1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. livingeyes

    livingeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đi làm đúng là chuyện dài ko có hồi kết. Việc lương cao thì kêu vất vả, việc nhàn hạ thì kêu lương thấp. Vừa nhàn vừa lương cao thì kêu nhàm chán, mất ý chí phấn đấu .
    Chán thật, may mắn thì được chủ thoáng (cực kỳ hiếm) còn lại thì toàn tham lam, lương của NV đã ít lại còn bớt xén, đồng nghiệp làm thì ít chat chit thì nhiều. Cứ đi làm đc một thời gian thì lại thấy chán
  2. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Cái câu này dùng ngữ pháp T.A chứ ko phải Việt Sáng cũng thấy Man nói ngáp 1 câu này rồi mới thèm ngủ
    Chậc, mà nói đến cô giáo mà miêu tả đầy khích động thế kia bao giờ
    Năm nay mẹ cũng nhắc đi thăm thầy cô. Nhưng em ở nhà 7Job nên chưa muốn gặp ai
    Sau ngày 20/11 là ngày cưới con bạn thân vừa ăn hỏi hôm nay. Hị hị.
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết

    Anh Hoà Bình viết thế, chứ đêm nay trăng 16 sáng tròn vành vạnh
  3. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hic, c''est vrai
    Nhưng có việc vẫn hơn ko
    Lúc nãy hỏi thăm nàng bao giờ đi làm về, nàng bảo đang ở nhà rồi, và làm ở nhà là sướng. Hic, ít nhất là ko phải đóng cửa cơ quan đi ra đến đường thì tơi tả trong mê cung tắc đường và lộn ruột với những đứa đi ngu
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình làm nghiên cứu ở nước ngoài. Còn chuyện đi dậy thì chỉ là làm thêm chút thôi, gọi là lấy kinh nghiệm.Một năm mình phải dậy có khoảng 100h thực hành hoặc 64 h đứng lớp, còn công việc chủ yếu vẫn là trong phòng thí nghiệm.
    Ngày xưa đi học phổ thông, thi đại học, có biết nghành này nghành kia sau này sẽ làm gì đâu. Nó là duyên phận (chắc thế) chứ nào tớ có chọn cái nghành này. Hồi đó trường nào nổi nổi, có tiếng tí chút với dân tự nhiên (như Y, Bách khoa, Dược, Ngoại thương... ) thì đâm đầu vào thi thôi chứ nào biết hướng nghiệp là gì. Trẻ người non dạ mà.
    Mà sao thấy nghành nào bạn cũng biết nhỉ. Tớ chả biết làm au*** là làm gì nữa. Khổ ghê.
    Cũng mong sau này về VN sẽ lại tìm một công việc phù hợp với sở thích của mình.
    Cám ơn bạn đã động viên và cho mình thêm thông tin.
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ đến 1 thời đã xa thôi. Hồi đấy đi học, tiếng là lớp trưởng, bí thư đoàn nhưng chả chơi với đứa nào, thân với mỗi...cô. Cứ hết giờ học là 2 cô trò rủ nhau đi ăn rồi đi chơi. Cô trẻ và rất đẹp nên lớp có đến mấy ông anh già già mê như điếu đổ. Cho đến 1 ngày, chịu không nổi lời ra tiếng vào, mình xin chuyển lớp. Kể từ đó, mọi chuyện cũng nhạt dần theo năm tháng. Nghĩ lại cũng may là nếu hồi đó mà cứ tiếp tục thì có lẽ không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Mình thì còn quá trẻ và thiếu bản lĩnh để đối mặt với mọi chuyện.
    Ơn trời là bây giờ thì đâu cũng đã vào đấy rồi. Tự nhủ rằng, thôi, âu nó cũng là...cái liễn. Nhanh thật, mới đó mà đã gần 5 năm rồi...
    Cho đến tận bây giờ, mỗi khi trời se lạnh, ngồi 1 mình trong góc quán năm nào, nhìn qua cửa kính bất chợt thấy những tia nắng hanh của tiết trời cuối thu.... Nhấp 1 ngụm cafe, rít sâu thêm hơi thuốc và thả cho ký ức bay mơ màng theo làn khói...
  6. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mấy hôm rồi em không đi làm. Tự dưng thấy nhớ. Nhớ gì thì không biết. Chẳng thích thú gì với công việc, vì nó nhàm chán quá. Càng không nhớ gì mấy con cú vọ suốt ngày soi mói và chành choẹ với em. Có lẽ là nhớ một cái gì đấy không cụ thể. Chắc thế. Nhớ ông khách người Đức mang kẹo chocolate tặng em để cảm ơn em đi mua tem cho ông ý. Nhớ bà người Nhật tự dưng mời kẹo em rồi đòi chụp ảnh với em. Nhớ cái cảm giác thèm nói tiếng Nhật, chỉ tiếc là giờ trong đầu chẳng còn chữ nào. Nhớ những lúc giở bản đồ ra và nói: We are here. Ôi, đi làm thì ghét đi làm, đến lúc không đi làm thì nhớ
  7. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mọi người nhắc đến ngày 20/11 làm em cũng...
    Ước gì bây giờ thay vì hàng ngày xách xe đi làm, mình được rẽ vào trường học nhỉ? Vẫn con đường đó, vẫn con người đó, sao giờ thấy cực quá!
    (Hồi mới đi làm, mất mấy lần, toàn rẽ ở những chỗ không được rẽ, đi đến tận cổng trường mới ngớ người ra, ô, đi nhầm đường, lẽ ra phải đi thẳng thì mình lại... Khổ, đường đi làm lại chính là đường đi học! Đến là nhục!)
    Được seaurchin sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 13/11/2008
  8. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Đi làm được 1 buổi thì quit luôn. Giờ lại ngồi nhà chờ đi làm
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    to Mồm to:
    1:Em làm ở Hilton đúng không???
    2: Đọc cái vàng vàng buồn cười vỡ bụng ....cho kẹo xong làm được nhiều việc nhờ .....anh đang tưởng tượng ra cảnh anh cho em kẹo xong rồi ..... e hèm....
  10. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    to anh:
    1. Em không làm ở Hilton, nhưng đã từng làm ở khá gần đấy (cách đấy 200 bước chân )
    2. Thế anh cho em kẹo đi, rồi ....
    3. Có phải người ta cho em kẹo em mới làm đâu, kẹo đến sau đấy chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này