1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay Moi aussi
  2. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Cái nick này yêu đếch thể tả nỗi. Đến nỗi phải vào quote 1 bài để khen . :P
    [/quote]
    Cái bài này hay ứ thể tả nỗi.Đến nỗi phải quote 1 bài để khen :P
  3. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà một ngày là một ngày thấy mình buồn thêm. Vẫn hụt hẫng như ban đầu, có lẽ những điều mọi người đã nói là đúng, khi đã trở thành thói quen thì rất khó quên ngay được. Khoảng thời gian thảnh thơi này sẽ là rất tốt cho mình nhưng nó đến bất ngờ quá...Vẫn muốn đi làm bình thường như mọi khi...Bận tối mắt tối mũi mà vẫn vui
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cả tối hôm qua đi làm không yên. Đầu óc cứ loạn cào cào hết cả lên chỉ vì 1 ánh mắt ở quán nước chè. Mà mắt mình lúc đấy không hiểu sao lại...mờ đi nó mới "ảo" chứ? Lạy giời lạy phật cho đừng bao giờ con phải gặp ánh mắt đó nữa. Cái chết tiệt gì chết rồi thì thôi, đừng moi lên để trêu ngươi nhau thế nữa. Một đêm không phút bình yên
  5. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    muốn nghỉ việc quá .nhưng giờ mà nghỉ lại kô có tiền tiêu tết.chít mất thui.muốn điên cái đầu
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt ấy giết tui một chiều đông :D
    he he, tò mò quá
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Sau 1 tuần ốm đau dặt dẹo + ngày thứ 7 super bizi, tối qua mình về nhà lúc 9h và đi ngủ vào lúc 10h. Giờ mới tỉnh dậy. Đêm qua mở mắt ra chào Man được 1 lúc rồi mắt lại dính chặt lại với nhau tiếp. hĩ hĩ.
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    phù nhiều bác giống mình quá,
    kế hoạch cho người thất nghiệp từ giờ đến tết là gì hả các bác
  10. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Ko muốn đi làm nữa nhưng mà cũng chẳng muốn thất nghiệp
    Chả hiểu sao dạo này đi làm chán quá
    Chả có hứng tí tẹo nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này