1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Haizz! Trăm người đi làm thì may ra được tầm 5 người nói "Tôi hoàn toàn hài lòng với công việc của mình" nhưng hết đến 4 là...nói dối. Giống như việc...."thẩm du" ý mà. Có chăng thì cũng chỉ là tìm niềm vui trong công việc những lúc...tự AQ được mình mà thôi. Cuộc sống vẫn thế giống như cái chữ ký của bác gì trên này (chó cứ sủa và đoàn người cứ đi).
    Chiều nay ngồi cafe, chờ mãi chả thấy đồng chí nào PM lại, thế là tự dành cho mình 1 khoảng cách đủ xa để nhìn lại xem mình đang đứng ở đâu, đã làm được những gì? Xong rồi lên kế hoạch cho những bước tiếp theo để có một chút gì đấy gọi là..."định hướng".
    Hôm nào mấy đồng chí nhà mình cafe cái rồi cùng nhau xả stress nhỉ? Mọi người thấy ý kiến đó thế nào?
    [/quote]
    1 đứa part time như em cũng lắm khi stress, công việc lúc nào cũng có nhưng còn lo học và ham chơi. Giống tâm trạng bác j ở trên, mỗi sáng thứ 2 mở mắt ra là thấy hơi nao nao, tự hỏi: đã sáng thứ 2 rồi à? Bố mẹ thì luôn bảo nghỉ ở nhà bố mẹ nuôi. Thú thực là lương 3 cọc 3 đồng ko phải lương kinh doanh hoặc gia sư thì cũng chỉ đủ tiêu, nhưng vẫn gắng vì dù sao có mác kinh nghiệm to đùng. Công việc hồi này nhàn hơn khá nhiều vì biết tự cân bằng, chỉ mệt vì nghịch nhiều mà thôi.
    Lâu lâu cafe 1 mình có lắm cái hay, có dạo lang thang 1 mình suốt. h ko đi với hội nọ hội kia thì về nhà ngủ cho béo ^^
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng nữa lại đến, một ngày như mọi ngày. Hôm nay trời âm u nhưng không mưa. Sau khi đi hết loạt nhận lời chúc ngủ ngon, hắn xuống locker thay quần áo, tắm phát rồi lững thững tiến ra bãi gửi xe. Trên đường về, hắn lướt qua và lướt qua hắn là tất cả mọi người đi trên đường đang hối hả chào một ngày mới theo cái cách riêng của họ. Bất giác hắn thấy hắn lạc lõng, ngược đời....Bình minh lên, mọi người đi làm, đi học, đi chơi....Còn hắn, hắn có một việc duy nhất phải làm: Đó là về nhà và lên giường đi ngủ!
    Cất cái xe, ngồi 1 chút, hắn lững thững tiến ra quán phở đầu ngõ. Xong xuôi, hắn sang hàng nước chè với 1 que tăm xỉa răng và 1 que nữa để...xỉa phổi. Chén nước cạn, hắn lững thững bước về nhà, bật máy tính lên, tranh thủ comment mấy dòng, nhắn tin cho vợ chúc một ngày mới vui vẻ, lượn qua Dân Trí xem có gì mới không....
    Nằm trên giường, với quyển Doremon "chôm" được của thằng em vợ, mấy quyển mà hắn đọc đi đọc lại khéo có đến cả trăm lần. Nhưng hắn là thế. Trước khi đi ngủ đọc cái gì đấy, có khi chỉ là quyển sách vớ vẩn nào đấy rồi thiếp đi lúc nào không hay.
    8h45, khi mà hầu hết mọi người ở ngoài kia vừa bắt đầu một ngày mới, đang hừng hực khí thế làm việc hay đang ngồi bên cốc cafe sáng...thì hắn: Hắn nằm trên giường, mắt lim dim và..."đêm" của hắn bắt đầu. Hắn chìm dần vào giấc ngủ...
