1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đi làm thì fải nhịn sếp. mình hay cãi sếp. hic. cbị nghỉ đây. chả bit nên vui hay buồn.
  2. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    đi làm không sướng như đi học nhỉ. tiền kiếm ra bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, chả dành dụm được đồng nào.
    đi làm vào lúc mọi người sắp nghỉ ngơi.
    một công việc chả lấy gì làm danh giá dù học ở một trường cũng khá danh giá( đấy là mọi ng hay nói thế).
    tương lai vô định
    chả hiểu mình đi làm để làm gì.
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ui fải vui tươi lên chứ bạn, ai lại bi quan thía. Cứ từ từ roài khoai sẽ nhừ, có fải ai ra trường (dù học ở trường danh giá đi nữa) cũng tìm được một công việc lương cao, lại là công việc mình đam mê đâu. Cứ từ từ nhá,
  4. hangsapphire

    hangsapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    1
    Bạn nè giống mình wá !
    Chỉ mỗi tội hướng move của mình lại ngược lại, chuyển từ tư nhân vào Nhà nước. Tuy nhiên cảm giác cũng .... như đương sự! hix
    Sao ở đây mình thấy ít coment của những người yêu công việc thế nhẩy? Phải chăng nếu có cuộc điều tra về mức độ hài lòng về công việc tại ttvnol này thì sẽ có kết quả rất thấp ư?
  5. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, có tớ đây này, yêu và đam mê công việc,muốn cống hiến hết mình nhưng khổ nỗi cái lương nó không nuôi nổi cái thân, đang phân vân xem có nên chuyển sang làm một công việc hoàn toàn mới, lương cao hơn,nhưng chưa biết mình có phù hợp không?còn ở lại đây, làm cv mà mình yêu thích,nhưng khó có thể thăng tiến,vươn xa...
  6. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hok hẳn vậy đâu.
    Hôm nọ, có một anh, đọc được cái entry của tớ có cái form đơn xin thôi việc phải gọi rất chuẩn mực, mới hỏi tớ có yêu thích công việc hiện tại ko. Tớ bảo, việc nào thì việc cũng có cái như ý và ko được như ý.
    Ngày xưa có người ví, công việc cứ như các ngón tay trên bàn tay, có lúc chỉ thích được một ngón út bé xíu trên đó, chứ ko phải thích cả bàn tay, nhưng ko thể bỏ các ngón kia đi được. Nói như bác này thì cũng ko hẳn, tay mình thì mình yêu cả bàn nhưng cái ý là đôi khi cả một tổng thể công việc thì ko phải đều hoàn hảo với bản thân.
    Ai cũng có lúc thích cái việc đang làm lắm lắm, làm nhiệt tình, cống hiến, say mê, vun xới cho nó...
    nhưng rồi sau đó như một quy luật, chuyển sang "thoái trào", ko vì mệt mỏi, thì vì căng thẳng, không vì bận bịu thì vì rảnh rang quá, không vì lương lậu ko thỏa đáng thì vì sếp không đánh giá đúng công sức, không vì công việc ít cơ hội tiến thân thì vì bản thân thấy cần bay cao xa hơn nữa...
    ----
    Hôm nay đi làm, đầu óc mơ màng, cứ nghĩ hnay là thứ 4 giật mình nhớ ra thứ 3
    Thêm người việc ko những ko bớt mà lại thêm việc. Dễ cáu...
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Lỗi morat laf lỗi gì hả Merghi ?
    Đi làm chán nhất là cái lúc mình nhẹ nhàng thì ng ta to tiếng . Đến lúc mình nhịn k đc mình to tiếng thì ng ta to tiếng hơn , haiiizzzz........ !
  8. hangsapphire

    hangsapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay chán làm wá xin nghỉ ở nhà để refresh lại!
    Buổi chiều ở nhà còn dài lê thê hơn đi làm nhiều. Lúc đó nghĩ mới thấy nếu không có công việc thì mình chẳng là gì trên cuộc đời này cả!
    Thế là lại phấn chấn để mai đối diện với một ngày làm việc mới!
  9. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có hôm tớ cũng xin nghỉ như thế để ở nhà ngủ
    Chỉ biết là dạo này đi làm thiếu lửa.
    Nói như bạn bảo ko có cviệc thì ko là gì thì ko phải đâu.
    Tớ vẫn thấy tớ là nhiều thứ và làm được nhiều điều khác lắm
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thấy nản...Bắt đầu thấy thiếu lửa và mệt mỏi. Nghỉ 2 ngày, một ngày đã trôi qua chả làm được cái gì ra hồn. Chiều nay định đi chơi thì có mấy hạt mưa, thế là ở nhà.
    Tự nhiên muốn được ngồi lì ở một góc quán nào đấy, nhâm nhi cốc đen không đường, hút dăm điếu thuốc. Nghĩ về công việc thấy chán kinh. Có lẽ phải có một sự thay đổi chứ không thể tiếp tục kiểu làm việc phá sức như này được nữa.
    Ai đi cafe không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này