1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
  2. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thứ 3 rồi ấy ơi
  3. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Giả bộ đãng trí.
    Khửa khửa
  5. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    úi, em giống i xì đúc.
    xấu thì bảo là xấu, đẹp thì bảo là đẹp. tập mãi, bj tiến bộ hơn, đẹp thì bảo là đẹp, xấu thì ngồi im
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chuẩn ạ. kịe chứ, sếp nhìu xiền cho a e chút lộc cóa sao. Mà này sao gà sướng thế? chả bù bên tớ, lão trưởng phòng khốn, toàn bắt anh em nộp tiền phục vụ lão.
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Thế là đã đúng 2 tuần nay lâm vào tình trạng mất ngủ kiểu này. Cứ quen giấc đều như vắt chanh, đúng 4 tiếng là dậy. Hôm nay đã thử 1h trưa mới ngủ xem có ngủ luôn được đến lúc đi làm không, nào ngờ 5h đã dậy rồi. Kiểu này phải xem như nào nhanh chóng cải thiện tình hình chứ không cứ tiếp diễn tầm mấy tháng chắc mình chết non quá . Cũng may mà đến tối ngủ gỡ gạc được 1 tiếng đồng hồ nữa.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tập thể thao, rảnh lúc nào thì tập lúc đó, di dạo nơi thoáng mát nhiều thiên nhiên thay vì uống rượu, tránh cafe và những thứ gây mất ngủ, cố gắng thư giãn, có lẽ sẽ giúp em được một chút, nhưng mà cái thói quen làm đêm ngủ ngày thì khó mà giữ sức khỏe lắm. Không nên lạm dụng thuốc ngủ nhé, hị hị....
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo là cứ tìm điểm tốt mà khen, kiểu gì chả có, nhưng mà cũng ngại phết vì mình chỉ muốn bêu cái xấu của người khác . Túm lại là luyện và luyện, mà có phải lúc nào cũng cần nịnh đâu, thi thoảng thôi làm sao đúng lúc mới là khó. ôi cứ lý thuyết, túm lại là bản thân mình thì khó thay đổi, bản tánh khó dời ....
  10. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tớ đoán ra lý do mất ngủ thì seo
    Hị hị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này