1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 đi làm quen rồi, giờ ở nhà thấy hơi chán chán, phải kiếm việc gì làm cho đỡ buồn vậy, nắng đẹp thế này cơ mà...
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Sướng thật. Lâu lắm rồi mình chả biết thứ 7 là gì. Đẹp trời như này mà phải đi ngủ đây. Nốt đêm nay thoai mai được nghỉ rùi. Chúc cả nhà có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé!
  3. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng liền quay như chong chóng, đi đi về về, mỗi ngày tính ra thời gian đi trên đường nhiều gần bằng thời gian thực làm việc, bây giờ có lúc được nghỉ thì lại thấy hơi ... nói thế nào nhỉ... không quen.
  4. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quen cuối tuần đi làm, làm kín cả 2 ngày cuối tuần. Giờ ngồi không thấy cứ cuồng tay cuồng chân.
    Nhớ hồi xưa chiều thứ 7 chủ nhật đi làm về thấy thiên hạ nó tay trong tay đi chơi, mình thì chỉ chăm chăm về nhà để đi ngủ cho đỡ mệt thấy tủi thân ghê lắm. Thế mà giờ có không chăm chăm về nhà ngủ thì lại chăm chăm ở nhà nấu cơm. Vẫn tủi thân!
  5. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hi em mồm to giống hệt mình luôn, được nghỉ làm là y như rằng chăm chăm ở nhà nấu cơm, chẳng những thế mà còn chăm chăm ở nhà bế cháu nữa chứ
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    xem ra đi làm cũng có nhiều tâm trạng nhỉ , đúng là công nhận thời sinh viên thì chỉ muốn đi làm kiếm tiền tiêu , mong mong ra trường , giờ đi làm rồi , thấy chúng bạn nhiều đứa lương cao (ko biết có thật ko ) , thấy chạnh lòng , càng muốn phấn đấu , nhưng xem ra với tình hình này nản quá , có lẽ về nhà mở quán nước vỉa hè làm tự do sướng hơn . Không bị gò bó hic
  7. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Dào nà?y tớ cùfng thìch 'i là?m ngà?y thứ 7, ơ? nhà? cứ thẮy thư?a thàfi kiĂ?u gì? ì. Mf̣c dù? 'Ắn chĂf là?m cùfng ko cò viẶc gì? là?m mẮy. Dào nà?y cĂng vi?c nhà?n hà quà, 'Ắn chì? 'Ă? lướt web với nì chat chit, hẮt giơ? thì? vĂ?, haizzzzzzzzzz
  8. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Há????
    Nite butler??? Really???
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Sao mà ngộ thía đồng chí?
  10. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    em chưa đi làm, chỉ bon chen đc dư lày thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này