1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hok phải
    tinh thần nó down í ạ
    Giờ đỡ rồi
    Vì sắp về nhà rồi
  2. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hic...chán làm lắm roài...chỉ mún ở nhà cuộn tròn trong chăn ngủ thoai...huhu....mịt mỏi...!!!!
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    1. Trên đời này bạn bè hiểu nhau, đi guốc trong ruột non ruột già của nhau, cả ruột thừa nữa, đúng chỉ có tao với mày. Cũng chỉ vì những bộ quần áo đẹp mà tao vẫn đang cày ở cty đây nài (ơ, mình lại khóc à? Ko đc khóc chứ. Vì NHỮNG BỘ QUẦN ÁO ĐẸP cố lên nào)
    2. Ai bảo mày là ko có. Tao mà nêu tên ra đc từ 1 đến 2 ng thì mày chết với tao nhá
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bh mới về đây. Mệt quá.
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thế nào cho thích đây?
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa đến. Hôm nay mình tỉnh giấc rất sớm! Tự nhiên thấy mơ hồ buồn. Trước đi làm nhưng công việc linh tinh nhưng cảm thấy sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, hôm sau lại tỉnh giấc với cơ thể như đã được nạp đầy năng lượng để tiếp tục đi làm. Nhưng giờ thì sao nhỉ? Sáng tỉnh giấc với sự mệt mỏi (có lẽ do mình không quen ngủ đêm), hơi ớn lạnh một chút...
    Chỉ sợ đến một lúc nào đó, khi tỉnh giấc vào mỗi bình minh, chính mình cũng không hiểu là mình tỉnh dậy vì điều gì nữa. Có lẽ, cũng tại lâu rồi chưa được tỉnh giấc vào mỗi bình minh...
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    ÔI mệt quá. Mún về nhà nằm thẳng cẳng. Die mất.
  8. giacmokotronven

    giacmokotronven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    NÀG NÀY VUI TÍNH NHỜ HIHI
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Từ sau chúng mình đừng nói đến những điều mà chỉ 2 đứa hiểu nhá, , nói cái rì public thoai
    Hôm nay có người bảo tớ, em làm chỗ đó sướng thế còn rì, thời gian rõ là thoải mái. Ừ , đúng, đúng thật, đó là cái duy nhất...được mà mình thấy ở cái cty này, hờ hờ
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy rất sung sức, "Ái chà, công việc hả? Chuyện nhỏ" sau 1 tiếng chờ và vật vờ trên xe buýt nhuệ khí giảm mất một nửa, 2 tiếng sau đánh vật với đống mẫu thì sức lực về mo, ở đâu mà lắm mẫu thế . 6 tiếng còn lại + 1.5 tiếng vật vờ ăn ngủ nghỉ + 1 tiếng ngóng cái xe buýt = đi tong 12 giờ quý giá, có khi tớ phải học tập các nhà sư uống nước sống qua ngày và Adam chỉ cần 1 cái dây nho quanh rún mới thoát được cuộc sống này chăng???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này