1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tessy266, 26/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Nhờ gạch mái thoải đi bạn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chưa đến giờ làm, tranh thủ tâm sự với Người 64 tuổi của nó.

    Thế là đã gần 2 tháng kể từ ngày có người 64 tuổi kề bên, và cũng còn 10 ngày nữa là tròn 2 tháng nó làm nhân viên nhân sự chính thức của Công ty. Có rất nhiều nỗi đau, và cũng có rất nhiều nỗi đau không thể nói thành lời. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ như nhau và có khi nào ta phát triển ta lại sẽ chống chọi với những nỗi đau hơn thế nữa. Ngày hôm nay, nó không thể chịu được nỗi đau của người 64 đã trải bao phen sóng gió để chịu. Nó cảm thấy ngoài bố mẹ nó ra, người 64 tuổi là người che chở nó, dạy dỗ nó, nhưng cũng là người mà nhờ nhìn vào nó mới dám bước tiếp.

    Hôm nay, nó lại không hoàn thành công việc, nó muốn có sự lạc quan, nó muốn có sự hết mình, nó muốn có lửa, nhưng tất cả làm nó không còn lửa nữa. Nó có thể cháy hết mình cho công việc, nó làm ngày làm đêm... nhưng rồi nó buông xuôi. Nó chịu. Ai cho nó lạc quan, ai cho nó lửa và nhiệt huyết của tuổi trẻ để nó có thể cháy. Nó mất năng lượng, vô phương hướng, nó cố bước nhưng bước tiến rồi lại lùi làm nó sợ.

    Nó nhớ đến câu chuyện về 4 con khỉ.
    Có 4 con khỉ khi bị nhốt vào chuồng khỉ và có 1 thang. Khi có bất kỳ con khỉ nào leo lên người ta lại lấy gậy đập vào nó để chúng không thể trèo cao hơn nữa, cứ thế cho đến khi cả 4 con khỉ không dám trèo lên nữa. Rồi người ta thay 1 con khỉ mới và kéo 1 con khỉ cũ ra khỏi chuồng. Lúc này 3 con còn lại nhao nhao trèo lên cái thang và con mới cũng cố trèo lên thang. Người ta lại lấy gậy đập vào chúng cho đến khi cả 4 con không dám trèo lên nữa. Rồi người ta lại cho vào 1 con mới và bỏ ra 1 trong 3 con còn lại của lúc đầu. Lũ khỉ lại nhao lên nhưng có phần yếu hơn và cứ tiếp tục như thế. Cho đến khi đã thay cả 4 con khỉ cũ bằng 4 con khỉ mới và lần này chúng ngồi im, không con nào dám trèo lên cái thang đấy nữa.

    Câu chuyện trên rút ra bài học gì, nó không muốn nghĩ và cũng không nên nghĩ. Mỗi người sẽ hiểu theo ý của mình.
    Khi có khó khăn ta sẽ cố gắng để bước tiếp, còn nếu dễ dàng quá, có thể chúng ta sẽ không dám bước tiếp thì sao. Năng lực tôi kém, kế hoạch tôi kém, và tôi chán. Chán là bệnh của giới trẻ, chán là bệnh của tôi và của các bạn đồng nghiệp.

    Người 64 tuổi ơi, hãy cho Nó lời khuyên.

    Lời khuyên về: Nó _ Tập hợp của 1 số 0 To tướng _ Không chuyên môn, không kỹ năng và cái quan trọng nhất : không có nhiều kinh nghiệm sống. Nó phải bồi đắp đến bao giờ mới tích lũy được đủ kinh nghiệm sống cho việc nó đang làm đây.

    Lời khuyên về: Với các số 0 To tướng thế kia _ Làm sao để nó có được lạc quan, để nó không phải sợ giống lũ khỉ trên kia, làm sao để nó không bị mất phương hướng, làm sao để nó có thể thêm lửa cho chính nó đây....

    Các câu hỏi làm sao cứ vây lấy nó, làm nó giảm đi ý chí chiến đấu, làm nó luôn nghĩ, nó thiếu và nó quá yếu.

    Người 64 tuổi ơi, hãy cho nó lời khuyên.

    Nó không đổ tội, nhưng thật sự, nó xin lỗi người 64 tuổi, nó thật sự không làm được. Nó biết người 64 tuổi muốn nó làm được việc đó lắm, để chúng ta sẽ có thêm tiếng nói. Nhưng thật sự, nó sắp cảm thấy nó không chịu được nữa rồi.

