1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chminh

    chminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    lúc mới ra trường, đi làm thấy vui, không nghĩ ngợi nhiều chuyện tiền bạc, chuyện chức tước. Bây giờ càng ngày càng thấy lo đủ thứ, lo lương không đủ chi tiêu, lo vì công việc không ổn định, còn lo vì thấy công việc không phù hợp với chuyên môn của mình nữa.
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    23h15'' đêm qua nhận đc tin nhắn của sếp, hix hix, lơ mơ hiểu được là sáng nay phải có mặt lúc 9h30'', mà sáng chạy tóe khói vẫn bị muộn 20'' so với giờ hẹn, may không bị mắng.
    Giải quyết được khá nhiều việc, nhưng tối nay lại phải về muộn, buồn ngủ quá

  3. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, chán nản. Việc nhìu ko làm đc cũng oải. Ko có việc còn chán chết hơn
  4. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    HIc ! Dù gì bà con cũng có việc mà làm. Chán quá trời, thất nghiệp hôm nay đã tròn 120 ngày rồi.
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống hệt với mình
  6. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào ttvn, mà cũng lâu lâu rồi mới có thời gian lượn lờ trên mạng, nhìn thấy topic "Đi làm" cũng bon chen cố ngồi đọc cho hết, hi hi. Đi làm, có những chuyện không bao giờ mình có thể ngờ đến lại xảy ra, cả tốt và cả không tốt nữa...
    Mình cũng đi làm được 3 tháng rồi, 3 tháng liền cắm đầu cắm cổ làm, sáng, chiều, tối, và bất cứ khi nào được gọi là đi luôn, tối thì thức khuya làm, thứ 7 cũng đi làm... Cả tuần chẳng biết đến bạn bè là gì, 3 tháng mất 3 cân, híc híc, khổ thân con bé đã còi cọc rồi, giờ chỉ còn da bọc xương, may mà vẫn trong tình trạng "ế người yêu", nếu không chắc cũng bỏ mình mà đi mất, hihi...
    3 tháng gian khổ, đến thi tốt nghiệp Đại học cũng không thức đêm thức hôm như thế, may mà cũng có kết quả tạm gọi là đèm đẹp, hihi... Hôm vừa rồi chị phụ trách chuyên môn gọi ra nói chuyện riêng, trong số những người trẻ, em là một trong ba người có triển vọng nhất...
    Sướng thế, híc híc, bõ công mình ba tháng thức đêm thức hôm, vui, sướng, nhưng cũng có nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ...
    Bởi vì ... đi làm không hề đơn giản chút nào ...
  7. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sáng 8h làm, nhưng 7h20 mới dám ra khỏi giường. Hic.
    Nấn ná xem nốt mấy cái phóng sự trên vtv1, để đằng nào muộn cũng là muộn rồi.
    Đường xá hôm nay thông thoáng, ko ùn tắc, gió thu se se lành lạnh, không gian còn vương vấn sương. Nói chung là tương đối thuận lợi.
    Đến phòng, cái bạn mới đến ngước nhìn đồng hồ
    Tớ biết, ko nên ăn bớt thời gian của cơ quan như thế, nhưng có quá nhiều cái vô thức nó cứ kéo tớ theo...
    Tự nhiên tớ thấy việc dồn lại. Tớ không nhớ ra phải làm gì nữa.
    Đôi ba ngày rồi, tớ định mail để nghị tìm cộng tác viên - hoặc đưa ai vào làm đi. Tớ đi thôi, tớ ko muốn cái kiểu ko chịu dứt khoát thế này.
    Hic. Rồi thì tớ cũng ích kỷ cơ. Không muốn rút chân khỏi thuyền vì chưa tìm được chuyến đi khác, nhưng cũng chính vì ỡm ờ là vậy nên mới cứ lênh đênh, mà không tập trung tìm kiếm cơ hội mới.
    Đôi khi chỉ muốn nghỉ để lang thang, để được làm cái chi đó tẩn mẩn của riêng mình. Lẩn thẩn quá. Trưa nay hẹn với D sẽ e*** lại bài cho kịp lên kịp ngày 10/10, nên vội dành mấy phút buổi trưa ngoáy bút. Không kịp, nên vẫn ăn bớt giờ làm và đi muộn gần 40''.
    Nhưng rõ ràng là mình ko có tinh thần làm nên ko mấy tôn trọng chính cái kỷ luật xung quanh. Rồi bản thân lại là kẻ đòi hỏi nghiêm khắc. Tự mâu thuẫn.
    ...
    Bạn đang đến thử việc, được 5 tuần rồi. Vì "thông cảm" mới đến, không muốn thúc việc và cũng không muốn đòi hỏi quá nhanh. Nhưng tính mình lúc thì rất xuề xòa, lúc lại quá cáu bẳn.
    Mình đã từng tự làm, tự thu xếp, tự thu vén được nhiều cái cùng lúc, nên mình nghĩ, một vài cái việc đó không phải là khó khăn, đôi khi cũng muốn cảm thông, nhưng m vẫn bị ko thể tránh được cái đánh giá... Nên khi thấy đưa ra cái lý do: do bận "bù đầu" vì cái này, "xoay xở" với cái kia, là mình thấy khó chấp nhận. Thì một đằng mình nhịn, nhưng kiềm chế cách này, mình lại nổi giận cách khác.
    Mình cũng ko hề thích kiểu nổi giận đó. M cũng tiếc vì điều đó. Mà thực ra, mình không nghĩ đó đã là nổi giận, mà mình chỉ nghĩ cần nghiêm túc thế nhưng m rất-khó-chấp-nhận cái gì chướng.
    Hic. Cũng biết là gần đây trở nên xấu tính lắm.
    Ngay cả trong cách nghĩ.
    Mâu thuẫn. Vừa muốn cho thời gian, nhưng lại vừa toan tính: chấp nhận thay thế đó để có lý do ra đi.
    ----
  8. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    bạn này chắc newbie jống mình roài. hihi, còn có mục tiêu mà phấn đấu. thế là cuộc đời vẫn còn nở hoa. . Chúc ấy sớm đc cất cánh rồi cất nhắc. hêh
  9. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    nói câu này đừng tự ái em nhé , trên này toàn những người đi làm 1 vài năm rồi em ạ , toàn hàng khủng đó , em mới ra trường đi làm được 3 tháng , được bà chị phụ trách chuyên môn nịnh đầm mấy câu , đừng có lấy đó làm sung sướng cẩn thận bị lợi dụng đó , nhưng dù sao sự động viên đó cũng kích thích được tinh thần của những người mới đi làm , quan trọng là mình nhận được bao tiền , chứ đừng để bà ấy nịnh đầm lợi dụng nhé
  10. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    1. Giống tớ thế. Ngày nào cũng 7h20 mới bò ra khỏi bed. Nhưng lnào cũng đến cty vào 8h45-8h50.
    2. Cũng giống tớ nốt. Nhưng tớ ko như ấy. Vô cùng nhiệt huyết với cv. Thời gian thử việc mà uể oải thì đúng là thà nghỉ chỗ đó, tìm chỗ khác làm mình nhiệt huyết còn hơn. 1 năm chỉ có 12 tháng mà làm cho 3-4 cty là coi như mất đứt năm đó ko làm đc gì rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này