1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nice weekend to all.!!!!
    Thế là đã cuối tuần rùi, nhanh thật, lâu lắm rùi mới được nghỉ thứ 7, mai tha hồ ngủ nướng mà ko phải dậy sớm đi làm, mới nghĩ đến đã thấy sướng rùi
  2. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cảm ơn mọi người đã động viên và góp ý, tất nhiên là em cũng đã biết đi làm không phải là đi học, không phải tất cả đều là thiện ý dành cho mình, và em cũng biết lúc nào cũng phải cẩn thận, với tất cả mọi người xung quanh.
    Nhưng có lẽ công việc của em hơi khác với công việc của mọi người. Chị phụ trách đấy nói em là một trong 3 người có triển vọng nghĩa là em sẽ được làm chính thức, và em sẽ được đi học thêm, bồi dưỡng và chuyển môi trường làm việc để nâng cao chuyên môn. Vấn đề chỉ là em có muốn gắn bó lâu dài hay không thôi. Chị ý còn hỏi thẳng là: "Thế bây giờ em định như thế nào?". Phải nói thật là em không nghĩ là bây giờ vẫn còn có người như thế, chị ý dạy em và khuyên em rất nhiều điều, cả động viên nữa chứ.
    Nói chung là bây giờ em đang suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, ở lại hay như thế nào, nan giải, bởi vì quyết định lần này rất rất quan trọng. Đau đầu quá!
  3. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang bị áp lực bởi chỉ tiêu do chính mình đặt. Giờ đang chạy theo việc đây
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Sếp của em thích nhỉ. Sếp bên này không cho nhân viên tranh luận tay đôi, đôi khi thấy mình cứ như đang đi làm nhà nước. Chán.
  5. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ah ha, hihi, hôm qua tớ bị xì trét lúc đêm hôm, lú la lú lớ, nên viết ko rõ nghĩa . Hic, Tớ đi làm ở đây sắp tròn 1 năm rồi. Đợt rồi việc nhiều quá. Có hôm tớ căng thẳng (hoặc tự tớ khiến tớ căng), nghỉ ăn trưa xong phải ntin báo xin nghỉ chiều (chỉ để ngủ), rồi dậy ăn tối. Mới đầu tháng 9, được tuyển thêm người để thay mấy cái việc tớ phải ôm cả trước kia, và tớ chuyển qua làm cái khác (cũng ko hề bớt việc đi, và vẫn ko hề tập trung, cộng với khả năng sắp xếp của tớ hơi tệ nên tớ ko hài lòng và đôi lúc thấy bề bộn, bực bội, và cứ bị thiếu thời gian để phát triển hẳn cái mình quan tâm.) Huhu. Cái đoạn bạn quote lại, là ý tớ nói đến một bạn đang thử việc tháng thứ hai. Tớ bị mâu thuẫn: vừa có ý ngượng nhẹ, cảm thông, và chấp nhận cái ưu và hạn chế của một người; nhưng lại vừa muốn thử thách và yêu cầu người ta phải thể hiện hơn trong công việc.
    Thực ra, tớ cũng kha khá hiểu vấn đề của mình. Đôi khi là vấn đề thuần công việc. Đôi khi là vấn đề cảm tính cá nhân. Haiz. Nói một hồi rồi thành hơi nhảm.
    Tớ dạo này bị ức chế một số thứ, nên đâm ra đã bẳn tính lại càng xấu tính hơn . Thế là, đâm ra ko còn giữ gìn hay nhân nhượng nữa, giống như mình tự tung hê hết. Haiz. Biết là ko nên.
    Hôm nay cuối tuần roài. Nên dễ chịu hơn rồi.
    Với cả, sáng ra, thấy bài được đăng đúng như hẹn nên cũng mừng mừng Bõ công trưa qua ăn vội vàng, bỏ phim, bỏ ngủ để e*** thêm
    http://www.tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/bannhachomnay/5024/index.aspx
    Cảm ơn bạn Tú lee nhắc đến 1 loài hoa gợi hứng cho tớ nghĩ đến cả tá mùa, cảm ơn nàng Diệu với "30'' tô sửa" và sưu tầm nhạc hình minh họa làm nó long lanh bắt mắt, hị hị
    Ps. Đọc mấy cái cm đồng cảm của mọi người cũng thấy xúc động
  6. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ức chế, đã cố quên vụ bị mắng chiều nay ở chỗ làm mà không thể nào quên được, mình lại lên cơn điên rồi, lần sau chắc không nhịn nổi, kiểu gì cũng bật lại cho mà xem, quá đáng.
  7. vongonthong

    vongonthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá, vào đây join với các bác.
    9g30 mới về đến nhà. Hic, làm việc vất vả nhưng chưa bao giờ vừa vất vả vừa ở một tâm trạng tồi tệ như vậy. Stress kinh khủng.
    Đáng lẽ đã nghỉ từ lúc xin out, giờ lại thấy tiếc.
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Đến 1 lúc nào đó đồng chí sẽ chai luôn với những mắng nhiếc hay thậm chí còn tệ hơn. Thực ra thì đó cũng là một phần của việc đi làm. Không ai tránh khỏi chuyện đó cả vì không ai có thể nói mình làm tốt hoàn toàn mọi công việc. Cái hơn thua là ở cách ứng xử của sếp dành cho mình thôi. Mà các sếp thì trăm công nghìn việc nên nóng nó là chuyện bình thường. Kệ đi bạn ạ! Lời nói gió bay mà. Trước mình cũng nghĩ ghê lém dưng mờ sau thì thây kệ! Càng nghĩ thì càng mệt đầu, mà đã mệt đầu thì lại càng dễ sai sót.
    Còn việc bật cũng phải có nghệ thuật cả đấy. Bật như nào để vừa chứng minh được là mình không sai, vừa làm cho sếp không bị bẽ mặt thì đấy mới là cao tay. Chứ không ổng nóng lên làm cho câu: "You''re fire!" thì mệt lắm đấy (không tính đến những đồng chí thực sự muốn ra đi nhé!).
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp thật!
    Nắng nhè nhẹ chứ không gay gắt như sáng mùa hè. Lúc nãy đang gom quần áo đem giặt thì bất chợt có 1 cơn gió ùa vào tận cầu thang. Mình có thể cảm nhận cơn gió thu ấy len lỏi vào từng góc nhỏ trong ngôi nhà, phút chốc đem đến cho khắp nơi một sức sống mới.
    Hôm nay là thứ 7. Tự nhiên điên điên thế nào hôm nay mình lại về xem lịch cho biết hôm nay là thứ mấy mới hâm chứ. Mọi ngày thì chỉ có xem hôm nay có phải là hôm đi làm hay được nghỉ. Hôm nào đi làm thì dù là ngày lễ cũng như ngày thường chứ cứ gì thứ 7 hay là chủ nhật. Hôm nào được nghỉ thì tự khắc nó biến thành thứ 7 hay chủ nhật ngay ý mà.
    Đêm qua vừa đến làm, chạm mặt đồng nghiệp ở cầu thang máy thì nó báo tin dữ "em bị đuổi rồi anh ạ"!!! Giật mình tưởng nó nói đùa, đi vào trong thì thấy xôn xao.
    Dạo này thằng ôn đấy chịu khó cắn trộm nhân viên bộ phận mình thật. Xem ra đã đến lúc mình tìm đường rút rồi đây. Chả sớm thì muộn, nếu nó lên làm FOM, nó sẽ không tha cho mình đâu. Thế là giờ đây, toàn thể nhân viên đều "làm việc dưới áp lực cao", cái mà bất cứ công ty nào cũng đòi hỏi ở 1 nhân viên.
    Thôi kệ! Đi ngủ đã... Đêm nay sẽ là 1 đêm dài đây.
    Chúc cả nhà mình có những ngày cuối tuần vui vẻ, tạm thời quên đi công việc, chơi tẹt ga nhé!
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em quote lại bài này thấy hay, các bác đọc chú nhá. Em thì em bị rồi nên cảnh báo các bác thôi, em thì chưa có cách nào chữa được




    Nhận biết và điều trị stress do công việc



    (Dân trí) - Áp lực trong công việc, trục trắc với đồng nghiệp, mâu thuẫn với sếp... làm bạn mệt mỏi, không muốn dậy mỗi sáng để đi làm. Hãy cẩn thận, nếu tình trạng này kéo dài, bạn có thể sẽ bị stress.
    Stress kinh niên

    Những người bị stress kinh niên do công việc gây ra dễ kiệt sức cả về tinh thần và thể xác. Họ luôn có cảm giác phải hoàn thành mục tiêu không khả thi và thực hiện những nhiệm vụ khó khăn.

    Đây là hậu quả của một quá trình do sự căng thẳng triền miên và sự kiệt sức đương nhiên sẽ đến với bệnh nhân.

    Bất cứ ai bị cũng có thể stress vì công việc

    Sức ép công việc ngày càng lớn, đòi hỏi trong công việc ngày càng cao, hơn nữa tìm được một công việc ngày càng khó... những vấn đề này dường như ai cũng gặp phải trong suốt quá trình làm việc của mình.

    Hơn thế, trong những ngành nghề đòi hỏi cao như ngành y, công nghệ, kinh doanh... nhân viên luôn phải phấn đấu để hoàn thiện mình, để giữ vững được vị trí và để thăng tiến. Những người làm việc trong lĩnh vực này có nguy cơ mắc bệnh stress cao hơn so những lĩnh vực khác.

    Mệt mỏi - Đấu hiệu của stress

    Có rất nhiều biểu hiện của bệnh stress. Dấu hiệu đầu tiên và dễ nhận biết nhất là mệt mỏi. Tiếp đó, người bệnh sẽ cảm thấy suy kiệt về tinh thần và thể xác... Họ mất khả năng tự đánh giá mình và thường xuyên cáu giận. Những biểu hiện này kéo dài triền miên, chắc chắn những người này đã mắc stress.

    Nhận biết dấu hiệu của bệnh

    Làm sao để biết được khi nào là mệt mỏi thông thường và khi nào mệt mỏi cảnh báo bệnh stress. Những dấu hiệu dưới đây giúp bạn nhận biết được căn bệnh này:

    - Hay mệt mỏi và thường rất khó dậy vào buổi sáng.

    - Có cảm giác ngày càng phải làm việc nhiều trong khi kết quả ngày càng tồi tệ.

    - Có cảm giác rằng những nỗ lực trong công việc của mình không được mọi người chú ý.

    - Thỉnh thoảng quên những cuộc hẹn.

    - Hay cáu giận

    - Ít gặp người thân và bạn bè thân thiết

    Không phải ai cũng có đầy đủ những dấu hiệu này. Điều quan trọng là chúng ta hãy biết lắng nghe cơ thể mình.

    Biện pháp điều trị stress hiệu quả

    Để thoát khỏi căn bệnh này, không có cách nào hiệu quả hơn là người bệnh phải tự giúp mình. Liệu pháp này luôn được đánh giá rất cao.

    Để chữa khỏi bệnh này, người bệnh cần có thời gian để quay trở về với con người mình lúc trước, đánh giá đúng công việc và khả năng của bản thân.

    Ngoài ra, để phòng tránh căn bệnh này, cần biết cân bằng công việc và đời sống cá nhân để cảm thấy luôn vui sống và ham muốn được làm việc.

    Dung Nhi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này