lỡ. Biết là có chuyện rồi, gọi lại ngay, y rằng. Nhưng thôi, quả này thì đúng là tai nạn nghề nghiệp, không sai rồi. Chỉ biết thốt lên 1 câu là: "What''s the F***K ''s going on????". Chả hiểu tháng này nó là cái tháng khỉ gì mà sao vừa đầu tháng đã đen thế này, còn gần 15 ngày nữa mới hết tháng. Buồn bực 1 lúc rồi lại tự ngồi AQ mình...
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Đang định viết gì mà quên mất. Huhu. Dạo này bận quá đâm ra lú lẫn roài
  6. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay sẽ gặp đủ cả nhà tìm việc bên này mà.
    Hờ chào cả nhà
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Đi vào chả nhẽ lại đi ra. Thế là đành làm...1 bài (dấu huyền nhá, hem phải ngã)
    Hnay chả có gì vui cả. Trưa ăn xong chỉ muốn ngủ 1 giấc tới chiều. Giờ vẫn buồn ngủ dã man con ngan
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Uầy bạn làm vất vả thật đấy, đau tim thế,
    Giống mình tối qua 7h đang trên đg về gần đến nhà thì nghe chuông đt, sếp gọi, biết ngay là có vụ ji, huhu. May cuối cùng giải quyết ổn thỏa. Gớm chết được.
    Hôm qua tớ gặp 1 bạn ở S. Metropole bạn ý bảo là bên đấy đang tháng cao điểm bận lắm.
    Sao bên đấy cao điểm chắc là đông khách mà bên này lại đìu hiu quá

  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, bạn này cũng làm khách sạn hử, chài ơi,
    Nói chung là công việc gì cũng vất vả cả, mỗi thứ một vẻ mà. Huống chi việc là Man làm lại chỉ có một mình Man phụ trách. Tớ thì nói thật là từ trước tới giờ đi làm toàn vì tiền thôi chứ chả yêu thick công việc gì hết á, nên mỗi lần có bức xúc, tớ lại nghĩ, thôi, vì cuộc sống, vì những bộ quần áo đẹp, cố gắng lên. Hik, biết sao được. Có mấy ai được làm công việc mình yêu thick, lại ít xì trét, lương lại cao đâu. hị hị .
    Thôi tớ vìa đơi, tớ chào cả nhà nhá,
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hihi tớ không làm khách sạn nhưng nói chung cũng có tý liên quan.
    Tớ thì đang được làm công việc mình thích đây, xì trét thì cũng thỉnh thoảng thôi vì sếp tớ cũng mát tính, có điều lương rất bình thường hix hix

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này