1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    bị post nhầm 2 lần mà ko xoá đc,đề nghị mod del dùm cái!
    Được embehanoi123 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 13/10/2008
  2. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    he he. Tớ cũng vừa chuyển phòng xong nè. Đang ngồi trong phòng private riêng sướng vì đc tự do chỉnh điều hoà theo í mình, ra đây phải chọn chỗ mát nhất. May mà mọi sự cũng ổn. Đang ngồi mát sướng hết cả ng đây.
    Hnay xì pam thế thôi. Mai xì pam típ
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    hehe, các ss sướng nhỉ, em cũng chuyển chỗ ngồi nhưng mà vào chỗ bé bằng mắt muỗi, lại lắm người, khó chịu kinh, nhìu khi lôi xừ lap ra ngoài sảnh ngồi
    Hnay đi ăn nộm với sếp bé, ngại thế, vừa dốc tiền mua hộ bạn cái điện thoại, mà nóa chưa chuyển khoản cho, lại để ss ý trả xiền, hok nhớ ra trong ví còn mấy khìn, cứ ung dung. Túm lại là ngại >.<
  4. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Sếp nào thì sếp cũng share đều hết. Sếp nhìu $ chả lăn tăn thì thôi, mình lăn tăn gì 3 cái chuyện lẻ tẻ. Nhể?
    Lấy máy vìa roài lại sự nghiệp xì pam tối. Hị hị. Thôi đi ngủ đới. Bái bai các đồng chí và chúc các đồng chí ngủ ngon nhé.
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Thôi tất cả vì tương lai con em chúng ta cố gắng lấy sức học thêm chứng chỉ chứ kiểu này sắp out đến nơi vì công ty chả bán được hàng
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    hehe, tại sếp chiều em nhắm ùi, lâu đã có dịp mời đâu, mờ ăn nộm cũng có đáng là bao, có nhìu xiền hơn cũng là nhờ sếp bé đấu tranh chứ, tháng vừa rùi có thêm 1 số công tác phí -> xông xênh hơn tẹo mờ
  7. hayek

    hayek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì....thời gian rồi cũng sẽ quen....ai mới đầu chẳng thế....
    Chăng thế mà bạn bè lâu ngày gặp....lại gào lên ...."lâu lắm tao mới tự do, thoair mái...muôns nói gì thì nói thế này...."
    Hôm nay tớ bị sao con quạ khoang chiếu mangj.....tắc hết đường này đến đường kia....đã thế còn bị lạc đường.....ở HN đến 2 mấy năm rồi....mà vẫn lạc đường .....
    Mai tớ off.....sướng......
    Chúc cả nhà ngủ ngon .....
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến đọc quả memo và quyết định terminated 1 ku làm cùng. Không tí cảm xúc nào! Lẩm bẩm chửi thề 1 câu. Cả bộ phận ai cũng mang tâm trạng căng như dây đàn, chỉ lo bị cắn trộm phát là "ra đi" luôn. Ku trợ lý đang trong thời kỳ thể hiện với sếp mới nên rất chịu khó soi mói bắt bớ. Thôi cũng tốt, ít ra thì cũng luyện được cho mình sự cẩn thận..."không bao giờ thừa".
    ***! Giờ cứ nghe thằng nào nói tiếng Anh lơ lớ là chỉ muốn đấm cho mấy phát mặt.
  9. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều việc quá, muốn có một ngày nghỉ để ở nhà bế thằng cún con mà cũng không được. Trông ngày nghỉ cứ như trời hạn trông mưa. Quay như chong chóng, nhưng mỗi ngày qua đi mình lại càng có thêm nhiều hơn cái cảm giác gắn bó với nghề này. Ngày xưa, mẹ bảo là: "Nghề nghiệp nó chọn người đấy con", liệu có đúng chăng, bởi vì mẹ là ví dụ minh hoạ rõ ràng, mẹ không có ý định làm GV nhưng rồi cuối cùng mẹ vẫn đi trên con đường đấy mấy chục năm rồi...
    Một ngày mới bắt đầu, chúc mọi người một ngày vui hơn mọi ngày...
  10. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào ra đường cũng mún...chửi. Ức chế kinh khủng vì tắc đường. Đã tắc thì chớ, mỗi ng nhường nhau 1 ít thì ko,chen chen lấn lấn, xô xô đẩy đẩy, xe đạp xe máy ô tô loạn xị ngậu, đèn xanh bấm còi inh ỏi. Mà mình thù nhất thằng nào đèn xanh cứ loạn cả lên như kỉu mỗi mình nó cần đi í. Mới sáng ra đã giảm khí thế làm việc roài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này