1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Việc cu?a tớ nói thật la? rất linh tinh va? không có gi? cố định ca?. Nghe thi? oách xa? lách lắm nhưng toa?n việc không tên. Thơ?i gian fix "phi?nh phịch" tư? 10h đêm đến sáng hôm sau. Gọi la? cú cufng đúng vi? dêf đến ca? năm nay tớ chi? ngu? đêm ơ? nha? được ít bưfa.
    Hehe!Trong na?y co?n 1 con cú nưfa, co?n to hơn tớ nhi?u, ca?y đêm thâm niên luôn nhá
    @kruger_brent: Anh lại thích tăng giá cafe roa?i đây
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ui! Sao lại pha?i thế? Tớ đây vâfn la?m việc va? yêu...như điên
    Hic! Dạo na?y xem ra mi?nh xi?-pam co?n điên hơn ca?...2 cái trên
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Xòe váy chào lại cả nhà 1 lần nữa. hic, mình cũng là con cú vọ nên toàn post bài về đêm.
    Hôm qua trốn Sếp nhớn đi lên Lạng Sơn chơi bời bét nhè 1 ngày. Chả hiểu sao anh lại mát tính thế, sáng đến công ty không thấy mình lại gọi điện chứ. Đã thế còn rủ rỉ tâm sự thông báo tình hình công việc. hẹ hẹ. Sáng nay đi làm cũng vẫn thấy mặt mũi bình thường chứ không hề trách mắng hay cau có như những lần "nghỉ việc bất thình lình" theo cảm hứng của mình . Khổ thân Sếp lớn, chiều nay nhà mình có cái đám ăn hỏi, 2h mình chuồn về nói dối "Em sang bên Ngân Hàng". ặc ặc. Thật là tội lỗi... hic hic...
    23h đêm giật thót mình vì cái nick của anh nhảy vào. Tưởng bị phát hiện vụ trốn việc công đi làm việc tư chiều nay nhưng mà không phải, anh bảo đi ngủ sớm sáng mai đến công ty bàn việc với anh. hí hí.
    Ôi Sếp lớn ơi Sếp lớn cứ thế này thì tình cũ không rủ cũng đến, lúc đó em biết phải làm sao? huhuhuhu

  5. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa mà phải đi làm...chán nhờ???
  6. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hic, hình như mưa từ lúc 3-4h sáng. Đúng hơn là mưa to, sấm chớp ùng oàng.
    Sáng dậy vẫn tầm tã, chờ đến lúc ngơn ngớt định đi thì có đám ma rước qua chắn đường. Nán lại 8h 15'' đi đến Đội Cấn thì suôn sẻ. Bì bõm 1 quãng thì đến ngã Tư Nhà khách Dân tộc thấy tứ phía người xe bon chen. Đường Liễu giai mênh mông như sông (hình ảnh này trong mơ mình cũng thấy rồi ngộ thật). Đội Cấn thì nhìn từ xa thấy đục ngầu.
    Nhiều xe lưỡng lự ko đi Văn Cao lên HHThám vì chắc chắn là ngập.
    Biết thế, nên trú lại, treo stt làm việc online nhưng phải chiến đấu với virus từ nãy giờ
    Hi, Not at my desk.
  7. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đã đóng cái trang web này rồi lại mở, lại lọ mọ, lại gõ...Hình như là ko trút được một cái gì đó thì thấy lòng mình nặng nề qúa...
    3 ngày hôm nay rồi, đi làm, nhưng đến để mà đến, đến để mà điểm danh, không có tâm trạng làm việc...Chỉ lang thang trên mạng cho khuây khoả !!!
    Giật mình ! Chết thật, kiểu này có mà sếp cho "đứng đường" sớm ! Đã tình cảm đã thảm hại, công việc lại thảm thương...Ko ổn rồi...Làm việc vậy !
  8. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    đi làm rồi
    mới thấy quý đồng tiền
    làm ra thật khó
    e mới làm pảt time thôi
  9. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đến công ty từ sớm nên không gặp phải cảnh tắc đường, chỉ khổ là mưa ướt nhép, may mà có để quần áo sẵn trong phòng, mỗi tội toàn quần áo đi chơi, hic hic. Mặc vào ngồi ở phòng làm việc trông nó kỳ kỳ nhưng biết làm sao được, mặc đồ kia ướt thì cảm mất . Trời mưa nên cũng chả có việc gì mấy. Mọi người mãi đến gần trưa mới tới công ty gần đủ.
    Mưa lạnh thế này, chỉ muốn chạy ra khóa béng cái cửa phòng lại rồi nằm ngủ thôi *_<
    Rồi, giờ thì lo đi về nhà thế nào đây. Hết 1 tuần làm việc rồi.
    Tất cả tâm trạng bây giờ là "Buồn ngủ"
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ko thể bơi từ bên này đường sang bên kia đường để về nhà. Nản.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này