1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tessy266, 26/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Miẹ tiên sư...[r37)][r37)][r37)]
    Thật sự điên bố nó mất.[r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
    Hình như box tâm sự cũng cấm thành viên chửi bậy trong topic của thành viên nếu ko thì khóa topic thì phải. Zưng thôi kệ, ttvn bây giờ cũng chả phải ttvn ngày trước mà còn lo khóa nick, khóa thì thôi. Ôi cái nick đã mất của tôi. Sao nó không có cái chế độ xin lại nick được nhảy, miẹ, càng nghĩ càng tức. Đứa đểu giả nào ăn cắp pass nick ttvn của bà làm bà vất vả tìm kiếm lại mà không được, làm mất hết niềm vui của bà, bạn bè của bà không nhận ra bà là ai[r37)]. Miẹ nó chứ, trả lại cho ttvn cái không khí như ngày trước, muare ngày càng đông, ttvn ngày càng vắng, mua re toàn thương gia sao mình chơi nổi.Ôi còn đâu những hội những hè, những ngày vui cười vỡ bụng của hội trên ttvn đây. Bây giờ vắng hơn chùa, hội cũng chán như gián, còn vào google search ttvn vẫn thấy ghi 2triệu thành viên...sợ kiểu PR này thật. Ôi!Còn đâu những vần thơ, những trang báo, những kiểu phóng bút của những phóng viên lấy bí danh trên này (mềnh cũng đã từng biết có một số phóng viên nhà thơ nhà văn nổi tiếng được săn đón bởi các tạp chí các tờ báo hàng đầu cũng đã từng sáng tác truyện, thơ, viết bút ký phóng sự trên ttvn này:x). Ôi!Còn đâu mỗi sáng sáng lại lên Hỏi gì đáp nấy (f69) uống trà tán chuyện (từ khoa học đến trả lời những câu như : sau khi đi WC thì bạn vứt giấy vào thùng rác hay cho vào hố và xả nước...:))) Ôi!còn đâu những ngày chán việc công ty lang thang ttvn vào box nọ box kia, đại ca quacker tư vấn tình yêu thôi rồi (nhờ vận dụng những chiêu thức của anh mà đến giờ này em vẫn ế, không chồng không người yêu) đành ngậm ngùi vote anh 5*. Ôi!còn đâu những buổi chiều ngồi khúc khích bên truyện cười girl never die , lucthaimy bên giáo dục giới tính có mỗi chuyện cái que chọc vào cái lỗ mà cũng lắm chuyện gớm=))(càng nghĩ đến cái box giáo dục giới tính càng thấy buồn cười, giờ thì mềnh ....giỏi rồi...he he>:))

    Quay lại với cv của nó, miẹ, không muốn chửi đâu, nhưng dạo này toàn gặp đứa điên~X~X~X

    Tuyển dụng: Gặp 1 em sv mới ra trường không đụng hàng với ai, công văn ko biết viết, dập lỗ không biết dùng, máy scan ko biết scan...năng lực thì có hạn [-X(à nói đi thì cũng phải nói lại, em ý nói tiếng anh rất tốt, nhưng em ko bít đối của em ý học từ nước ngoài về)..đòi lương 4tr. Mong rằng em tìm được nơi nào môi trường tốt hơn cty khỉ này vì dẫu sao em cũng có tài nhưng ko phù hợp làm sales (mềnh là mềnh còn vào cái ttvn này là do chả ai biết mềnh, chứ biết mềnh nói thế này em ý khéo cùng dùng sợi bún mà tự tẻo mất:)>-)

