1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng động đến tiếng Pháp thì thinh thích.
    Lúc thì ngấy tận cổ, huhu
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Thay chữ "tiếng Pháp" bằng chữ "vợ" hoặc "chồng"
  3. poohxblue

    poohxblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    haha,bác này chắc là làm nhà nước, lương theo bậc, lậu vô biên hoặc không thì bác cũng có dáng dấp làm chủ bóc lột lao động lắm nên mới phát biểu thế.
    Đi làm đương nhiên là để kiếm tiền, ít nhất là nuôi sống bản thân chứ không phải là đi làm từ thiện hít không khí để sống nên những người dù mới ra trường nhưng năng lực của họ tốt thì họ hoàn toàn có thể đòi hỏi một mức lương xứng đáng cho mình. Có đứa bạn đã kiếm được việc mức lương khởi điểm là 500$ khi vừa ra trường. Bác nói thế thì thật buồn cho tương lai của những người giỏi, dù họ chưa có nhiều kinh nghiệm.
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau với cái bà kia bực mình quá, lôi cái hợp đồng ra nói là chịu thua rồi, lại phải trả cho bà ý bằng usd, đúng là hãm.
    Mà nghĩ mình cũng láo láo là, bà ý bằng tuổi mẹ mình mà cứ cãi nhau cật lực. Mà nói chung ai chả vì quyền lợi của bản thân. Sếp có quyền lợi của sếp. bà ý có quyền lợi của bà ý. Lôi hợp đồng ra nói thì cứ hợp đồng mà thực hiện thôi
    Bạn gì ơi, lương cũng quan trọng phết đấy chứ. Đồng ý là chả cần cao lắm nhưng cũng phải đủ để tồn tại được chứ, không đủ ăn sáng với xăng xe thì bức xúc lắm không làm việc được.
    Hồi tháng 5.2006 tớ vào làm ở một cty quảng cáo, làm NVVP kiêm customer service nhá, việc gì cũng đến tay, mà cứ chạy xe nhong nhong ngoài đường cả ngày. Lại có thằng khách hàng tây, nó cứ gọi đến VP mà không gặp mình thì y như rằng sếp gọi cho mình bảo: Nó vừa gọi điện, em gọi lại cho nó xem nó nói cái gì. Nhục. Không một đồng trợ cấp nào. Lương 800 - 900k. Cố gắng nhẫn nhịn vì cho rằng mình mới ra trường phải học hỏi kinh nghiệm, nhưng cũng được 4 tháng là phắn khẩn trương không cần biết có kinh nghiệm hay chưa, vì lương không đủ sống, tháng nào mẹ cũng cho thêm 1 khoản = tiền lương sếp trả.
    Cho nên, phải consider

  5. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chài, nói đùa zô zuyên.
    Vợ chồng không phải cái một sớm một chiều mà chán nhau được đâu.
    @Sáng nay làm việc vừa buồn ngủ vừa lơ đãng vì còn nhiều cái ở nhà chờ quá mà chưa xong. Rồi việc dù đến lúc cần bàn giao nhưng bàn cho ai giao cho ai chưa có nên cứ thấy rối ren
    Sáng thấy hết người nọ đến người kia lên gặp TP để phỏng vấn. Nhanh nhanh tuyển người đi cho mình thoát nợ. À, thấy có mấy cô em nhìn nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương phết, hị hị.
    Mấy hôm nay ko được gặp Diệu Hằng, toàn buôn dd, bạn iêu làm mình nể quá, đúng là bạn Hằng của tớ. Có lúc thoải mái và bình tĩnh thì thấy lựa chọn của mình đúng. Nhiều lúc thì thấy mông lung phết. Cũng như anh, đang bận tíu tít với biết bao là việc phải tự làm. Hic. Nhưng mình tin cái gì cũng có kết quả của nó và kết quả nào cũng có ý nghĩa cả.
    Chiều nghỉ nhà ngủ 1 giấc và làm việc riêng . Cảm giác ngủ dậy hơi trống rỗng tẹo, cộng với một vài cái ngổn ngang làm những giấc ngủ mê man nhiều mơ mộng.
    Đôi lúc tự thấy buồn cười, cứ biết ignore đúng lúc đúng chỗ là xong thôi. Nhưng hai hôm nay bảo finish cái formulaire cho tháng 11 mà thấy vướng víu, mệt mỏi, hok muốn tìm tin bài. Bảo gọi điện cho chú HH vì mail ko rõ ý mà cũng ko buồn nhấc điện thoại lên.
    Giờ phải cắm cúi làm cho xong cái này đi thôi. Hic, ko khó nhưng cứ tự lằng nhằng dây dưa, rồi cộng với cả việc mải chơi cuối tuần và 20/10 nữa chứ hic, chạy thôi
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    mk... ghét cái bọn nhà nước, làm ăn lâu la, chậm chạp. Mình thúc tiến độ dự án nhanh bao nhiêu thì bọn nó làm chậm bấy nhiêu.
    Bao h mới khá được.
    Hình như mọi thứ với mình đều đi đến đường cùng, tồi tệ nhất rồi mới chịu thay đổi...Toàn thế...lần nào cũng thế.
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Psyche ui! Bạn thân mến! Có đến mấy cô bé trông nhỏ nhắn xinh xắn cơ à? Có thể giới thiệu cho tớ 1 cô được không? Đấy nick đấy, số điện thoại đấy, cứ thoải mái cho các em ý nhá. Chờ tin tốt lành của bạn
    Haizzz! Hôm nay cứ tưởng gió mùa đông bắc về làm mình đi làm về đem quả chăn to sụ ra đắp. Ấy thế mà nó có gió máy mịa gì đâu. Lại một ngày mới nữa đã đến! Hôm nay nếu ko có gì thay đổi thì tương đối đẹp giời đới cả nhà! Chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ nhé!
  8. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ a Man. Trời hôm nay đẹp lém. Nước hồ xanh ngát. Thỉnh thoảng lại có gió thu nữa. Hiểm một nỗi, ta phải bó gối ngồi điều hoà. bựa.[
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đi làm gần 2 năm, 2 lần chuyển chỗ làm, cũng AQ là mình là đứa chung thuỷ!
    Mấy hôm nay tức gần chết với cái thằng đồng nghiệp chết tiệt. Mình đã bảo ghét nhất cái bọn cứ xắn quần đùi lội vào đời tư người khác rồi, thế mà nó còn mũi dài, thò vào chuyện riêng của mình. Còn bảo mình đi dép thấp, trông lúc nào cũng yếu đuối, mệt mỏi ... Đúng là đồ quái thai, dị dạng, chỉ muốn tát cho phát, chết luôn thôi (mình dị ứng nhất với mấy thằng rỗi việc ngồi 888). Điên!
    Bên mình cũng là nhà nước đấy! Ghét! Nhưng cũng đành! Hihi!
  10. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hí bạn cứ nói quá , mình được như thế thì tốt quá...mình chỉ thấy buồn cười với những người ở đời ko biết mình là ai thôi . Thật sự sv mà mới ra trường thì làm gì có cái gì ngoài tấm bằng nhà trường phát cho, kiến thức làm việc gần như là số 0, họ biết gì mà đã đòi hỏi cao, mình đánh dấu hỏi về cái chữ " năng lực"??? năng lực của họ là cái gì hay có thể chỉ là cái trình độ tiếng Anh, Pháp, Đức..abc gì đó , nói chung nên nhìn thực tế 1 chút, đừng hão huyền quá về bản thân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này