1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Tương lai??? nghĩ mà thấy hoang mang, chẳng biết đường nào mà lần.
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng vậy em bé ạ, không muốn làm việc nhưng ko muốn thất nghiệp. Thấy mệt mỏi kinh, cứ thế này thì làm sao mà có thể apply chỗ khác đuợc chứ.
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Hic người cùng cảnh ngộ , hôm qua vừa đi xem bói về , không hiểu sao lần đầu gặp mà thấy nói về cá tính mình chuẩn phải đến 99% hic , mình có hỏi thầy là làm sao có thể hạn chế được cá tính ảnh hưởng xấu đến công việc , ông ta phán số phận khó thay đổi . Những gì mà ông ấy nói giống hệt bạn này
    @man: tớ cũng gia sắp gia nhập hội 7work rồi , có khi làm topic mới thất nghiệp nhỉ
    Được kakalot_hau sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 09/12/2008
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Còn bác này có cái avata đáng yêu thế . yêu đến nỗi phải quote 1 bài để khen
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    1- Tháng này ít khách, SVC chắc chỉ 1,5 quả thôi, thiếu tiền sang đây tao cho vay!
    2- Làm sao mà ký? Lộn hết cả ruột! Cứ hôm nào tao nghỉ thì mày nghịch dại à?
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Vừa gọi điện hỏi anh Zai rồi.... đ kon m... chưa bị đuổi nhưng chắc là 100% .... năm hết tết đến đen đé0 chịu nổi .....
    Hôm anh nay đánh hộ mày con lô 60 *** thằng ở phòng 660 tối nay mà được thì cho mày lĩnh ...
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 09/12/2008
  7. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em thất nghiệp tính đến 17 này vừa tròn 2 tháng - sắp phát bệnh trầm cảm đến nơi rồi. Chỉ có đi học buổi tối. Cả ngày giam mình trong 4 bước tường. tiền k có cũng k dám đi đâu cả. Bạn bè chúng nó bận chồng con, học hành công việc, chúng nó stress vì có công việc. Mình stress vì k có công việc. Túm lại là nếu ai mà có ý định thất nghiệp nên xem xét và xem cso chỗ nào chuyển chưa chứ đừng nghỉ rồi mới đi tìm. Nản lắm ...!
  8. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    À! bác nào muốn học tiếng Thái k? Em dân Nhân văn, khoa Đông phương...học tiếng Thái 4 năm, đi thái 3,4 lần theo diện sang thực ạpp tiếng. Từng dạy thêm tiếng Thái rồi! Giờ nghề của e dùng tiếng Anh là chủ yếu mà vẫn có thể dạy tiếng Thái tốt. Ai có nhu cầu, báo e một tiếng...Tranh thủ kiếm tí tiền tiêu và giết thời gian trong lúc nhàn rỗi chứ không thì trầm cảm vì công việc và thiếu tiền mất!
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    Lộn cành! Sozi mod, đừng lock nick này nhé!
    Được mike89 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 09/12/2008
  10. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Đang định khen sếp bạn Man ở 1 cơ số thứ, trong đó có cả cái chuyện thay sign như thay áo.
    Thế dưng cơ mà bị 1 hai cái từ trong đoạn vàng vàng và cả cái ở quote trên kia nữa làm tớ
    @Sắp nhà mới, tớ vẫn kiên trì ủng hộ nhà Đi làm, chứ kiên quyết ko đổi tên mới 7job đâu ná, vừa đụng hàng, vừa làm triệt tiêu nhuệ khí săn việc. Hic.
    Năm hết tết đến nghỉ việc là dại, mà đi xin việc cũng cực. Quả nào cũng khổ cả. Hức.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này