1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em uống rượu nên không ngủ được
    Buồn cười cái vụ bán cafe dạo của anh. Mọi người bảo là anh man là night butler em cứ tưởng đùa, vì em cứ nghĩ anh man bán cafe dạo thật
  2. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhận được quyết định tăng lương, phấn khởi hẳn lên . Thôi thì tạm thời như vậy cũng tạm ổn rùi, tạm quên đi những ý nghĩ nọ kia, sau này tính tiếp
  3. zthienbinhz

    zthienbinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chằng biết mình muốn gì nữa? Tạm chấp nhận công việc này thôi
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Cty làm ăn sa sút, chuẩn bị chuyển thôi
  5. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    em này duyên, làm chị tỉnh cả ngủ...[
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên bỏ việc. Đùng đùng bỏ, đùng đùng nghỉ.
    Và giờ thì cảm xúc lẫn lộn.
    Bất an lấn lướt cái thanh thản đáng lẽ là đang chờ đợi.
    -------
    TT hôm nọ phát biểu được 1 câu ví von mà báo đài đăng ầm ĩ, kêu đó là sự thẳng thắn tự nhận trách nhiệm, cái câu liên quan đến nhạc công nhạc trưởng í.
    Kể cũng có chút đung đúng trong trường hợp mà mình biết này.
    Một người sếp trông đợi, rồi đòi hỏi ở nhân viên. Đương nhiên rồi. Không có gì là sai cả. Nhưng chính người sếp lại không thể hiện được sự nhiệt tình và nhiệt tâm trong chính cái điều đòi hỏi đó.
    Nhất là lại là nhân viên mới. Sếp yêu cầu nhân viên phải kế hoạch với văn bản, nhưng bản thân sếp lại không nắm rõ chính cái kế hoạch đó để ban đầu định hướng cho NV.
    Chậc, mà đằng nào mình cũng nghỉ rồi mà, nghĩ là gì cho mệt người.
    Tại lòng cứ bị vướng víu. Vớ vẩn thật. Thôi nghĩ chuyện "sẽ" đi thay cho cái "đã" đấy nào.
    Cuộc sống, không chỉ màu hồng.
    Hic.
  7. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Kaka. đồng chí này đúng như trường hợp của mình hôm thứ 7 vừa rồi luôn.
    Chỉ khác là sếp năn nỉ mình nghĩ lại
    Hôm nay đang ngủ trưa sếp gọi điện giật bắn cả người: Nghĩ lại chưa cháu.
    (ở nhà thik hơn sếp ạ)
  8. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Xin nghỉ..sếp giữ lại..là thằng sếp dởm. thằng ở lại cũng dởm nốt...
    Ở lại kiểu gì cũng ko được tin dùng. Sau khi tuyển được thằng khác..và rồi đá đít.
  9. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Xoá
    Được victory123 sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 18/11/2008
  10. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hic, thì thường là thế mà ko hẳn tất cả là thế.
    Tớ báo nghỉ cuối tháng 8 lận. Rồi tính ra tớ ở lại đến tận giờ.
    Hôm tớ báo nghỉ, được 1-2 tuần sếp biết, có hôm vào phòng sếp, sếp mời ở lại hỏi chuyện. Mới nói có vài câu mà tớ xúc động và mắt ướt. Sếp bảo thôi lúc khác nói chuyện.
    Sau tớ báo ở lại 1 time làm cho tròn việc. Sếp vui và cám ơn.
    Phải cái, ở đấy ko phải muốn giữ là giữ, muốn đá là đá. Và ở đó thì cũng ko ai muốn đá ai. Hức, dù gì ở đó cũng rất tuyệt.
    Thế nhưng tớ vẫn phải đi.
    Giờ bước tiếp theo là đi đâu
    Đi thì hùng dũng nhưng rồi cũng phải sững người.
    Thôi thì đã đi là đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này