1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anonono

    anonono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mới ra trường, chưa xác định được thực sự con đường của mình là j, có chỗ nào hay hay tuyển thì apply, cũng dc mấy chỗ gọi đi làm nhưng bố mẹ ko cho vì cho rằng ko ổn định, công việc ko có tương lai. Thế là lại từ chối.
    Thi vào một chỗ mà mọi người cho là ngon, là có tương lai, nhưng thiếu 0.5 điểm chuyên ngành, tức anh ách vì thấy tổng điểm của mình cao hơn khá nhiều những người khác đã qua, chỉ tại cái 0.5 điểm này. Thế rồi sau một thời gian đột nhiên có người hỏi có muốn vào làm ko, sẽ xin vào cho. Mình từ chối luôn nhưng bố mẹ bắt vào, người giúp này lại rất nhiệt tình vì đã khá thân quen với gia đình. H ko biết nên thế nào. Đã bao năm sống trong sự che chở của bố mẹ, muốn mình tự tìm lấy con đường riêng, tự đi xin việc và đi làm, ko muốn phải nhờ vả ai cả. Nhưng bố mẹ lại hò ép, giục giã, kêu là khối người muốn mà ko đc, nay có cơ hội lại ko biết nắm lấy. Nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng buồn, thấy lòng tự trọng tổn thương, ko muốn đi làm rồi mà bị những người khác soi mói, sợ cảm giác vào làm rồi nhận được những lời khinh thường kiểu "con này giỏi giang gì chứ, cũng nhờ vả hết" mặc dù biết chắc trong số những người ấy , khối người có thi thố j đâu mà cũng vào được. Rồi lại có cảm giác là khi mình đc vào sẽ ko công bằng cho những người đã thi đc, có thể ko dc gọi đi làm vì mình đã chiếm chỗ. Nếu đặt mình trong hoàn cảnh của những người này thì mình chắc sẽ rất buồn và tức, thấy thật bất công.
    Thật sự rối bời vô cùng, biết là bây h xin việc ko phải dễ, nhất là với một đứa mới tốt nghiệp ra trg, chả có cái j trong tay ngoài cái bằng, kiến thức học được cũng ko chắc có giúp dc j cho công việc ko. Ko biết nên làm j, nên hành động thế nào cho đúng. Bố mẹ đã nhận lời với người ta, mình từ chối lai làm mất mặt bố mẹ. Đã có trận tranh cãi gay gắt, bố mẹ buồn lòng vì cho rằng h con cái lớn rồi nên ko cần mình nữa.
    Phải làm j bây h, mệt mỏi quá. Nhìn bạn bè đi làm, kiếm tiền mà thèm quá, sao thấy mình kém cỏi thế này
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đêm vắng vẻ. Hôm nay lão Vịt già gian ác kia không đi làm, buồn quá! Bảo bao lần là vứt cái bơm xe đi, kiếm lấy cái bơm máy nén khí thì không, cứ thích tập thể dục cơ. Nhanh thật! Thế là đã 20 tháng 11 rồi...
    Đêm mai, mình vẫn phải đi làm.
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Gần 3 giờ rồi. Vào box này thấy còn mỗi mình mình online. Xung quanh không 1 tiếng động nào ngoài tiếng lạch cạch của bàn phím. Tự nhiên thấy cô đơn...
    Mọi hôm có lão Vịt già gian ác, anh em còn chích choác cùng nhau. Hôm nay chích một mình ngại quá! Mấy lần định "lấy ven" mà lại thôi. Tí nữa đi làm về phải nhớ gửi tin nhắn chúc mừng thầy cô. Năm nay đi làm tối, chả đến nhà ai được cả.
    Trời lạnh như này, thèm được ngồi quán cafe, gọi tách đen nóng, châm điếu thuốc và nghe gió thổi bên ngoài...
    Qua tháng 11 là tháng 12. Một năm lại sắp trôi qua...
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Bình thường thôi em ơi , hồi anh mới ra trường , được bác xin cho anh lên Viện Qh của bộ XD để làm nhưng sau khi thăm dò tình hình lương lậu và thưởng phạt thế nào thì anh thấy không đủ tiền ăn sáng và xăng xe , vậy là quyết định ra đi không vào bộ nữa , hồi ấy bị mọi người kêu là ngu , nhưng giờ mình tự đi xin việc , cũng tàm tạm ,cũng có kinh nghiệm , cũng dành dụm được một ít mờ .....
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    tưởng là phải làm hết đến lúc nghỉ tết thì mới có thưởng chứ , ga-ru cũng giống mình cố gắng chịu đựng đến hết tết để lấy tiền thưởng
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Ối chài ơi, mí bác giống em thế.
  7. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Một tình huống thường xảy ra với các bạn mới ra trường và đặc biệt là các bạn gái, khi mà bố mẹ luôn lo lắng cho con cái và lúc nào cũng mong con được làm 1 chỗ ổn định, nhàn hạ.
    1. Muốn bố mẹ không hò hét chỉ có cách tích cực apply, tích cực đi thi thôi. Phải chứng minh được là mình đủ lớn, đủ tư duy và sức lực tự quyết định được những việc của bản thân mình. Trước đây mình cũng từng nghe lời bố mẹ, bạn bè ở lại trường ĐH giảng dậy nhưng may quá mình nhận ra là ko phù hợp sau 1 tháng và bỏ, bị ko biết bao nhiêu người nói nhưng mình vẫn kiên định bảo đó ko phải con đường của mình và mình sẽ tự chọn được con đường phù hợp với mình, và giờ có thể nói con đường mình đang đi là phù hợp.
    2. Bố mẹ nói là con ko cần bố mẹ là do giận quá thôi, hoặc do bố mẹ của em tư tưởng cũ kỹ quá rồi, muốn sắp đặt cho con, cũng có thể do em đã ko có tính tự lập từ lâu nên bố mẹ ko tin tưởng về bản thân, năng lực của em. Cái này em vẫn phải tự mình chứng minh.
    3. Phải xác định mình sẽ làm công việc gì, rồi bắt tay nghiên cứu thực tế công việc đó như nào, làm ra sao, cần các kiến thức gì để làm được, mình có đam mê nó không. Việc tìm việc ko nhất thiết phải theo đúng chuyên ngành, tuy nhiên nếu thi tuyển vị trí ko phải chuyên ngành thì cần tìm hiểu kỹ và chuẩn bị kiến thức cho tốt để đi thi tuyển.
    Chúc em sớm tìm được việc, để tự bước đi trên đôi chân của mình.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ sếp giục mới cong đuôi lên làm, không thì nhởn nha nhởn nhơ. Cái thái độ này chửa biết bao giờ bị tống thẳng cổ. Sao mà thèm một công việc nhàn rỗi ít áp lực thế không biết.
  9. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cái thái độ làm việc sao giống mình thế? Chỉ khi nào giục thì mới làm, ko thì cứ ngồi chơi cái đã
    Nhàn rỗi + ít áp lực --> Chán lắm bạn ạ, tớ đang làm đây này, nhiều lúc muốn có thật nhiều việc vào, để cảm thấy mình đi làm có ý nghĩa hơn
  10. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Quote nhiều tầng quá, ko bít có xoá nhầm sign thành quote của ai vào của ai ko.
    hức.
    thế mà chả ai giống tớ.
    tớ nghỉ được 1 tuần rồi đây
    cảm giác ư
    huhu
    nothing to say
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này