1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét gần hết những đứa con gái ở chỗ mới làm!!! Vừa xấu lại còn vừa điêu vừa điệu. Xấu ng lại còn xấu tính. Tính m` thì ghét ai éo giữ trong bụng đc nên lại thể hiện, lại thái độ...Sống như m` thật khó sống...ước gì có đủ chai sạn để im lặng trước tất cả... ước gì biết kiềm chế cảm xúc, ước gì sống khôn hơn... Sao biết ko nên ứng xử như thế mà vẫn cứ làm thế vì ghét chúng nó...ước gì ghét 1 đứa như xúc *** đổ đi nhưng trước mặt nó vẫn thơn thớt nói cười chào hỏi nhau những câu tử tế như 1 số đứa khác...
    ước gì m` khôn hơn, khốn nạn hơn nữa, đểu giả hơn nữa...Bgiờ thì đã hiểu, cuộc sống làm con ng` thay đổi nh` quá...Ngày xưa m` ko bgiờ nghĩ ngợi, bgiờ nghĩ thật nhiều mới làm 1 điều gì đó dù là tốt hay xấu...
    Ôi...Chỉ vì cuộc sống vẫn là cs...Ko thể ngây thơ như cái thời chỉ có ăn và chơi với bạn bè đc...
    Nhớ anh...Bao giờ thì e đc gặp a...Hay là sẽ ko bgiờ...
    E mệt mỏi quá...Cứ lang thang 1 mình...Ko bạn bè, ko anh...
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tớ cũng như bạn nì thế nên tớ chẳng làm ở đâu qua lâu. Giờ tớ nhận ra rằng ở đời này chẳng ai là hoàn hảo, có người tốt, người xấu thế nên cứ vui vẻ mà sống. Ai xấu thì mình biết thế mà tránh hoặc ai tốt thì mình cũng biết thế mà chơi, chẳng việc rì phải nghĩ ngợi lung tung mệt óc.
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Sắp nhập hội với nhà 7job roài.
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Cứ doạ nhau. Bạn sao mà phải 7nghiệp.
    Hì. Như tớ đây, cũng thế nhưg chưa gia nhập hội nào :P
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ dọa cái gì? Hôm nay đến ký quả warning 100% Service charge. Tháng này chắc lại xin tiền vợ tiêu rồi đây. Mà lần trước là last warning rồi nên lần này chắc là "lượn" thôi cho nước nó trong.
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị xiền đi tour chưa Lâu lâu thất nghiệp một phát, thấy hay phết đới
  7. tuoitre19

    tuoitre19 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    đời người bôn bao xoay quanh đồng tiền, ko đi làm lấy gì sống dây
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Nghiêm túc mà nói thì mình rất thích cái cảm giác ngồi gác chân lên ghế quay mặt ra ngắm phố phường từ trên cao mỗi khi thấy stress nhưng thích hơn nữa là khoá chặt cửa phòng, kéo hết rèm và ngủ một giấc thật tĩ tã, hết giờ làm lại dễu dện về đi lượn phố với con bạn thân .
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Gà cũng thế. Ko còn cảm hứng với công việc.
    Cảm giác mệt mỏi khi 1 ngày quá dài
    ahhhhhhhhhhhhhh
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dzai bảo: nghề nghiệp của em chả có tương lai gì cả. Ừ, mình biết thế, lun biết thế. Thế nên cứ nghĩ về tương lai lại phát điên rồ rại. Đừng nghĩ nữa nào. Có tương lai cóc đâu mà nghĩ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này