1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Được hôm ở nhà mà chẳng thể nào ngủ dậy muộn được, quen mắt rồi, quen giờ thức dậy rồi, vật vã mãi, chán quá. Tại sao không bao giờ mình ngủ dậy muộn được thế? Buồn ngủ mà không thể ngủ được nữa là thế nào hả giời? Mai lại là một tuần mới rồi, nhanh thế.
  2. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhá, hic, tiền tài trợ về ko một xu nào vào thẳng túi mình. Cũng hem được tí teo nào royalty đâu
    May ra véo xén vài teo bù vào phần lương cố định hàng tháng
    @Hic, ốm quá, cái nhà hàng xóm nào có đám ma tiếng nhạc chiêng trống vang tận đến đây, đang mệt đầu lại càng mệt đầu hơn
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Công việc khá phù hợp với mình,có cơ hội hoc hành, và được học hỏi rất nhiều.
    Hi hi,
    Nhưng vẫn có nhiều vấn đề quá
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ hai tớ dậy rất là sớm.
    Hị hị (sau giấc ngủ gần 11 tiếng cơ mà)
    Sáng dong xe trên đường thông thoáng, không khí hoa quà tưng bừng từng con phố.
    Đến cơ quan sớm. 8.05am.
    Giờ vẫn chưa có ai đến cơ quan cả
    Thói quen tự tăng lương bằng cách trừ giờ làm đầu giờ đã có từ 2 tháng nay
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng tem được phát ngày hôm nay, nào ngờ lại để trượt mất.
    Xin mạn phép thay mặt cho toàn thể anh em trong nhà "Đi làm", xin gửi đến chị em và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà 20/10 vui vẻ ạ.
    Hoa cho các chị, các bạn, các em gái
    nụ cuời cho các chú, các anh, các bạn trai ạ
  7. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chúc các chị, em gái nhà mình có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc!!!!
  8. Mozilla2008

    Mozilla2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang cảm thấy bị stress khi đi làm đây, lúc nào trong đầu cũng đầy những suy nghĩ/hình ảnh về công việc, về những chuyện đang làm dang dở, về những chuyện trước mắt, về cách tổ chức công việc? Có lẽ nó đang là quá sức so với tớ. Vẫn có thể vịn lý do là không phù hợp với môi trường ở đây, sao ngày đi làm của mình, tớ lại thấy căng thẳng quá.
    Đang là với một mức lương chấp nhận được (trên dưới 1K), nhưng sức hấp dẫn của mức lương cũng đã qua rồi, giờ đang cảm thấy mệt mỏi. Không vì gia đình, vì baby sắp chào đời, mình đã nghỉ quách ở đây cho khỏe. Vẫn phải cố gắng cố gắng, không biết đến khi nào thì kiệt sức đây. Đi làm xa nên phải thức dậy từ lúc 5h30 sáng, đến 18h00 mới về đến nhà, mất 12h tất cả. Hic?ngày đi làm của mình là vậy đó.
  9. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hì, vào nhà để nhận lời chúc của mọi người.
    Và chúc các cô, các chị, các em mãi trẻ trung, yêu đời
    @Gửi cái chuyện cười nè:
    Cô giáo gọi điện cho học sinh bảo ngày mai cô bận nên cho các em nghỉ học.cậu học sinh vui quá chạy đến nói với ông nội :mai cháu được nghỉ học ông cho cháu đi công viên chơi nhé.người ông liền gọi điện cho cô thư ký của mình:mai anh có việc bận,để hôm khác em nhé.cô thư ký liền gọi điện về nhà cho chồng của mình :anh yêu mai công ty em hủy chuyến đi công tác rồi, ngày mai mình đi chơi nhé.ngừơi chồng của cô thư ký liền gọi điện cho cô giáo: em yêu ơi mai vợ anh nó lại ở nhà mất rồi,em đừng đến nhé.thế là cô giáo lại gọi điện cho cậu học sinh: mai lại đi học.
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    chuyện bác hay đấy
    @2008:bác làm có 1tr mà vẫn làm được á
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này