1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chờ đến trưa nước rút, đi được về nhà, ngủ 1 giấc, giờ mới dậy được
    Nằm mơ màng, cứ thấy ngoài trời lúc rả rích, lúc rào rào, lúc sầm sập
    Vẫn thấy may mà hôm nay dậy muộn nên đi rồi quay về là sáng suốt
    Được Psyche216 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 31/10/2008
  2. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nghĩ là mình lại may mắn như ngày hôm nay.
    Sáng nay mơ màng mò dậy nhưng nghe tình hình mưa to khủng khiếp quá, nghĩ thầm là kiểu gì mình đi cũng ướt hết, kiểu gì đường cũng ngập. Thế là quyết tâm nghỉ ở nhà. Em thích trời mưa thật đấy, nhưng không phải mưa to như thế này, không phải mưa phá làng phá xóm như thế. Mưa to thế này em lại thấy sợ, chỉ muốn ở nhà thôi.
    Thế nào loanh quanh một hồi ở nhà thì bên trường báo nghỉ, báo cho cả cô và trò nghỉ, vì trường ngập không thể đi được. Sướng quá đi mất thôi, thế là lâu lắm em mới có một ngày nghỉ ở nhà, tối liên hoan 1 bữa lẩu, hihi, rất hợp lý đấy chứ
  3. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Mõ mẫm, dò dẫm, đờ đỡn, bĩ bõm từ cty về tới nhà. Thấy mấy ng đi ô tô, xe máy, xe đạp mà chua xót thay. Đến Hồ Đắc Di nc ngập ngang ng. Tí thì nhoài ra bơi. Nhưng chợt nghĩ đến khoản xèng đang đeo lủng lẳng trên vai nên hãm cái sự sung sướng đó lại đấy. Hơn tiếng cũng về đc nhà. Chân bị chảy máu. Sợ nhiễm trùng
  4. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà cả ngày, sướng thật, hờ
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi làm về xong. Hôm nay cũng được nghỉ đây nhưng xem ra chuyện ngủ là xa xỉ roài. Tí nữa phải vác xác đi đến TT bảo hành điện thoại. Quỷ tha ma bắt cái cơn mưa chết tiệt. Thế là thôi, xác định 2 ngày nghỉ chôn chân ở nhà rồi. Bao nhiêu kế hoạch bị bỏ lỡ. Bao nhiêu thời gian tươi đẹp bị đánh cắp. Huhu!
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em cũng nghỉ ở nhà, từ hwa mưa gió đã làm công việc bị hoãn lại mấy việc liên quan tới việc liên hệ ở ngoài, thôi ngồi làm mấy thứ có thể làm được ở nhà vậy.Mai đi thi 7h đang định đến ở nhà bạn nào gần trường từ tối
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một nhân viên hãng Sony Ericsson Vietnam:
    Lại một ngày mưa tầm tã... vừa lội nước vừa bơi đến cơ quan thì sếp giao ngay cho một đống việc không tên.... phải mất cả ngày chắc mới làm hết ... chắc sếp thấy hôm qua ngồi chơi vì trời mưa to quá, mọi người ngại mang điện thoại đi bảo hành ... Thôi thì trót ăn lương của công ty rồi, nó phải vắt kiệt hết công sức lao động của mình thì nó mới hài lòng ....
    10H30 sáng: Cửa bật mở, một "ông khách" (gọi là thằng cũng được) bước vào, rũ áo mưa loạch xoạch, vô ý vô tứ bắn cả vào mặt mình... chưa kịp chào hỏi, hắn đã sấn sổ "Em ơi, cho anh bảo hành con W800i ...." rồi xổ ra một trang những lỗi.... Mình chưa kịp định thần lại thì hắn đã nói xong, ngồi phẹt xuống ghế.
    Mắt lão đỏ ngầu ngầu như vừa thức đêm qua xem bóng đá (hoặc thức để ... tát nước) cứ chòng chọc nhìn mình ra vẻ không tin tưởng... Mình hỏi lại vài thông tin.... thế là hắn ta lại nổ máy, rồi ra vẻ ta đây am hiểu lắm, chẩn đoán ra hàng đống bệnh...
    (to be continued...)
  8. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    đúng là những ngày mưa ảm đạm, ngày nghỉ cuối tuần mà chả làm được việc gì.
    sáng hôm qua tự cho phép mình nghỉ vì trời mưa to, đang lo không biết chiều đến họp ăn nói với sếp thế nào đây? Hehe, tự dưng sếp nt, vì ko có việc gì gấp và trời mưa to nên chúng ta hôm nay ko họp, sướng quá.
    Mà hình như sướng quá hóa hâm, trời mưa, 2 chị em rủ nhau đi xem phim. mò đến rạp tháng 8 ngồi xem họa bì , rồi lại lội mưa lội gió đi về.
    @ Ga_ru: sao e ko vào ktx, có khi tiện hơn ấy chứ
    Được acidamin sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 01/11/2008
  9. doancd4

    doancd4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có phải đây là giới hạn của bản thân mày. chắc là không, sẽ không đâu phải không?dù thất bại lần này thì mày sẽ còn đi tiếp.
    mùng 5 sếp qua, thôi kệ đằng nào ông cũng không nói chuyện được với mình nhiều, hi vọng ông hiểu mình cũng chỉ là thằng SV mới tốt nghiệp. từ tuần sau mình sẽ lại đi học tiếng Anh thôi, phải nói chuyện được với ông chứ. ùh, mà phải tìm trung tâm nào tốt mới được.lần này sẽ không đi đâu nữa, học thôi!
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ đấy nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này