1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    20-10 NÀY LÀ sinh nhật kaka
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đủ thứ chuyện phải lo, giải quyết đc việc này thì nó lại mọc ra việc khác, dở hơi ko thể tả!!!
    Nói cho đúng thì cũng chả phải liên quan trực tiếp gì đến mình hay túi tiền của mình, nhưng đúng là cũng phải suy nghĩ!!!

  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tổ chức ở đâu đi rùi hô hào mọi người cùng đến. 20-10 được nghỉ, sướng vãi.
  4. biennghinthuolai24

    biennghinthuolai24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    20-10 Là T2 , anh này sướng thế được nghỉ
    T2 em vẫn đi làm nhưng đi là đi chứ chủ yếu lên tụ tập CT ăn liên hoan
    Chúc mừng tất các cả chị em 20-10 vui vẻ , hạnh phúc
    Cuối tuần vui vẻ nữa ah
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mệt nhưng mà thật vui. Lâu lắm rồi mới được nghe lại những bản tình ca của những năm 80. Một vị khách đã chơi piano và hát suốt 3 tiếng liền, chơi một mình. Giật mình nhớ lại, chiếc kèn harmonica của mình giờ có lẽ đã nằm sâu trong đống đồ cũ mà không thể tìm ra...
    Thật buồn khi mà càng lớn lên, càng trưởng thành thì những lo toan rất thường nhật của cuộc sống đã dần cuốn đi những đam mê một thời. Bất giác nhớ đến một lần, đứng tựa bên lan can và nghe tiếng violin của một người chầm chậm tan dần trong ánh hoàng hôn... Bản Serenade ấy nay đâu...
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác này sướng vãi, vừa đi làm vứa được nghe nhạc ....
    Em đây vừa đi làm vừa nghe chửi nghề của em là nghề nghe chửi
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 18/10/2008
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    post hộ một bác ở ngoài
  8. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hì, mỗi ngành mỗi nghề đều có tiếng hát và tiếng chửi cả thôi.
    Không hát cho đời thì hát cho nhau. Không chửi nhau thì chửi đời.
    @Hôm qua nghe anh kể chuyện về GĐ một người đang nổi nọ nổi kia trong 1 góc của xã hội với cái thái độ đến là bực mình. Hợm hĩnh tệ.
    @Không phải nói xấu Sếp, nhưng mà tuần làm 5 ngày, đầu giờ và lúc tan giờ thì chả thấy đèn phòng sếp sáng bao giờ. Sếp đi công tác TH mà ko thèm nói với cả phòng. May mà có thể xê dịch chứ ko là mất mấy chục M tài trợ vì ko hoàn thành thủ tục.
    @Cuối tuần, thấy vui vui, dù chưa khỏe hẳn
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, có mấy chục M tài trợ rùi ... vui là phải bác nhể ... ... ... ...
    Chả hiểu sao hôm nay mình lại thích đi làm thế
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ! Có người mai được nghỉ 2 ngày nên hôm nay thích đi làm là phải roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này