1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Dạo nài miềng lại làm con cú đêm dzồi. hic hic. Lại được thêm ông Man làm cạ cứng, thế nài thì càng không thể ngủ sớm nổi. chẹp chẹp. Thế này vài hôm nữa mắt mình như mắt gấu trúc cho xem. Ôi chao ôi, nghĩ đến cảnh đó thấy mình "xinh xắn lạ thường"
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    bít kỉu j anh ơi? phòng em đang định nghỉ tập thể :D
  3. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Man ốm xem có em nào nhà mình bị lây đầu tiên và kế tiếp
    @Chóng khoẻ nhé
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0

    Oh Belle
    Chài, nhà bạn làm tớ lại ngồi nghe lại cả hai ACTE 1 và ACTE 2.
    Hic. Định đi vác cái đĩa về xem cho bét nhè, mấy hôm rồi ngó qua trên Youtube xem phụ đề Eng dễ hiểu hơn
    Mỗi tội cái ổ đọc hình như đang lỗi
    @Sáng CN nghe nhạc sướng quá
  5. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hết một tuần rồi. Mai sáng làm, chiều làm, chiều tối làm, hí hí, tối phải đi uống cà pháo thôi. Mai sẽ có nhiều chuyện để buôn lắm đây
  6. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thật đau buồn người đấy là em Người hôm nay cứ như ở đâu ấy, lưng lửng lâng lâng, trong bụng cứ có cái gì nhào lên ngụp xuống
    Vậy là hết một tháng sống bằng niềm tin và tiền trợ cấp của mẹ Bao giờ hết niềm tin thì khỏi sống mất
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Câu này lại thành cái cớ cho cái ông Kru gì đó móc nhể
    @Giữ sức khoẻ và niềm tin em nhé
  8. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ có 1 tuần, hôm nay lang thang đến vp check mail, nhận được cái Goodbye email của 1 chị vẫn hay chơi cùng ... Hichic, thế là ý đồ đen tối - mà đã được dìm xuống bấy lâu - nó lại len lỏi ùa về!!!
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Đến tối nay thì chính thức "toạch" hẳn! Ban ngày ngủ cứ nửa tỉnh nửa mê. Biết là mình đang ngủ nhưng vẫn nghe thấy mọi tiếng động xung quanh. Tỉnh dậy thì người đau như kiểu có thằng nào vừa tẩn cho mình 1 trận xong. Đau từ đầu đến chân. Tối cố ngủ thêm chút nữa cứ tưởng dậy sẽ khá khẩm hơn nào ngờ lại càng mệt. Lết được đến cơ quan là cả 1 kỳ tích. Kiểu này mai mà tình trạng không khá hơn thì chắc phải xin nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày chứ không thì ngỏm mất.
    Tí nữa chắc phải táng thêm 1 số cốc trà Lemongrass nữa chứ không thì tắc mũi khó chịu vô cùng. Mà *** trên này lại cứ phải nhịn ho. Vì ho 1 phát thì vang đừng hỏi. Thế nên càng ấm ức. Chốc nữa khéo xuống xin lão Vịt Già 2 viên Panadol cho qua ngày đoạn tháng vậy
  10. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    ghét đi làm
    chán đi làm
    chán sếp
    chán lắm
    nhưng thích nhận lương :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này