1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chết nửa con người. Ngày thứ 2 hỗ trợ phòng GD thì phát sinh lỗi. Lỗi to = tổ bố thằng ăn mày.
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Lại sắp hết 1 tuần làm việc. Ngày nào cũng thế, cứ bước chân lên cái tầng 6 là lại thấy nặng trĩu cả vai. Còn nốt ngày mai để trả lời sếp lớn là làm tiếp hay đi. Nói là ngày mai phải trả lời chứ mình đã tự có quyết định cho mình rồi. Có lẽ mình sẽ ở lại thôi. Đi sang chỗ kia thì tốt thật đấy, vẫn được làm gần anh, lại tiếp tục hỗ trợ anh nhưng có lẽ mình không kham nổi. Việc ở đây đã ngập ngụa rồi, thêm việc bên đó chắc mình thành cái xác khô thôi. Biết là khi nói ra anh sẽ thất vọng lắm nhưng đành vậy thôi, còn hơn nhận lời rồi lại làm chẳng ra gì.
    @ALL: Có ai rơi vào tình cảnh như em không Sếp lớn của em là người iu cũ .
  3. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Một Au***or đây ha,
    Nói chung làm gì chấp nhận đó em gái à, nếu muốn bỏ thì nên sau đó làm Senior Au*** thì hẵn bỏ thì đi chỗ khác mới có giá, nếu ko đi chỗ khác vẫn là staff thôi em gái.
    Còn làm vất vả thì công nhận Au*** thuộc loại vất vả hàng đầu rồi, tuy nhiên cũng có nhiều nghề vất vả khác, cẩn thận không tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa đấy.
    Mà làm Au*** mùa nhàn hạ cũng đi học và nghỉ ngơi về sớm mà em, có phải quanh năm thế đâu, khuyên thì cũng ko biết nên khuyên gì cho phải cho muốn nói rằng việc gì cũng vất vả cả thôi em, nếu ko muốn mọi thứ quay về con số 0 thì nên làm đến senior hẵn nghỉ, còn ko thì nghỉ ở nhà đi thi chỗ khác.
    p/s: Hiện nay công việc cũng ko dễ kiếm lắm đâu nên em nên consider nhé.
    Chúc em vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn có 1 công việc để làm, có 1 gia đình vui vẻ, và 1 tương lai do mình tự định đoạt.
  4. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chuyện funny nhỉ? Nhưng có sao đâu. Hay sợ "tình cũ...". Haizzzzzzzzzz. Chắc ny mới của ấy cũng lo lo đấy nhỉ???
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Hic, giờ tớ đã làm gì có người yêu mới . Cả sếp lớn nữa, cũng vẫn vậy hà. Chuyện của tớ nó loằng ngoằng lắm . Mới đầu là anh em chơi với nhau, sau đó cùng lập công ty, làm cùng nhau, yêu nhau rồi tự dưng ... nhãng nhau ra chả hiểu vì lý do gì . Bình thường thì cũng chẳng sao đâu vì sếp lớn của tớ giấu cảm xúc giỏi lắm, mà tớ cũng vì tự ái nên tớ cũng coi như hết tình cảm. Gần nửa năm hai người cũng chỉ nói chuyện đơn thuần vì công việc, không nhắc gì tới chuyện cũ và cũng tránh đi riêng trừ khi đi gặp khách hàng bắt buộc phải đi. Thế mà dạo gần đây ... ... chả hiểu sao nữa, sếp lớn lại quan tâm tới tớ một cách đặc biệt, quan tâm hơn cả hồi mới yêu nhau í ... tớ thấy sợ vì thực sự sếp lớn của tớ thuộc kiểu người máu lạnh í, được việc thì nâng niu âu yếm mà không được việc thì mặt lạnh te như đít khỉ. Tớ chỉ sợ tớ lại không kìm lòng được, lại ngã lại vào cái chuyện tình rối rắm kia thì tớ chết mất thôi. Thực sự ra thì tớ rất nể phục sếp lớn của tớ và ... có lẽ là nếu sếp lớn cứ tiếp tục thế này ... tớ chả biết rồi sẽ ra sao.
  6. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ui không ngờ mới nghe qua thế cũng biết đc nghề của em, dù sao thì có cũng có người thông cảm, à, thanh iu anh vì lời khuyên nữa!
    Thực ra, cũng chỉ vì biết rằng công việc hiện nay không dễ kiếm (nói chung là kiếm thì kiếm được, nhưng còn lo chán chê tính chất công việc, rồi thì lương lậu... etc... ) nên em mới cố được 1 năm nay, để rồi rơi vào tình trạng này đây...
