1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Định bảo là cuối năm đang khó khăn chớ có nghỉ việc, sang đầu năm hẵng tìm việc thì có em MỒM TO đã nghỉ việc rồi
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Ngủ tiếp thôi, sợ gì.
  3. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay bác chưa ngủ. Ngày mai bác ngủ bù.
  4. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Super soi, bực!
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại sắp hết một đêm nữa. Sáng nay off roài! Thật là sung sướng! Lại bắt đầu 1 kế hoạch chơi bời thác loạn cho hết 2 ngày nghỉ. Tháng này nghỉ nhiều quá! Phép âm điên đảo. Sang tháng lại cong đuôi lên làm để trả phép
    Lão Vịt Già gian ác mấy hôm nay chắc phởn tung người. Hic! 3 hôm làm không có lão, mình cũng chả buồn chích với choác gì nữa. Cũng chán luôn chả buồn khò khò 1 tẹo để cứ đến tầm vật cafe là lão phải lên mắng vốn: "Mày mà thế thì anh còn bảo được ai?"....
    Nhanh quá! 2 tháng nữa là lại Tết rồi.... Từ hồi đi làm chả thích Tết tẹo nào cả.
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới sẽ bận điên đảo, khả năng giông bão là rất cao. Sao mà ngán thế.
    Đáng nhẽ không nên ôm thêm việc vào người thế này, tự nhiên lại thành ra sức ép. Việc ở đây làm chổng mông lên còn chưa xong
  7. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghỉ được 5 ngày. Cộng với 3 ngày cuối tuần vị chi là 8 ngày. Đi làm 2 tuần = 1/2 tháng mà lương bằng 2/3 lương cả tháng nếu đi làm đủ được nhận. Chắc là ko bị trừ bảo hiểm.

    Hic, nghỉ từ thứ 6, thứ hai chát với cô bé mới đến làm, nàng bảo: tớ cứ ngạc nhiên sao lại có ai ngồi ở chỗ của bạn thế kia.
    Chậc, hôm qua lượn lên cơ quan cũ, buôn chuyện tí, nàng than làm giờ buồn lắm (chắc buồn thật, vì lúc m lao vào phòng còn thấy nàng đang ngồi chát với 4 cái ô cửa sáng và đọc forum cho đỡ buồn) và than là buồn vì ko có tớ để hiểu và thông cảm cho việc nàng phải làm.
    Chậc. Vừa thương, vừa thấy buồn cười
    Nàng buôn chuyện: "bạn nghỉ mà phòng mất gần tuần mới bình ổn lại. Chứ mấy hôm trước cứ nháo nhào cả lên." Thảo nào, hôm nào cũng chục phút điện thoại hỏi tớ. Cũng ko phải thanh minh do tớ bàn giao ko kỹ, mà giờ 1 việc, tớ để lại 3 người cùng care. Mà ko tránh được, vì ng cũ đi thì người mới đến phải 1 time mới ổn được.
    Giờ kệ cái chuyện đó, cho qua, lo thân mình
    Giờ... sóng xô về đâu
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Đaf gâ?n 2h chiê?u thứ 7 rô?i. Nga?y nghi? trôi qua nhanh thật. Hic hic. Co?n nốt nga?y mai yên ô?n, thứ 2 lại cắm đâ?u cắm mặt ca?y bư?a rô?i.
    @man: Đi ngu? đi, giơ? đaf online thế ni?
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thì về...đây chứ còn về đâu nữa! Bạn thân mến nhỉ?
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nó lại được nghỉ tiếp mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này