1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    vây là bác man này tự thú rồi nhé , hình như nhím này cũng ra giêng cưới thì phải
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ơ... em chỉ đi lừa tình thôi có làm gì đâu mà tự thú ạ?
    @ Nhím: Vào mà cải chính quả tin đồn này đê chứ! Ra giêng cưới thì làm sao tớ chuẩn bị phong bì kịp đây
    @ Kakalot: Mua được xe chưa đồng chí ơi? Cả nhà chuẩn bị vụ off tới sẽ do Kakalot chủ chi với lý do...rửa xe
    Được man_in_the_snowy_river144 sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 24/11/2008
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Nghe ngóng được j rửa xe nào đấy nên phải nhảy vào gấp ^^
  4. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cải là cải thế nào? Sao phải cải?
    @ Lá lốt: chuẩn bị tiền mừng đi nhá. Dzang hồ đồn hơi bị chuẫn ko cần chỉnh đấy. Ko bít có nên hi vọng vào cái vụ rửa xe của Lá lốt ko nhể?
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm tớ sock chứ
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    del ... lộn cành .... sorry
    Được khanhcutruoi sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 25/11/2008
  7. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Man sign out mà chả chào tớ câu nào nhớ.
    Lại hết 1 đêm rồi. GIờ đã 5h sáng, bà ngoại dậy đi tập thể dục bây giờ còn mình vẫn miệt mài ngồi trước laptop yêu dấu. 2 tiếng nữa là lại nhấc người đi làm... Mệt mỏi quá với công việc, với chuyện tình cảm và cả áp lực cuộc sống... Đôi khi muốn trốn chạy, đi đến một nơi thật xa và quên hết mọi chuyện. Điên mất. Đêm nay thức trắng rồi ....
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cần những khoảng lặng, để cảm nhận và yêu quý những gì mình đang có.
    Trước đây tớ cũng đôi lần thích sống một mình. Một mình rồi mới thấy, gần gia đình vẫn hơn.
    Giữ sức khỏe - thức đêm lại buồn ngủ ...ngày.
  9. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Phát điên,
    Chuẩn bị phát điên, công việc như núi, bài vở nhiều như biển, học hành lớt phớt tìnhh cảm lung tung beng... Muốn chết quá
    Hôm nay chính thức bị cảnh cáo, khi làm việc Carol ko còn là bạn mình nữa mà là manager của mình, lần đầu và cũng là lần cuối được phép đi muộn. Tại tàu chứ bộ, mình chúa ghét đứa nào đến muộn...
    Hôm nay mặt mình hầm hầm, ko thèm nói chuyện với ai, dường như ai cũng nhận ra núi lửa sắp phun nên chả ai thèm quan tâm đến cái góc của mình:-" Tôi đang điên đây, an ủi tôi đi chứ, hỏi thăm tôi đi chứ". Chả ai thèm quan tâm tủi thân lúi húi làm, về nhà ăn tối muộn cơn đau bao tử lại hành hạ, lại bị hành hạ bởi những câu chuyện tiền nong ko mở đầu và cũng chả biết đến khi nào mới kết thúc... Muốn đi tự tử...
  10. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chưa bh phải dậy đi làm vào lúc 6:30. Thế mà hnay....
    Một ngày dài mệt mỏi. Mình điên mất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này