1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cái lão gì trên Man í, nhìu tuổi rồi mà rỗi việc nhể? Ng ta gọi là rỗi hơi đấy.
  2. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bác kruger_brent giỏi thật. Khâm phục bác vì khả năng "soi" và liên kết các câu nói của nhiều người khác nhau thành 1 câu chuyện một cách tài tình, nghe thì cũng có vẻ hợp lý đấy chứ. Ngưỡng mộ
  3. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    bác í chuyên viết bi kịch hả chi?
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nếu vợ anh mà đọc được thì đúng là bi kịch của đời anh luôn đấy em ạ
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7... Ốm mịa nó roài.
    Hôm qua lúc trưa lên ngồi cả lão Vịt già 1 tẹo, trên đường đi về chở mẹ đi mua đồ tự nhiên thấy rùng mình phát. Thôi căng mẹ rồi! Cứ lúc nào người có cảm giác đấy là y rằng biết ốm. Về nhà ngủ 1 phát từ 5 giờ chiều đến tận sáng hôm sau. Chả biết đêm nay có đi làm được nữa không đây. Mỏi hết toàn thân, rát họng, đau đầu, sổ mũi,... Trời ơi! Ghét bị ốm quá!
  6. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    chán làm ghê
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghỉ mới tòi ra thêm hai người nữa nghỉ.Phòng mình có 4 người thì 2 người nghỉ, phòng Kế toán bên cạnh thì có 5 người thì nghỉ 1 người trong đó có 2 người làm bán thời vụ..
    Từ vụ này rút ra thêm kingh nghiệm ai có tư tưởng muốn chuyển là biểu hiện luôn trong lúc làm sau này làm giám đốc biết ngay
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 29/11/2008
  8. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đến bao h mình mới đi làm nhờ. hix hix
  9. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    giá mà được đổi nghề. ngày xưa biết vậy đăng ký thi ngoại thương.
    haizzz, nói cho sướng miệng vậy thôi chứ nghề nào chả có ng này người kia.
    có chỗ tuyển nhưng bj ỳ quá, làm nhàn quá quen rồi nên không muốn chuyển dù lương cao hơn nhiều.
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ốm lăn quay roài! Cũng may là đêm nay đến chỉ bận lúc đầu. Giờ thì cũng vãn rùi! Lạy trời lạy phật cho con mau khỏi chứ không cứ mà thế này thì khó chịu vô cùng. Nước mắt nước mũi giàn dụa. Chán ghê cơ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này