1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng có gì phải giật mình lắm đâu em bé ạ. Vì chỉ tầm hơn năm đi làm là em nhận ra hết bản chất của vấn đề chứ còn lờ mờ gì nữa. Nhưng không thể phủ nhận được là có những người đối xử với mình rất tốt, luôn muốn mình tiến bộ, động viên kịp thời cũng như nhắc nhở, thậm chí mắng nhưng với mục đích là làm cho mình trở nên tốt hơn. Nhưng hỡi ôi! Số đó như sao buổi sớm em ạ!
    Sống trên đời, chả ai muốn mình bị vượt mặt cả nên trong công việc, chuyện thằng này đạp thằng kia xuống để mình tiến lên nó là chuyện muôn thuở. Nhưng điều đó chỉ đúng với những người mà trình độ ứ có, năng lực kém cỏi mà thôi. Họ làm điều đó để củng cố địa vị của mình, để không ai có thể chạm vào hay làm lung lay cái ghế mà họ đang ngồi. Chúng ta biết điều đó nhưng....ứ thể làm gì được bởi 1 lẽ "bọn chúng quá đông và hung hãn". Thế nên, khi cần thiết thì hãy tạo cho mình 1 cái mặt nạ thật tốt, em ạ!
    Tự nhiên nói câu này làm anh nhớ đến 1 cảnh trong phim "Dạ Yến". Khi hoàng hậu hỏi thái tử: "Tại sao lại phải đeo mặt nạ khi diễn xuất?". Hoàng tử đã trả lời là vì khi đeo mặt nạ thì khán giả sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt của diễn viên biểu lộ cảm xúc gì nữa, người diễn viên sẽ đạt được đến đỉnh cao nghệ thuật. Hoàng hậu đã nói rằng: " Đỉnh cao nghệ thuật là phải biết tự biến mặt mình thành mặt nạ...". Anh cứ nhớ mãi câu nói ấy....
    Anyway, cố lên em nhé! Dù sao thì mấy tiếng nữa, khi ngủ dậy em vẫn phải đi làm, đúng không nào? Àh! Thôi chết! Anh quên, hôm nay là chủ nhật nhỉ?
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán quá, bị cúm mà vẫn phải đi làm, vừa đau đầu vừa không thở được.
    Trưa nay chưa biết ăn ji đây, chủ nhật chả có hàng có quán ji cả

  3. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng chí. Cũng may em cũng là một kẻ đa nghi, không bao giờ tin cái gì 100% cả. Cái này nói đúng ra là một tính xấu, nhưng nếu xét trên mặt trận đi làm thì chắc là có ích lắm đấy, hì hì. Mà hình tượng cái mặt nạ đồng chí nói em thấy đúng lắm đấy. Em cũng đang cố tìm cho riêng mình một cái đây.
    Hôm nay đẹp trời, được một buổi chiều không phải đi làm, tuần sau lại kín lịch rồi.
  4. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko có mâu thuẫn quyền lợi trong cv thì ngta còn tốt với nhau nhìu lắm.
    Cứ dính dáng đến tiền và quyền xem
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 7 bị sếp mắng. Lão ta bỏ tài liệu lung tung trên bàn, ấy thế mà sếp bảo mình thấy thì phải dọn đi vì cùng bộ phận chuyên môn, cáu quá, làm như mình là bảo mẫu của lão ấy, ai chẳng biết lão là em trai sếp nên có mắng thì mắng kín còn mình mắng luôn tại chỗ, mà sao mình lại phải nhắc lão trong khi lão toàn bỏ công việc đấy chạy đi chơi và ăn cơ chứ. Bùn cười cái chỗ này thật. Thui cố làm mấy tháng rùi kiếm chỗ khác ....
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Right!
    Bọn ở trên chúng nó nhiều mưu mẹo lắm, chả biết đằng nào mà lần. Có khi mình làm việc cho sếp sếp cứ cám ơn rối rít nhưng biết thừa trách nhiệm của mình chứ có phải nhờ vả gì đâu. Được cái sếp cám ơn làm cũng thấy đỡ mệt, dù sao được nịnh cũng có cái sướng của nó, quan trọng là biết mình được nịnh hay không
  7. hayek

    hayek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Lại hết một tuần...2 ngày cuối tuần nào cũng đi như chạy sô....rồi chẹp miệng vào mỗi toois chủ nhật....khi nghĩ đến ngày mai lại phải đi làm...
    Tớ chẳng ghét đi làm lắm....nhưng giá mỗi tuần được nghỉ 3 ngày nhỉ ... :))
    Anyway, chúc cả nhà một tuần mới tốt đẹp....làm việc trôi chảy....
  8. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng có gì phải giật mình lắm đâu em bé ạ. Vì chỉ tầm hơn năm đi làm là em nhận ra hết bản chất của vấn đề chứ còn lờ mờ gì nữa. Nhưng không thể phủ nhận được là có những người đối xử với mình rất tốt, luôn muốn mình tiến bộ, động viên kịp thời cũng như nhắc nhở, thậm chí mắng nhưng với mục đích là làm cho mình trở nên tốt hơn. Nhưng hỡi ôi! Số đó như sao buổi sớm em ạ!
    Sống trên đời, chả ai muốn mình bị vượt mặt cả nên trong công việc, chuyện thằng này đạp thằng kia xuống để mình tiến lên nó là chuyện muôn thuở. Nhưng điều đó chỉ đúng với những người mà trình độ ứ có, năng lực kém cỏi mà thôi. Họ làm điều đó để củng cố địa vị của mình, để không ai có thể chạm vào hay làm lung lay cái ghế mà họ đang ngồi. Chúng ta biết điều đó nhưng....ứ thể làm gì được bởi 1 lẽ "bọn chúng quá đông và hung hãn". Thế nên, khi cần thiết thì hãy tạo cho mình 1 cái mặt nạ thật tốt, em ạ!
    Tự nhiên nói câu này làm anh nhớ đến 1 cảnh trong phim "Dạ Yến". Khi hoàng hậu hỏi thái tử: "Tại sao lại phải đeo mặt nạ khi diễn xuất?". Hoàng tử đã trả lời là vì khi đeo mặt nạ thì khán giả sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt của diễn viên biểu lộ cảm xúc gì nữa, người diễn viên sẽ đạt được đến đỉnh cao nghệ thuật. Hoàng hậu đã nói rằng: " Đỉnh cao nghệ thuật là phải biết tự biến mặt mình thành mặt nạ...". Anh cứ nhớ mãi câu nói ấy....
    Anyway, cố lên em nhé! Dù sao thì mấy tiếng nữa, khi ngủ dậy em vẫn phải đi làm, đúng không nào? Àh! Thôi chết! Anh quên, hôm nay là chủ nhật nhỉ?
    [/quote]
    Cảm ơn anh đã động viên ^^. Nhưng thú thực với anh là em kém khoản đeo mặt nạ và tạo độ dày cho mặt nạ lắm... Thế nào là vừa đủ để bảo vệ, thế nào ko bị chê là kém cỏi. Nhiều lúc, em cứ băn khoăn mãi về những câu nói, hành động của mình ...
    Đặc biệt trong quan hệ giao tiếp, nhiều lúc như thấy đang bơi trong đại dương bao la ^^ ko biết đâu là bến đúng.
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Làm cái tem, chúc cả nhà "Đi làm" 1 tuần làm việc mới vui vẻ nào !!!
  10. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Một thứ 2 đầy bùn ngủ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này