1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    up lên để than tiếp
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Khà khà! Được nghỉ 2 ngày. Đang tận hưởng từng giây phút một của ngày đầu tiên. Hic! Dưng mờ hôm nay ngủ nhiều quá. Sáng về thấy phim hay quá mà chả biết là phim gì, chỉ biết có Brad Pitt đóng, thế là lại xem . Xem xong thì ngủ 1 mạch đến tận 3 giờ chiều mới dậy. Nhoằng cái đã gần 11h đêm roài. Thế là ngày tươi đẹp thứ nhất sắp hết.
    Buồn thật! Lúc chiều định qua thăm mấy đứa bạn lâu ngày không gặp thì chúng nó đi làm hết cả. Thế đấy! Thứ 7, Chủ nhật thì làm hộc xì dầu, đến thứ 2 thứ 3 người ta đi làm hết thì mình lại nằm nhà chơi. Ngồi cafe tầm 9h sáng vắng tanh như chùa Bà Đanh...
  3. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ạ. Em vẫn đang đi học, nhưng có đi làm part-time, và cũng gặp nhiều chuyện khi đi làm, nên xin phép được tham gia với các anh chị ạ.
  4. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cái đơn thôi việc của tớ phải lèo lái thành Đơn xin chuyển công tác
    Nhưng thôi. là cái gì thì tớ cũng đề ngày ngừng việc là tháng 11 nhưng mà tính ra còn những vài tuần nữa huhu, lâu quá. Thế là làm việc cũng không chú tâm lắm. Có cái vẫn làm thì mất hứng thú rồi. Có mấy cái formulaire là mình chúa ghét làm nhất đời. Huhu... từ xưa đã ghét lắm rồi, giờ mó vào là thấy muốn đập với xé đi thôi ấy. Cái mới ư, rất muốn tạo ra, nhưng lại lười ko muốn ôm rơm rậm bụng Hết rồi cái thời nhiệt tình và ham thích, ôm đồm và trách nhiệm ... Hức
    Hôm nay đi làm đang phấn chấn, thì nhận được mail hồi đáp không như mong muốn thấy thất vọng hẳn đi. Rồi cũng nguôi ngoai. Thôi thì đành lạc quan mà nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi đây
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng em đến với nhà "Đi làm"! Mọi người luôn rộng cửa. Trân trọng giới thiệu cả em anh là "man_in_the_snowy_river144", mọi người vưỡn thường gọi là Man cho nó ngắn vì đọc hết cái nick của anh đảm bảo ko đau mồm mấy hôm anh giả lại tiền luôn. Anh là thành viên hay kêu ca nhất trong nhà, buồn cũng kêu, vui cũng kêu mà không buồn không vui cũng...kêu. Tóm lại là rất lắm mồm. Còn các anh chị nữa đâu nhỉ? Ra ôm hôn, tặng hoa em nó cái nào!
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng vàng: Cũng phải thôi mà bạn hiền. Bởi lẽ cứ có ý tưởng, phát kiến hay cái gì đại loại như thế mới lạ thì không bị bảo là hâm thì cũng bị bẩu là...rỗi hơi. Kiểu làm việc nhà mình nó thế. Ông nào mở mồm ra cũng phát huy sáng kiến nhưng mà đến khi thằng khác có sáng kiến thì mắt lại nhìn nó bằng hình viên đạn ngay. Thế nên càng ngày càng chả có sáng kiến nào được tạo ra nữa vì ai cũng nghĩ, làm ra có khi nó lại bảo mình hâm, rồi cái lũ chim lợn ghen ăn tức ở ý nó lại tìm cách đì mình. Thôi cứ an phận. Mình không có sáng kiến thì đã có thằng khác có, lo gì. Cứ thế...cứ thế...
    Mk! Nói chung là bao giờ, cách thức và nghiệp vụ quản lý của mình phải như của nước ngoài thì mới mong khá lên được.
  7. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, anh hô hào mọi người ra ôm hôn, tặng hoa em, mà lại chẳng thấy anh ôm hôn, tặng hoa em gì cả là sao? Anh phải gương mẫu thực hiện thì mọi người mới học tập và làm theo chứ
    Đấy chết, giờ em mới nhớ là em chưa giới thiệu bản thân. Em là Mồm To , không thì mọi người gọi em là Chip, vì tên em là Chip.
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ĐỏƠy là chặa tỏằ>i giỏằ hành chưnh thôi em ỏĂ
    Vỏằ>i lỏĂi, em set quỏÊ title thỏ kia thơ cĂc chỏằ< trong này chỏĂy hỏt
    Được man_in_the_snowy_river144 sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 28/10/2008
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ôm thì được nhưng hôn thì hơi hãi ... vì mồm em khí là ...to mà bác maninthesnowriver này thì mồm lại khí là ... nhỏ ....
    @ maninthesnowriver: hôm nay đi làm rồi nhé
  10. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    í ẹ. nhà chi Kim Kim Hoã jàu, sườn thời bão já cứ đắt gọi là. mà chị ơi, sao sáng sớm đã ăn sườn vậy? mà vừa work vừa làm món sườn nướng phải chăng chị làm cùng nghề với cô Câm Vân? Hihi, Nhím ơi, chị đâu roài, có đối thủ món sườn kia. hihị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này