1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    tội nghiệp em bixinh , làm gì nên nông nỗi mà chân lại đau thế kia em , giờ Hà Nội đang lụt lội thế này ko có ai bế , ai cõng nằm nhà ôm cái chân đau thì đúng là chán như con gián rồi
  2. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Màng mèfo gì? mà? chàn ò?m, chà? cò?n hứng thù là?m viẶc nưfa
  3. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vậy là gần hai tháng bắt đầu đi làm, lang thang tận năm công ty giờ lại thất nghiệp . Ôi ... đi ...làm
    vẫn chưa định hình được cái gì rõ ràng cả . vẫn đói
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    ặc mới ra trường được 2 tháng mà bác đã làm cho 5 công ty rồi hoành tráng thế , chắc nhân tài nên nhiều công ty nó mời khổ thế
  5. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ặc mới ra trường được 2 tháng mà bác đã làm cho 5 công ty rồi hoành tráng thế , chắc nhân tài nên nhiều công ty nó mời khổ thế
    [/quote]
    Tất nhiên la tài rồi .lấy được cái bằng ra trường hơn mấy đứa xách bị gậy về quê , bảng điểm hơn 60 môn thì hơn 30 môn thi lại trong đấy có gần 10 môn thi lần một 0 điểm , cũng may ít cty nó đòi bảng điểm không thì . vì bằng xếp loại TB nên trong đơn xin việc phải nhắc nhở người ta đó là quá khứ , hiện nay đã quay đầu .... thế nên họ nhận , nhưng mấy cty nhớn thì nó bảo iến i , kinh nghiệm xương máu la muốn bỏ gì thì bỏ, đừng bỏ tiếng anh ,
  6. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Quản lý kiểu này sớm muộn j nhân viên cũng lượn hết
  7. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày bị cô lập với thế giới bởi dòng nước lũ cao đến ngang ngực, xe máy thì ngâm trong nước ngập đến yên xe, rồi cố sống cố chết leo lên cái bè tự tạo đi di tản, để cuối cùng đi làm phát hiện ra một điều mình sắp bị sa thải ôi cuộc sống sao mà lắm điều thú vị
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh hoá thành ... nước
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cô còn hạnh phúc chán! Sáng hôm qua anh vừa nổ máy để đi về thì..."khực". Gạt nhanh chân chống xuống kiểm tra xem như nào thì ôi thôi, biết là có 1 số triệu đồng trong túi đã vỗ cánh bay xa. Trưa mai mí lấy được xe. Đúng là năm nay năm tuổi có khác. Không thể đen hơn được nữa. Chả hiểu từ giờ đến cuối tháng sẽ tiêu bằng cái gì nữa đây. Hôm nay mới là mùng 6 mà đếm đi đếm lại cả nhà cả cửa còn mỗi 110k
    @bixinh1803: Chân cẳng thế nào rồi em?
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Sao không nói sớm để oánh con để 10 có phải là ăn rồi không !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này