1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Dao nay chan lam viec wa. Di lam chi mong het gio ve. Neu ko fai lo kiem tien hoc xong nam cuoi tai chuc chac gio nay minh dag o dau do tren dat nuoc VN. Di lam ma luc nao cung fai nghi trong dau 2 dieu
    Dieu thu 1 sep luon luon dung
    Con dieu thu 2 neu sep sai quay lai dieu 1
  2. xuninh

    xuninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ra trường với tấm bằng Cử nhân ngoại ngữ xếp hạnh TBK, nhan sắc bình thường vừa tròn 3 năm, mới thấm thía đủ cái câu:"ngoại ngữ không phải là nghề, mà chỉ là 1 phương tiện", lkiên nhẫn làm chân VP với mức lương khởi điểm 1,2 triệu lúc mới ra trường, giờ vẫn bám trụ ở công ty đó, nhưng cũng chuẩn bị kịp lấy được cái bằng Kế toán( VB2) của trường kinh tế rồi, và giờ thì kinh nghiệm cũng khá, từ chân nhân viên văn phòng chuyên nghe điện thoại, pha trà thuốc , chân sai vặt, rồi làm bên hành chính, kiêm luôn chân dự án chuyên gia làm hồ sơ thầu, ...1 chặng đường ngán ngẩm và gian nan
    Nhưng cuối cùng cũng được bù đắp, đã thành thục công việc của 1 kế toán, đã được sát hạch qua cuộc quyết toán thuế, và tớ chính thức có 1 cái nghề: đó là nghề kế toán ( hihi, mà là Giám đốc tài chính hẳn hoi nhé, oai hơn cóc, lương cũng tạm đủ so với mức sống hiện tại)
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hết 2 ngày nghỉ.
    1 ngày ốm nằm bẹp như con gián.
    Ngày thứ 2 khá khẩm hơn thì được mỗi buổi sáng, chiều mưa, thế là hết cả chơi với bời.
    Sáng nay dậy sớm, chưa ăn gì, mò vào xem có thư từ gì không. Vẫn như hôm qua....
    Đêm nay, lại đi làm!
  4. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày tớ vẫn cố gắng làm việc, làm cho bản thân mình thôi..mình chán là giết mình đấy. Cứ tưởng tượng..cái bạn có được bây giờ bạn mất công học 12 năm + 5 năm ĐH.
    Cái bạn có sau 5 năm nữa = KQ bây giờ + 5 năm phấn đấu
    Bạn có muốn một tương lai tốt ko? cẩn thận cái thằng ra trường sau nó sẽ đá đít bạn. Bọn sau bây giờ giỏi hơn đấy.
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới có 1 bộ phận những đồng chí đạp những "thằng giỏi" ấy xuống,đì cho chúng nó không ngóc đầu lên được để cố giữ lấy cái ghế của mình bác ạ!
  6. thukhongem

    thukhongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chán chả muốn làm gì, chán công việc, chán đủ thứ. Chỉ ước nhà mình sản xuất đồ gốm sứ, cầm đập chơi cho đỡ chán. Hic
  7. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đi làm cái kiểu buổi đi buổi không.
    hôm qua cũng cafe 2 lần, tự dưng thích bị say cafe mới dở hơi
    đi làm không buồn không vui.Nhạt nhẽo.
  8. conmahaha

    conmahaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    đi la?m gặp nhiê?u thă?ng đê?u hơn đi học, chán! cuộc sống na?y thật áp lực
  9. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
  10. nguocchieuhanhphuc

    nguocchieuhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đi làm mấy năm được làm đúng nghề nhưng toàn những nghành chả biết tý gì về nó (nào là máy tính và hiện giờ đang làm xuất nhập khẩu)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này