    Đào tạo: Tiên sư, khoản này mới nhục. Đăng ký khóa học thì dễ, xin tiền đi học thì lại một chặng đường gian nan vất vả, kiếp nào mới hết cái nỗi nhục của người làm nhân sự bi giờ~XNgười lao động thì lấy mình làm bàn cân, lợi dụng mềnh để lấy danh với sếp, để đạt được yêu cầu và mục đích của họ [-(, còn sếp thì muốn sao trả lương cho mềnh và các bạn mềnh càng ít càng tốt, cứ bôi ra to như voi và vẽ lại là 1 con rắn bé tý[-X.Giằng co lợi ích 2 bên, mềnh đáng nhẽ phải làm bằng cao su mới đúng. Mà mềnh còn bị một điều: Tất cả mọi người được quyền than vãn, được chê lương ít, được chê chế độ không có, được chê sếp;)), còn riêng Nhân sự thì không.Miẹ thế thì đặt làm Nhân sự (tiếng hán nghĩa là sự sinh sự của con người) đặt miẹ nó làm nhịn sự đi cho rồi (tiếng hán nghĩ là nhịn đi cái sự nhục:((:((:(()Làm Nhân sự thì phải để ý từ trang phục quần áo đầu tóc đến lời ăn tiếng nói, đến cử chỉ điệu bộ, không được có cử chỉ gì để nhân sự khác đánh giá [-( (chắc chắn là ko được chửi rồi). Mịe nó chứ, nói không được nói, chửi không được chửi, khác đ* gì ở tù. Mờ cũng chưa ở tù nên đ* biết nó thế nào. Sống được là bao nhiêu, trả được cho mềnh là bao nhiêu mà mềnh ko được làm những gì mình thích, lúc nào cũng bó lại trong 1 cái gọi là văn hóa. Miẹ nghe ngu đ* đỡ được.

    Đấy cái đi làm của tớ là thế. Được cái tớ học thì cũng bình thường, nhà nghèo đi làm sớm, trình độ văn hóa cũng chả đi nước nọ nước kia, cơ mà ức chế đ* tả nổi, mà có một cái ...tả nổi nhất là : Không tâm sự được với ai (Tiêu chí của ngành Nhân sự là không buôn chuyện, không đem chuyện của người này nói với người kia và ngược lại, chỉ nghe sàng lọc thông tin và đánh giá)[-(Miẹ càng nghĩ càng không thể xuôi nổi. Mai có gì về tớ viết tiếp. Mai sẽ có một cuộc chiến khốc liệt mà không biết được chắc mềnh liệu có qua được cửa ngày mai không.:-":-":-"
  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    ôi trời .. khá là bất ngờ giọng điệu này ..

    Nhưng thực sự là đội ngũ PR , đội ngũ quản trị , đội ngũ huy động quảng cáo của trang web ttvnol , các Mod , admin nhiệt tình ...đều đi xuống so với mặt bằng chung các trang web và diễn đàn khác , kể cả so với thời gian đầu .

    Hay là ban quản trị đã chuyển chú ý sang hết bên muare.vn , nếu thế thì nên tìm đội ngũ quản trị mới để vực dậy ttvnol . Dọn dẹp , xóa bỏ các box lâu k có bài gì ..

    Bác bức xúc thế nhưng mà các Mod cũng nên tự bàn bạc và xem xét . admin phải thấy sốt ruột hơn member chuyện này nhé . Đừng để ai nói như bạn chủ topic này .
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    thôi, nguôi giận nguôi giận \:D/ [-X ;))
  4. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    ^:)^ Thôi thì thật lạy các hồn, chả còn gì để nói.

    :-"Hú hú. Lá la là la là la lá...:-":-":-"

    Đời đúng là chả còn gì để nói. Chưa thấy có cái gì nhạt nhẽo như ngày hôm nay[-X.Nói cho cùng thì âu cũng là cái nghiệp. Nếu nó muốn có xác định là có một cái nghiệp nào đấy thì phải hết sức giữ mình. Đã theo nghiệp nào thì dù có khó khăn mấy cũng phải cố mà theo, dù như thế nào thì cũng cố mà xử lý giải quyết, nhưng không biết có cố nổi không. Dạo này mình ăn rõ lắm, đã béo hơn Minh Vượng mà vẫn ăn lắm, chả bít thế nào mà gầy được đây~X~X~X.

