1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Sếp vẫn khuyên mình nên ra đi. Chả biết làm sao bây giờ nhỉ? Ra đi là tốt hơn cho mình, mình biết điều đó nhưng mình lại sợ làm lại từ đầu,
    Đêm nay không thấy bạn Man online đêm nhỉ
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Yêu sếp roài nên mới có tình cảm trớ trêu thế này
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Nó có đi làm đấy, nhưng nghe nói tranh khách với con mụ béo bán nhân trần ở Bờ Hồ nên bị con zai mụ ấy cầm tông đuổi chạy mất dép Bán cà phê đắt lòi ra còn hay tranh khách
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây chứ đâu? Tranh thủ đọc mấy cuốn Thần Đồng đất Việt không mấy hôm nữa túi truyện đem đi ủng hộ thì hết cái đọc (chỗ tớ quyên góp truyện để ủng hộ trẻ em nghèo mà). Thế là tính ra, chả hiểu mấy cuốn truyện này có đến tay các cháu không, toàn thấy chú giữ khư khư để đọc rồi ngồi cười một mình. Kinh nhờ! Giờ mình online đêm thành "thương hiệu" roài. 1 đêm không thấy mặt mà đã có người nhắc.
    Nhanh thật! Thế là đã sáng rồi!
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Chậc, hài quá.
    Sếp lớn nhà tớ là cụ tóc bạc, nhìn vô cùng phúc hậu và phong độ.
    Nhưng tớ ko hâm mộ cụ đến mức đó đâu. He.
    Thực ra, trân trọng được gì thì trân trọng.
    Cuộc sống cứ có lúc này lúc khác, gặp được cái tốt mà mình thấy quý và nhớ là được rồi.
    Bởi rồi, thời gian sẽ đưa vào lãng quên mà thôi.
    Với cả, tớ đang chưa tìm ngay đc việc khác, nên lòng cũng chếnh choáng, chứ lúc có cái khác chiếm thời gian và tâm tưởng rồi thì chắc cũng chẳng lưu tâm đâu.
    Lòng người dễ bạc lắm mà
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    phong độ cơ ah thử chưa sao biết là còn phong độ, chắc yêu thiệt rồi
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Bác này càng nói càng hài
    @Thời tiết kiểu này dễ bực mình nhể. Âm u, ảm đạm
  8. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm sự lựa chọn , lại phân vân .
    cái em PV hơi ngố nhưng mà ngon gái
    suy nghĩ thêm đã
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Giờ này vẫn còn thức thì đêm nay chắc chắn là vỡ mồm rồi đây. Mai lại có việc nữa mới chit chứ. Cứ như này hỏi làm sao mà không gầy cho được?
  10. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    em muốn được đi làm ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này