1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ước gì chị khéo léo bằng 1 nửa snowy
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tớ khéo chỗ nào thế chiaki ui ? Trông này thôi nhưng mà không bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ bằng 1 cành hoa đâu (toàn oánh bằng cuốc thuổng, gậy gộc thui
  3. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hì, cả nhà. Hôm nay em được nghỉ cả ngày
    Được EmLaMomTo sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 30/10/2008
  4. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hì, cả nhà. Hôm nay em được nghỉ cả ngày Thực ra là hôm nay em được nghỉ là do thầy giáo bận, nên thành ra được ở nhà cả ngày, tức là việc được nghỉ của em không liên quan gì đến việc đi làm . Nhưng mà sự thể là hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên em được thảnh thơi ở nhà trong có lẽ phải đến 3 tháng gần đây. Vì bao nhiêu ngày em được nghỉ học ở nhà (bao gồm các ngày cuối tuần) thì đều phải đi làm cả.
    Ôi 3 tháng mới có một ngày nghỉ
    3 tháng mới có một ngày được ở nhà đi chợ với mẹ, 2 mẹ con lại đi Metro
    3 tháng em mới có thời gian để làm nem, món tủ của em
    3 tháng mới được ngủ trưa
    Ôi, vậy mà ngày nghỉ hiếm hoi của em sắp hết rồi Tất cả chỉ vì phải đi làm
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Anh thì ngày nào cũng được nghỉ cả ngày. Gần năm nay rồi
  6. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào lại nhà đi làm. thôi coi như thành viên mới nhé. chào mọi ng.
    xung quanh cái việc đi làm thì khôg biết bao nhiêu là chuyện nhỉ . Ngày xưa học dh, cũng mong ra đi làm để kiếm tiền, bây giờ đi làm được 5 tháng rồi lại chuẩn bị đi ôn để được đi học tiếp. Chả hiểu mình thích đi học hay đi làm nữa, chỉ có điều thấy mọi ng bảo nên tận dụng công việc bây giờ không bị kiểm soát về thời gian để đi học cao học đi ( trường tớ học cao học ban ngày như sv bình thường), thế là đi thôi.
    cũng chính vì không bị kiểm soát nên dạo này mình lười đi làm quá thể, như chiều nay nè, chuẩn bị xong xuôi hết rồi, thấy trời mưa lại bật máy lên ngồi, thế là ở nhà . sếp mà biết thì đuổi việc chứ chả đùa.
    ôi, giá mà có người động viên cho mình chăm chỉ tý nhỉ
  7. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
  8. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị anh Man chuyển sang nhà Thất nghiệp ở nhà
  9. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Anh ý toàn cày đêm đấy .
  10. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ôi
    Chán quá đi mất.
    Đau Mông nữa. (Sao mấy sếp ngồi cái ghế to tổ bố thế nhỉ-eo ơi mình cũng thik thế)
    Còn đâu niềm đam mê với công việc.Khi mà trước đây có thể làm cả ngày cả đêm + thêm giờ + T7 + CN.
    Bây giờ thì thảm hại.Trong giờ thì toàn vào TTVNOL spam.
    Làm đến nỗi wên mất cảm giác YÊU là gì rồi....Haizzzzz
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này