    Thôi máy hết pin mai viết tiếp >:D<
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bức xúc quá bức xúc quá, xả thì xả thôi mờ hạn chế chửi nhé ^^, chuyện khó khăn đâu chỉ có ở riêng ai :D
    PS: nhớ là bác quác kờ chỉ tư vấn cho cánh nam giới thui mà thảo nảo bạn vẫn chưa có chồng là phải đạo rồi :))
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, lúc mới đi làm mình cũng không biết sử dụng máy fax và máy photo, cái đó cũng được coi là thiếu kỹ năng ah :D Hay là SV nên đi làm 1 thời gian ở mấy quán photocopy cạnh KTX để nâng cao kỹ năng khi ra trường.

    btw ở tù được chửi bậy đấy :P
  7. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ từ giờ trở đi mình cần phải chăm chỉ viết note hơn [:D] sau này đọc lại khéo lại thấy vui vì sao mình lại phải lăn tăn những chuyện linh tinh như vậy ha~X=))

    Ôi cuộc đời sao bảo ngang trái, có quá nhiều chuyện xảy ra, chả biết ứng phó ra sao cả~X
    He he, mà bây giờ thời đại công nghệ thông tin cũng hay, muốn viết Nhật ký ta có thể check mail;)). Trời ơi, Công việc mệt quá ha, mệt không đứng dậy được nữa, ặc ặc.

    Đôi lúc mình cảm thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo, đôi lúc lại không biết là nghề này mình đi đúng hay sai, mình lựa chọn như vậy có đúng không? Mình rất không tin vào sự lựa chọn này. Mình làm việc, mình vượt lên hoàn cảnh, và mình cần phải chắc chắn về con đường này, nó đúng hay sai, chọn đúng hay chọn dở mình đều phải đi, nên vui tươi mà vững bước hơn là cứ ngồi và chờ đợi thời cơ. Có lẽ T nói đúng, mình là người may mắn, một người mà khi chọn bất cứ điều gì cũng có sự giúp đỡ, hậu thuẫn và phát triển từ nhiều người khác, từ những cái nhỏ mình sẽ biến nó thành cái lớn, một cái lớn sẽ hình thành để nó lớn hơn nữa:)>- Thôi nào, bản thân nó ơi hãy cố lên

    Khi khó khăn đang chờ ta ở phía trước, liệu ta có đi lên. Nó không ngờ là cuộc sống đòi hỏi nhiều kỹ năng đến như vậy, không ra sao và không như thế nào. Đôi lúc phải chấp nhận, đôi lúc cũng phải không chấp nhận nhưng mà vãnchaop nhận. Đầu óc chán thật. Có lẽ nên dừng việc ở đây, cảm thấy không đủ tỉnh táo để viết tiếp:-"
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đôi khi tức tới ói máu thế mà vẫn phải cười . đúng là kiếp nhân viên quèn
  9. 0ceanhp

    0ceanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ối người xưa ơi có còn biết đến, nhớ đền những cái nick như thế nài hông: xuongrong252,linhmeomeo, girlcodon85, nucbienhp83, thanhala, alonelove hôg????????
  10. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lại một ngày khủng khiếp. Hình như doanh nghiệp nào cũng thế, như một bộ phim, sẽ luôn có cái kết thúc của nó. Nhân sự nào dù làm lâu thế nào đi nữa ở một vị trí cũng sẽ đi. Mình liệu có thế. Ôi! Khó khăn chồng chất khó khăn, công việc tuyển dụng của mình, thật gian nan.[-([-([-(

    Hôm qua, hẹn hò với một anh...mình phát hiện ra, khi đã lớn, khi đi làm rồi con người ta sẽ thay đổi, mình không còn như xưa nữa, mà hình như xã hội cũng thay đổi, quan niệm của đàn ông đối với phụ nữ và ngước lại cũng đã thay đổi, mình có nên bước tiếp những next step...Mình chùn chân và mệt mỏi trong mọi việc. Phấn đấu cho sự nghiệp, chọn được một người đàn ông.. sao thật khó khăn, hay do cách nói chuyện của mình làm cho người khác hiểu lầm mình là một người dễ dàng... càng nói bỏ qua thì lại càng nhớ tới và suy nghĩ. Cái gì cũng cần sự rèn luyện của nó. Nhưng mình buồn, tự kỷ và chán.[-([-([-(

    Những điều gì vui vẻ rồi cũng sẽ qua, những điều bất hạnh rồi cũng sẽ qua:-"

Chia sẻ trang này