1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    cô chỉ đc cái... Mom to. cô ngắm lại Per đi xem nào, ngắm Fa đi xem nào, lai chả tít mắt hơn tôi í chứ?
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Vẫn chưa khỏi em ạ. Nhưng mà ngủ được từ 11h sáng đến giờ nên cũng thấy đỡ. Chỉ ho với hơi sổ mũi nữa thôi. Đang chờ cơm ăn rùi uống thuốc. Kiểu gì thì kiểu cũng phải khỏi trong 1,2 hôm nữa.
    @ kruger_brent: Thank you, Sir!
  3. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tình hình sau mùa mưa bão thì đi đến đâu cũng thấy người ốm, chỗ làm mọi người cũng thi nhau sụt sịt, chết dở không khéo cũng đến lượt mình mất thôi, cổ họng lại thấy rát rát rồi. Chúc nhà Đi làm mau mau khỏi ốm để em cũng không ốm theo, mà nhà mình sắp xây được nhà mới rồi đấy
    (to sếp của em: sếp ơi em thích đi làm, em quý sếp, nhưng mà tháng này lương ít quá )
  4. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Èo ơi, hôm qua mũi mình sụt sịt khụt khit, giờ sưng toa nhắm ròy
  5. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    nhớ e khóc sưng cả mắt hả nhím ơi? iem cũng nhớ chị nhắm nhắm
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    UP lên lấy khí thế
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá. Đến nỗi cứ thấy cái số đấy gọi là ko muốn nghe nữa. Cũng tội nghiệp thằng bé đó lắm nhưng mình ko thể nghe nó thê thiết năn nỉ để mủi lòng và chịu để cho việc này kết thúc lãng xẹt như vậy. Ít ra lịch sử cũng phải có cơ sở ghi nhận một thực tế đang tồn tại ở đây là đã có 2 luồng tư tưởng và đã có đấu tranh. Nếu không chấp nhận được nhau thì sẽ cũng phải có người ra đi, vậy thôi.
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi! Thế rốt cuộc chuyện này là đấu tranh vì tình cảm hay vì công việc thế ạ?
    @Nhím: Hắt hơi sổ mũi thế nào mà lại sưng to thế?
    @kruger_brent: Hehe! Có đồng chí nghỉ 2 ngày không thèm vào spam kìa!
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Công việc ấy ạ.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 02/12/2008
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Hôm nay lão Vịt già nghỉ. Có mỗi mình mình, lại đang ốm nên cũng chả buồn chích choác làm gì. Mà khốn nạn cái là đã không ốm thì thôi, đã ốm trận nào là y như rằng rõ lâu mới khỏi. Thuốc cảm cúm táng như điên mà vẫn cứ sụt sịt, đầu nặng như đeo đá. Bực mình ghê cơ! Định kiếm chỗ ngủ nhưng có lẽ đêm nay mình có quá nhiều suy nghĩ để có thể nằm ngủ ngon dù chỉ là trong ít phút. Thôi thì thức rồi sáng về ngủ cho ngon vậy.
    Hôm nay là mùng 3 tháng 12. Thế là còn có hơn 2 chục ngày nữa là lại bước sang một năm mới. Sang năm sẽ là một năm có nhiều việc phải làm đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này