1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Mệt thì rúc tạm vào góc me, góc sấu nào mà ngủ để lấy sức còn chiến đấu.... đêm nay Bờ Hồ trời trở lạnh.... khổ thân chú
  2. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Lao động là vinh quang.
  3. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm nay anh không đi làm à? Thế này thì khổ thân anh Man thật roài anh Man nhỉ?
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    2 giờ 30...
    Hôm nay là một ngày không bận rộn nếu không muốn nói là nhàn vcđ. Lâu lắm rồi mới có 1 ngày như thế này. Đang ra thì phải thật là sung sướng. Thế nhưng đầu thì đau như có thằng bỏ mịa nào cầm búa nện vào. Mí trên bắt đầu lên tiếng gọi mí dưới..."Làm quen-rút ngắn khoảng cách". Cũng tại chiều nay. Tự nhiên điên điên thế nào nằm mà mắt cứ mở thao láo. Qua giấc. Biết là thôi "toạch" cái giấc ngủ chiều rồi. Thấy đói đói, cứ tưởng không ngủ được là do đói, thế là chạy ra chợ làm bát bún canh cua. Về đến nhà tưởng chợp mắt được thì ôi thôi...! Không cái dại nào giống cái dại nào. Mọi hôm ăn 1 bát, hôm nay hứng chí thế nào lại ăn 2 bát. Mà no thế này thì có mà bố thằng Tây cũng chả ngủ được chứ nói gì là mình. Thức thêm tẹo nữa, lại xuống ăn cơm. Ăn xong rồi nằm trằn trọc...cho đến tận giờ đi làm
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm một đêm nữa mất ngủ. Sao lớn lên cứ phải đi tìm kiếm một nửa và phải đi làm nhỉ? hic. giá mà được quay lại cái thời cấp 1 thì sướng quá. Hic hic.
    À đêm nay có bạn Man online cùng mình rồi
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hì! Hồi bé thì lại ước lớn thật nhanh để đi làm, để độc lập, để không phải xin tiền tiêu,... Lớn rồi đi làm thì lại muốn bé lại, muốn trở về thời đi học vô lo vô nghĩ. Thế xong rồi khoảng chục năm nữa giật mình ngoái lại: "mình già mất roài!"
    Còn việc đi tìm một nửa thì đấy là điều tất yếu FuomMe à! Ai rồi cũng sẽ tìm thấy một nửa của mình. Khác chăng là sớm hay muộn mà thôi.
    Nhanh thật! Thế là đã hết một đêm rồi...
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Anh có đi làm chứ.... hôm nay hỏng mất cái bơm xe, may quá nước hồ lạnh, cá bị cóng nên dễ bắt lắm hôm nay vợ con mình có một bữa no rồi ......
  8. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đầy tự tin nhể? Còn mình thì giờ ngày nào mình cũng ka bài "nếu có ước muốn trong cđ này, hãy nhớ ước mún cho thời gian trở lại"
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Công ty somotnet.com (Mỹ ĐÌnh) đang cần người làm về thương mại điện tử ai quan tâm thì contact nhá.
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm bỏ làm, làm nốt tháng 11 và tháng 12 cho tròn năm để lấy hết tiền thưởng.
    Không đi làm, ở nhà học bài chờ thi vào chỗ khác cho ngon.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này