1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Èo, thế à, bên tớ thỉnh thoảng xong phi vụ gì đấy mấy anh chị em lại đánh chén có xiền cty chi dưng phải bù nếu quá. Hôm trước góp cái phần thiếu ý chị ý bảo tụi em SV làm j có nhìu xiền, đáng là bao. Tâm lý làm mình cũng ngại, chưa bít xử lý sao, vì dù j cũng mún fair.
    Làm việc với chị ý thỏa mái mà học được nhiều, sắp tới bộ phận tách làm 2, có thể hok làm việc với sếp ý nữa, đang tính xin tướng đi đâu quân theo đấy.
    Dạo này bắt đầu lo lắng việc học, năm cuối bao nhiêu thứ cần trau dồi để thêm sức cho con đường tiếp theo. Đi làm thì công việc cứ cuốn đi, rồi thì nhìn lại xem có cũng có những điều hay nhưng khiến mình mệt mỏi. Tuy môi trường này có những mặt hạn chế nhưng tạm thời nếu cứ duy trì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Haizzz
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ rùi! Sướng quá! Sau 5 ngày làm thì cuối cùng ngày được mong đợi nhất cũng đến. Chả quan tâm nó là thứ mấy. Cứ ngày nào nghỉ thì ngày đấy là thứ 7, Chủ nhật. Sáng về phải lên 1 kế hoạch chơi bời hoành tráng cho hết ngày mới được.
    Lạnh trời rồi...
    Giờ đi làm không còn được mặc quần ngố áo phông nữa. Lúc tối lục lại tủ thì chả thấy cái quần áo nào của năm ngoái còn mặc được cả. Kệ! Có đi đến đâu đâu mà mặc. Giờ đến cuối năm cố kiếm xiền may bộ vest nữa là...hết nghĩa vụ.
    @ Psyche: Bạn mất ngủ vì lý do gì, nói nghe coi nào?
    @ Chiaki_co_len: Em cũng thử các cách rồi nhưng chưa thấy hiệu quả. Em không dùng thuốc ngủ vì dùng nhiều sẽ bị lờn thuốc. Chắc phải vận dụng mấy bài thuốc Nam xem như nào. Cảm ơn chị nhiều nhé!
  3. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 1 chị PGD gọi "hqua 52 acc em nhé". Tự dưng cừi 1 mình (như dở hơi). Skype cho em cùng phòng " 52 acc hqua". 2 chị em cùng cừi. Chắc 2 đứa cười thì ko ai bảo dở nữa nhỉ?
    Tự dưng nhẹ đi rất nhìu. Nhưng nhẹ đến bh? Đến chìu nghe tin sét đánh nữa thì lại căng như dây đàn thôi mà.
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    em này cũng giống mình hồi mới đi làm , bản tính thất thà , ko nịnh hót , ko xu nịnh , làm việc nhiệt tình hết mình , nhưng cuối cùng công sức của mình bị một thằng nó hốt hết , để rồi cuối năm bao nhiêu công sức mình làm ra nó lĩnh hết , giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu . Sau một thời gian đi làm mình nhận ra một chân lý sắt đá là tất cả những anh em nào ở thành phố thì còn chơi đẹp , ko mánh lới ko thủ đoạn
    Được kakalot_hau sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 15/10/2008
  5. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Mình ở QUÊ ra. Lại quê THANH HOÁ nữa nè.
    Những ai ở QUÊ ra ơi, vào đây nhập thành BỌN NHÀ QUÊ đi nài
  6. be_khung_long

    be_khung_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hic, thật là khốn nạn khi hôm qua khóc tu tu ở trong phòng làm việc của sếp.
    Lý do rất giời ơi là tủi thân quá nên khóc mặc dù sếp ko mắng mỏ, mình cũng chả làm gì sai. Bước ra ngòai mà ko hiểu cái gì vừa xảy ra.... Thật là 1 ngày khốn nạn!
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ ở Nghệ An à nha, rất vui được làm quen với các bạn.
    Từ hôm đi MCC vìa bựn quá, chả sì pam được,
  8. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    nhím ơi cho tớ xin lỗi ấy e*** giùm tớ cái , tại vì tớ bức xúc quá ấy mà
  9. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    @susu, nhím : thôi biết lỗi rồi , làm ơn e*** hộ cái
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Cái nì đc à.
    Tui cũng sắp ra HN đi làm, cũng sắp thành nhà quê rồi này.[vì có phải dân thành phố HN đâu lào]
    Ăn nói hay thật đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này