1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Dân ngoại ngữ thật là khổ . Ko có vb2 thì cứ làm chân Vp cả đời mất.
    Chúc mừng ấy vì ấy ko ngững nỗ lực để thành công
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nhà chán việc nhà mình có ai đi cafe ngắm mưa không? PM 0906140484. Lên Lãng Bạc trên phố Yên Phụ ngồi giờ này là nhất
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình đi đc
  4. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Chán đi làm... Mỗi ngày mở mắt ra nghĩ đến lại phải đi làm ngại chết mất. Ra trường nhảy luôn vào đây, làm hơn 3 năm đến nay đã thấy đủ chán lắm rồi, không còn hứng thú, không còn niềm vui với công việc. Muốn chuyển sang nơi khác quá nhưng cứ chần chừ mãi... Mệt mỏi
  5. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    sao mình ko đọc được sớm nhỉ, cả chiều ngồi ol mà khôg biết làm gì, giờ thì thôi rồi
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mãi chả thấy đồng chí nào qua. Có mỗi Psyche216 nhắn tin. Về thấy lâng lâng, chắc là say cafe . Thế là hết mấy ngày nghỉ. Tối lại chiến đấu rồi. Sáng mai ra, đồng nghiệp đến say goodnight và "hoàng hôn" là lúc mình ăn sáng xong rồi lên giường đi ngủ...
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Thoáng cái đã sinh viên năm cuối, còn khoảng 3 tháng nữa thôi là học xong tất cả rồi chuẩn bị khóa luận để bị đá đít ra khỏi trường, cũng lo lắng một chút để lựa chọn con đường mình sẽ đi sau này.
    Mọi người nói đúng, còn học được cứ học nhưng dạo này khi lên lớp ít có cảm hứng học mấy môn ấy, thik tìm tòi cái khác, buồn cười nhỉ, giống kiểu sau này ra trường có khi lại chọn việc làm chả liên quan quái j đến cái mình học.
    Đi làm ở chỗ này được gần 9 tháng rồi, sáng đi học, chiều đi làm, thời gian còn lại nghịch ngợm, thấy cuộc sống trôi qua có ý nghĩa nhưng nhanh. Đôi khi nghĩ có nên dừng lại 1 chút để nhìn lại?
  8. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm đêm à.
    Một dạo tớ cũng trực đêm nhiều. GIờ bảo làm thế cũng ko đỡ được. Nghỉ đêm nên béo ra
    Chiều nay mà cafe thì khoái. Nhưng h làm việc nào được đi đâu. Muốn bỏ đi thì cũng dc, nhưng mà tự thấy việc còn đó.
    Vả lại, tớ đang định bàn giao lại, rồi tếch đi... chứ làm mà lòng ko thoải mái, ngột ngạt. Nên cũng vẫn nhiệt tình làm cho ổn, chứ ko hề muốn đi rồi để lại một mớ hổ lốn.
    Hic, trộm nghĩ, sống có trách nhiệm cũng chả hay ho gì, mình nghĩ cho ngta nhưng ít khi được đánh giá đúng điều đó. Lại chuốc cái nghĩ ngợi vào người.
    Hôm trước, có bạn viết, "vừa nghỉ việc, nhẹ cả người" cũng giật mình thấy giống mình.
    Nhưng giờ nghỉ thì lại phải xoay hướng khác.
    Ngày trước mở topic để kể cả chuyện vui, lẫn chuyện buồn. Đi làm chuyện vui cũng không thiếu. Nhưng dần thấy hiếm hoi đi. Thôi thì kể chuyện ít vui, nhưng với góc nhìn thử lạc quan để tự lên dây cót xem sao.
  9. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lỗi morát là cái lỗi kiểu như bạn Thu type ở trên í, đáng lẽ phải là dấu câu liền sau chữ cái cuối cùng
    @Thui chít, bạn nói làm m giật mình. Mình cũng dễ cáu, dễ bực, nhưng dc cái ít to tiếng, và cũng ko đến nỗi để ng khác to tiếng
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Haizz! Trăm người đi làm thì may ra được tầm 5 người nói "Tôi hoàn toàn hài lòng với công việc của mình" nhưng hết đến 4 là...nói dối. Giống như việc...."thẩm du" ý mà. Có chăng thì cũng chỉ là tìm niềm vui trong công việc những lúc...tự AQ được mình mà thôi. Cuộc sống vẫn thế giống như cái chữ ký của bác gì trên này (chó cứ sủa và đoàn người cứ đi).
    Chiều nay ngồi cafe, chờ mãi chả thấy đồng chí nào PM lại, thế là tự dành cho mình 1 khoảng cách đủ xa để nhìn lại xem mình đang đứng ở đâu, đã làm được những gì? Xong rồi lên kế hoạch cho những bước tiếp theo để có một chút gì đấy gọi là..."định hướng".
    Hôm nào mấy đồng chí nhà mình cafe cái rồi cùng nhau xả stress nhỉ? Mọi người thấy ý kiến đó thế nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này