    Được seaurchin sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 13/11/2008
  7. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc trong suy nghĩ à, thường bạn anh làm cho Au*** từ 1-2 năm sau đó nhẩy sang làm về tài chính tại các cty chứng khoán, cty đầu tư, quỹ và thường là làm về analyst, advisory or Investment nhưng thường là analyst hơn. Nhưng sang các nơi kia cũng mệt lắm không hề đơng giản. Đặc biệt nếu em làm ở Big4 rồi mà rời sang các cty VN sẽ thấy môi trường lại hơi hụt hẫng đi khá nhiều.
    Chế độ thì bên Finance cao hơn hoặc bằng so với bên kiểm toán. NHưng lại bị risky về fire hơn Au*** nhiều.
    High risk, high return mà.

  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có ai làm mảng marketing không... Help help!!!
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ biết chọn topic này chưa hẳn đúng, nhưng chắn hẳn vẫn có người đi làm và chịu nhiều áp lực, khó khăn mà vào đây, biết đâu. Còn chuyện thạc hay tiến gì đó, tớ nghĩ nó chẳng qua là cái nghề cái nghiệp mình đã đi. Tớ cũng mới đi làm, làm sao sánh được với những người đã đi làm cả chục năm nay, hơn nữa môi trường làm việc của tớ là trường đại học, nên càng kém cái khoản tiếp xúc trong công việc.
    Chính thế mà tớ không dám bỏ, tớ sợ là chủ đề bàn tán. Nhưng càng cố tớ thấy tớ không hợp. Càng dấn thân vào môi trường nghiên cứu tớ mới thấy tớ không đủ năng lực lẫn đam mê. Một nghành mà suotts ngày cắm mặt vào chai, lọ, máy móc. Làm suốt ngày có khi không thu được kết quả gì. Thật sụ không hợp, mà bỏ thì bao năm qua là công cốc. Phí thời gian, sức lực và tiền bạc.
    Rồi phải bắt đàu lại như thế nào. Hình như tớ chậm chạp và không còn đủ năng động so với cuộc sống bon chen nữa rồi.
    Tớ đã tự hỏi bản thân rất nhiều trước khi viết những dòng đó, vì tớ nghĩ nói ra có thể làm trò cười cho một số người. Tớ bế tác và vào đây tâm sự chứ chả vẽ chuyện ra để bạn nói vậy. Dẫu sao, có lẽ đó là mặt trái của chuyện tâm sự trên diễn đàn thế này.
    Phải sống một mình, không có ai thân thiết bên cạnh, công việc không phù hợp và chuyện tình cảm thì không suôn sẻ. Mỗi ngày là một cuộc sống thật sự lẻ loi, có lẽ mới hiểu được những gì mà tớ trải qua.
    CÓ lẽ tớ cũng chẳng nên tâm sự gì nữa, nên một mình tiếp tục chịu đựng thì hơn. Có lẽ vậy.
    Dẫu sao vẫn cám ơn mọi người đã đọc. Cám ơn nhim vì đă đồng cảm được phần nào với tớ. Chúc cả nhà một ngày làm việc hiệu quả
  10. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang làm trong nước hay nước ngoài vậy, ở trong nước mà đi giảng dậy thu nhập lại cao sao, chuyện khó tin đấy nhỉ, nhất là giảng dậy ngành về khoa học, nghiên cứu, thí nghiệm vì mấy ngành này không có nhiều cơ hội đi giảng ngoài.
    Còn việc không hợp với giảng dậy thì khó giải quyết, bởi vì do tâm lý ban đầu bạn đã chủ động chọn môi trường sư phạm vì nó ít cạnh tranh hơn bên ngoài, bản thân bạn mình đi dậy cũng khó nhiều nhưng phần lớn là con gái và họ chấm nhận điều đó để có thời gian lo cho gia đình.
    Còn thay đổi thì cũng không quá khó, có rất nhiều thầy giáo vận làm ngoài cho các công ty dạng tư vấn, cố vấn, có nhiều người còn mở công ty,... và như thế sẽ cân bằng được cuộc sống.
    Giảng dậy coi là nghiệp, còn cái làm mình vui vẻ, thoải mái, tạo mối quan hệ là các công việc làm ngoài của mình.
    Chúc bạn vui vẻ, và học hết tiến sĩ nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này