1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi. Thảo nào dạo này bạn Man tinh thần bất an, hay hoảng loạn, thi thoảng đêm ngủ lại giật mình tỉnh dậy thảng thốt tưởng có ai bóp cổ
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Chắc lo lắng chuẩn bị đám cưới theo ý của bác sĩ.
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Như này là như nào . Anh cứ liệu hồn đấy!. Cái gì mà thèm ăn chua ở đây chứ. Nhổ mất 4 cái răng roài, cháo ăn cũng còn khó nữa là chua với chả ngọt.
    Xong lại được quả Nhím với vụ "tinh thần bất an, tâm thần hoảng loạn" nữa chứ.
    Cứ cái đà này, một đồn mười, mười đồn trăm rồi không hiểu sẽ như nào đây
    Cái vàng vàng: Phải sửa thành...ngày ngủ chứ Nhím ơi
    Được man_in_the_snowy_river144 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 27/11/2008
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Uẩy bạn Man với bạn nhím sao hiểu nhau vậy , đến cả chuyện đêm bạn Man ngủ giật mình thảng thốt mà cũng biết
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, mấy đêm nay tớ .... ngồi cùng bạn Man .... thấy bạn Man hay giật mình hoảng hốt thật. Bạn Man hay kêu là thấy "lo sợ". hí hí.. giờ thì tớ đã hiểu vì sao
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hừ! Lại bắt đầu xuyên tạc roài. Tớ lo sợ hồi nào chứ?
    Nốt đêm nay mai được nghỉ roài. Hic! Nhưng hình như mình bắt đầu có dấu hiệu ốm...
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Như chú thế là may đấy, thử phát ăn ngay .... còn lo với sợ cái giề.... nhiều bác đi làm đêm nhiều quá lấy vợ 4-5 năm chả thấy con cái gì cả .....
    to all: Tớ ghét nhất là đứa nào oánh phụ nữ, nhất là tát con bé sưng vêu má, gãy 4 cái răng ...
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Phải em là em oánh lại sưng tận 2 má và đi tận 8 cái răng chứ ghét bỏ giề
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Cô Fuome này có dấu hiệu ....
    E hèm....
    Để tớ chỉ nêu một vài hiện tượng thôi nhé:
    Đầu tiên là khi em mồm to nói:
    Thế là có người ...ngã ngửa ra vì ghen và sợ bị oánh ghen:
    Và rồi lại thức đêm để chat chit với thằng "sắp lấy vợ", để lại bị nó lừa tình, nó quẳng cho "một cái hẹn lúc 9h sáng", từ đau đớn chuyển sang vui tươi sung sướng.... lòng chắc mẩm là "thằng kia" thay lòng đổi dạ....
    Rồi nghe chừng là cái vụ "ngồi cùng nhau suốt đêm" ấy chưa "hiệu quả", bạn ý còn định oánh ghen ngược cả em dâu tớ:
    Đấy, hiện tượng nó là như thế, các bạn khác kết luận nó thế nào hộ tớ cái ....
    Tội nghiệp em dâu tớ bị "thằng kia" tát cho rụng 4 cái răng rồi lại bị ghen ngược
    to em mồm to: Cảm ơn em nhiều nhé, nhờ em mà anh trẻ ra hẳn 1 tuần
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Khâm phục! Khâm phục! Anh quả là "thiên hạ đệ nhất rỗi việc". Bán cafe cho anh uống để rồi anh tỉnh táo nghĩ ra cả 1 câu chuyện có đủ mở bài, thân bài, kết luận thế đấy hử?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này