1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Đi làm... Ôi muôn đời cái sự đi làm này, mệt thật đấy. Còn nhớ ngày xưa thấy ai đang học ĐH mà được có chỗ đi làm là hâm mộ lắm, thế mà mình giờ thì khác gì đâu. Tự dưng cơ hội đến, rồi cũng chảnh chọe lựa chọn chỗ này, suy xét chỗ kia. Rốt cục là cũng vẫn bị bóc lột như thường.
    Cái công ty đấy, cái người mà mình đã từng yêu thương hết mực ấy, rồi cũng vì tiền mà bóc lột mình, cũng vì tiền mà lợi dụng mình cho đến hết cả sức lực.
    Ôi chao ôi sao mà cám cảnh cái công việc. Đôi lúc muốn buông xuôi tất cả, buông bỏ để trở về làm lại từ con số 0 nhưng rồi nghĩ tới bao nhiêu hy sinh mất mát để có được chỗ đứng như ngày hôm nay là lại chùn, lại tiếp tục lao vào làm việc, lại tiếp tục chấp nhận để người ta bóc lột mình...
    Cái guồng quay muôn đời vẫn thế... Sống để làm việc .... làm việc kiếm tiền để sống .... có bao giờ khác nổi?
    Nhà đi làm cho tớ gia nhập với nhé
  2. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hí hí, em thay mặt cả nhà chào mừng chị! TẶNG CHỊ HOA này , còn ÔM HÔN thì để cho các anh làm (Em chào mừng chị thế, chứ vừa mới hôm qua em còn được các anh chị chào mừng đấy )
  3. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0

    Ặc ặc, anh trêu em hay là trêu anh Man mác thế?
    Chết rồi anh ơi, em lỡ tin lời chị bixinh mất rồi
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thế là 2 ngày nghỉ đã trôi qua. Đêm nay lại chiến đấu roài. Nhưng quả thật là cả 2 ngày nghỉ đều làm được rất nhiều việc và đi chơi cũng...tương đối. Sáng nay, cố gắng dậy sớm để tận hưởng nốt chút không khí của buổi sáng mà những ngày thường, tầm này chắc ngủ lăn quay chả biết gì nữa roài. Làm gì bây giờ nhỉ? Thôi kệ! Tẹo nữa tính. Giờ cứ ngồi xì-pam đã. Chúc cả nhà 1 ngày làm việc mới vui vẻ nhé!
    @EmLaMomTo: Trót tin lời bixinh roài thì hôm nào anh oánh cả 2 chị em
    @kruger_brent: Từ tối nay, giá cafe sẽ tăng lên gấp đôi anh nhá! Cho chừa cái tội dám ném đá em!!
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp ... thật là ghê gớm.....
    to Mồm to: anh không trêu đâu, em cứ hỏi đi, bác man144 bác ấy sẽ giải thích cho em cặn kẽ.... không quá cao siêu như các bác kia giải thích (bán phòng = bán dịch vụ) đâu
    to man144
    [​IMG]
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 29/10/2008
  6. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đi làm thấy nhàn hạ lắm
    Nhưng đến cty lại ko thấy thoải mái gì cả
    Chỉ muốn đc về nhà và ngủ 1 giấc thật ngon
  7. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Híc, đồng chí man mà bị cụ này ném đá (không giấu tay) thì...em không dám tưởng tượng nữa, hì hì
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Kiểu gì cũng chỉ là những con gà đẻ trứng vàng thôi. Như cô bạn làm xuất nhập khẩu bên mình, gắn bó với công ty từ đầu, làm được ối việc, sếp có vẻ quý lắm nên lần nào đi công tác về cũng mua cho quà đặc biệt hơn nhân viên khác, nhưng lương thì vẫn chỉ 2 tr, chán ngán.
  9. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    he he,đi làm tức là đi cày,hix,e cày được 5 năm rồi mà vẫn trên răng dưới dép,ở giữa là.....
    ngày mai lại đi cày tiếp
  10. Bichtit

    Bichtit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ui chỗ làm của tớ cũng nhiều người như vậy lắm. Lúc nào cũng tui bận lắm, tui bận lắm. Có ngf thì rỗi nhưng kêu bận, có người thì bận thật tuy nhiên chả hiểu họ làm cái gì hiệu quả mà lúc nào cũng cắm mặt vào làm, việc của họ làm xong cũng chả để làm gì cho đời. (He he, một dạng nghiên cứu phọt phẹt í mà).
    Còn tớ thì hu hu suốt ngày kêu Rỗi quá, phát chán vì rỗi.
    Nhưng bây giờ tớ cũng học tập được ối người. Ai hỏi tớ - tớ toàn bẩu: Chờ một tí nhé, đang bận quá, bận công việc chuyên môn quá...Mai giải quyết sau nhé,....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này