1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    em nào mới đi làm, cho sáng kiến thì bị đánh já là huênh hoang nữa.
  2. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    2 MomTo: em ơi, mọi người ko gọi anh Man là Man cho nó ngắn đâu mà vì người thế nào tên thế đấy đấy. Man trong chữ manly, Man trong man mác (lãng mạn như cái nick í) và Man mát nữa. (ko mát sao nói lắm thế hở jời )
    2 Mân: Đấy e í cho phép roài đới. a ra ôm em í đi hem em í lại jận
    Chít thật. Từ ngày vào nhà, em cũng chưa có cái lễ ăn hỏi à chít chào hỏi nhỉ. Tự vấn lương tâm, thấy áy náy quá. hihi
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    To em mồm to: Thấy em hỏi mọi người về từ "bán phòng" trong thuật ngữ khách sạn, em có thể hỏi bác man_in_(dài quá) gì gì đó, bác ấy sẽ giải thích cặn kẽ cho, lại phù hợp với nghề của bác ấy, lại đúng trong topic "đi làm" thì hợp quá còn gì... luôn tiện hỏi hộ anh từ "đi khách" trong thuật ngữ khách sạn luôn ...
  4. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hi, cái này rất là đúng này. Mới đi làm thấy nhiều ánh mắt nhìn mình xăm xoi, cũng không dám nói nhiều, không dám ý kiến ý cò gì, sợ vượt mặt các bậc tiền bối thì chết.
    Có hôm họp chuyên môn, có những đồng chí vừa mới vào (mới hơn cả mình) đứng lên góp ý kiến rất hoành tráng, các vị lão thành có vẻ rất thích. Thực tế thế nào chứ? Họp xong, các vị bô lão kể cho nhau nghe rồi cười vào cái nhiệt tình đấy. Thực sự hơi choáng một chút. Mình không dám tham gia, chỉ ngồi cười trừ, híc.
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ đấy nhá! Xem ra phải tăng gấp đôi giá cafe thôi. Em nghỉ 2 "phát" anh ạ. Cho ông X.D đi học mà. Hix tháng này nghỉ nhiều thế này đến sang tháng lại làm vỡ mặt ra để trả phép. Mà sang tháng mới lạnh hẳn, ăn lẩu uống rượu nó mới phê.
    @Mà tại sao lúc nào anh cũng viết sai nick của em thế nhở?
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ anh chán sống rồi . Đã thế em tăng gấp 3 giá cafe cho biết tay.
    @bixinh1803: Xem ra cả em cũng chán sống roài. Hôm nào đi off anh oánh cho lại bảo anh...giỏi võ. Hừ hừ! Dám bảo đại ca đây man mát à
  7. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại ngày mới đi làm, cảm giác hồi hộp + lo sợ. Do đặc thù công việc, vào phòng toàn thấy mấy anh zai, nhìn thấy ai cũng phải toét miệng ra cười, rùi chào hỏi . Xong thủ tục, về bàn làm việc, ngồi im cho đến lúc mọi người gọi đi ăn cơm
    Vậy mà bây giờ đã thành ma cũ rùi. Hôm trc cquan có 1 em học bên Nga về mới vào làm, chưa gì đã bị phi đội buôn chuyện của VP xì xèo, chỉ chỏ . Tự dưng lại nghĩ, hok bít hồi mình vào bị nói những gì nhở???[
  8. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    gớm anh Man, a bẩu ng ta gọi a bằng nick, mà anh lôi đầy đủ tên họ của em thế kia, làm e jật hết cả mình. đúng là Man mát. lêu lêu
    Được bixinh1803 sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 28/10/2008
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đấy! Cứ ngồi mà lêu lêu đi. Lúc đại ca đây oánh cho trận thì đừng khóc nhá!
    Hic! Ngủ vèo cái đã gân 3h roài. Thời gian trôi sao mà nhanh thế không biết. Thôi spam nốt bài này rồi lượn ra hàng cafe ngồi, thưởng thức tí không khí nhàn hạ của 1 ngày được nghỉ.
    Vừa ngủ dậy đã tức điên hết cả người. 3 cái sơ mi đã cẩn thận giặt tay, ngâm nước xả thơm tho, bẵng đi mấy tiếng quên không phơi thế là hôi rình. Bực ghê cơ. Mất bao công mình canh me, cuối cùng lại phải cho vào...xả lại! Cũng may mà vẫn còn áo mặc đi chơi chứ không chắc tức chít mất
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu mod move chỗ to to sang topic "việc nhà" Đang nói về đi làm mà lại.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này