    @ Psyche: Đêm qua ngồi rỗi việc, tra nghĩa của từ "Psyche", ngoài nghĩa là tinh thần, linh hồn ra nó còn có nghĩa là một loài động vật...tương đối nhạy cảm và gợi lên nhiều..."suy nghĩ" à nha
    Được man_in_the_snowy_river144 sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 26/09/2008
  3. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Nhoằng phát đã lại đến thứ 6... hết 1 tuần làm việc chẳng đâu vào đâu. Sang tuần đã lại đến ngày lĩnh lương... Thời gian trôi nhanh vật vã
  4. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Oài, hôm nay cũng tra thử thì mới biết cái tên con ấy
    Nhưng Psyché là tên nàng vợ của chàng Éros trong thần thoại Hy lạp
    Nó cũng gắn với từ gốc của Psyche+logie > Psychologie
    @Nick của bạn có nghĩa là tên 1 bộ phim ngày xưa của Úc chiếu trên VTV3 mà tớ rất thích
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình hoạt động đến là ghê. Gần 11h trưa phải đi sang bên Tràng Thi, định ra lấy xe đi thì xe để tít trong ko lấy đc lại phải cuốc bộ. Lại còn đi guốc 5cm mới duyên chứ.
    Sang rình rập mãi 12h30 mới thấy các quả gà vịt. Hoá ra các vị này ở sofitel metropole đi tìm tranh treo cái bar / cafe gì đó, chả hiểu.
    Buôn bán và câu kéo một hồi thì các vị đi về. Mình cũng về Tràng Tiền. Lại cuốc bộ trong khi bụng đói meo. Hôm nay ăn rất ngon miệng.
    Chiều lại treo lại ít tranh ở Tràng Tiền, hơi mệt nhưng mà vui, changing tý cho đỡ nhàm, hy vọng sẽ sell something this weekend.
    Mỏi nhừ cả chưn.

  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ra Lãng Bạc ngồi chán lại xách xe đi về. Tối đến, trời tự nhiên lại quang và có sao mới chết con người ta chứ . Chỗ đấy rộng rãi, thoáng mát, nhiều hội trên này cũng hay ra đấy offline. Hôm nào "nông nhàn", anh em chị em lên chém gió tí nhỉ?
  7. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tớ lại thích thứ sáu phết đấy. Cả tuần chờ đến thứ năm thì háo hức vì hôm sau là thứ sáu.
    Hic. Sáng mạng đứt, gần như ko còn liên lạc với bên ngoài oải gần bằng hôm mất điện.
    Chiều đi sửa dc cái tai nghe nên âm ỉ khoái, trốn việc gần 1 tiếng đầu giờ . Nhoắng cái đến cuối ngày. Chát với Sếp bé xong, sếp cuống cuồng giục "chị về đây" và "em cũng nghỉ sớm đi" dù lúc đó còn 10'' nữa mới tan giờ
    Phòng có ba chị nàng và 1 anh có con nhỏ nên thi thoảng hóng chuyện con cái sữa cháo nghe mà vui tai
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hết ngày mai mới là weekend, 1 tuần dài, tháng này chắc giải nhân viên giỏi sẽ về tay con Gà, hok bít quá tự tin hay hok nhưng linh cảm những j mình làm sẽ được có kết quả tốt. Mặc dù chưa bao h phởn phơ thế, đi làm cảm giác là đi chơi.
    Ngày đẹp giời. Hơi mệt, mới về đến nhà được 1 lúc,ngủ sớm lấy sức mai còn nghịch .
  9. sonnos

    sonnos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đi làm không được gặp em , tưởng như 12 tiếng chứ không phải 8 tiếng
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hehê, gọi là gì nhỉ? Ý tưởng à? Chẹp, tớ bí từ quá. Ý tớ là mọi người vào đây toàn kêu than về cái sự đi làm này nọ, còn ấy lại thiên hướng đ i làm theo kiểu...tình yêu. Chẹp, sr, tớ tự nhiên dốt văn quá, nói kô có thoát í rì cả,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này