    22 tuổi, đam mê vẫn sáng nhưng sắp không còn cháy nữa rồi....
  2. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    HUHUHUHUHU
    Thật may mắn khi có một thời điểm con người ta được trải nghiệm trong TRỐNG VẮNG - trong sự đơn côi ở cõi TA BÀ .
    và được soi thấy chính cái phần NGƯỜIi của bản thân rồi SÂN HẬN .
    Đứng lên đi con gái . Cuộc đời mà mọi thứ đều rất dễ thì Đ-Đ-Đ lắm .HÌ HÌ HÌ
    U mừng vì con có cuộc sống nôi tâm thật phong phú và tình cảm chân thành cùng với những trăn trở trách nhiệm với đời .
    Hãy nhớ cuộc đời như một bữa tiệc ,khi ngon khi không .
    Công việc cũng vậy .lúc được lúc không đạt . Mà chả có lý do gì để vì những sự thất thường đó ảnh hưởng tới mình con ạ .
    Cái gì cũng có kịch bản của nó cả .và TÓI MÃI rồi TRỜI cũng sáng . Đúng không ???????????????????

    Lời khuyên ư?
    Nguyên tắc sống của U : CÁI GÌ MỌI NGƯỜI LÀM ĐƯỢC U SẼ LÀM ĐƯỢC .( trừ có CHIM huhuhuhu).
    CÀNG KHÓ CÀNG LAO VÀO CHIẾN và PHẢI THẮNG
    BIẾN KHÔNG THÀNH CÓ BIẾN KHÓ THÀNH DỄ
    và VỊ THA mà KHÔNG CỐ CHẤP

    Có vậy thôi nhưng phải đổi cả tuổi trẻ và nước mắt đấy con gái ạ . Và bây giờ là cái BẢN NGÃ 64 đang sống bên con .
    Cái CƠ HỘI mà con đang có là rất hiếm .
    Hãy tận dụng nó và đôi khi cần dùng thế võ LÝ TRƠ TRƠ để tồn tại.( nghiã là vô cảm để tiến lên )
    Đừng quên mình làm công ăn lương thì người trả lương có quyền đòi hỏi .
    Cũng đừng quên chủ và ta đều phải giúp đỡ nhau KHAI SÁNG TRÍ TUỆ .hè hè hè, hiểu ý U chứ con gái .
    Vấn đề còn lại là KỸ NĂNG và NGHỆ THUẬT thôi .

    Gửi tới con những cái CHÚT CHÚT nồng thắm và đầy lửa nhiệt huyết nhất ( không hề LESS tý nào )
    Con GÁI của U giỏi mừ . Chẳng có gì DOẠ được con phải hông ??????
    HÍT 3 hơi thở thật sâu và CHIẾN TIẾP con gái nhé .

    Đừng quên đây là cơ hội TÍCH LUỸ VỐN SỐNG và TRẢI NGHIỆM CUỘC ĐỜI .
    CẢM ƠN TRỜI - PHẬT và những người sống quanh ta .
    U luôn ở bên con . CHÚT CHÚT CHÚT
  3. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn rất nhiều người 64 tuổi của nó.

    Mỗi ngày, mở máy ra nó lại đọc đi đọc lại bức thư người 64 tuổi gửi nó để nó có thể bước tiếp. Mặc dù cứ đứng lại ngã và lại nằm xuống nhưng nó đã hiểu, hiểu rằng, vào một ngày đẹp trời, hoa sẽ nở và trời lại sáng

    Và cũng cảm ơn anh của nó

    Anh làm cho nó hạnh phúc, nó thích anh, thật sự thích anh nhưng chưa bao giờ dám nói với anh điều đó.
    Kể cả anh lạnh lùnh với nó, nó vẫn thích anh, nó sẽ thích anh đủ nhiều để chia đều cho cả anh và nó.
  4. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Muốn gặp anh để chia sẻ với anh rất nhiều.
    Nó đang học cách lớn, học cách phát triển bản thân. Lớn nhanh và lớn mau.
    Hôm nay chị Hẳng đã dạy nó bài học nữa. Bài học trước là về cách lên kế hoạch, cách sắp xếp công việc sao cho hài lòng sếp, cách lên kế hoạch để bảo mật được thông tin. Cách mà nó học từ người khác thật chẳng dễ dàng như nó nghĩ. Nó đã suy xét. Ôi ngày vất vả, nó muốn làm cho xong nhưng khônng xong nổi. Nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

    Hôm nay cũng thêm một chuyện nữa khiến nó đau đầu.
    Tình cảm của nó với anh, nó đã quá mệt mỏi để nghĩ về anh và nó, chính vì thế nên nó đã quyết định nó cứ yêu anh cứ thích anh, cứ nhớ anh và mong anh. Anh không thích nó, không nhớ nó, không yêu nó và không mong nó cũng được. Nó sẽ yêu anh nhiều hơn để chia đều cho cả hai. Có thể nó sẽ không phải sự lựa chọn tốt nhất nhưng sẽ là người chân thành nhất với anh.
    Nó yêu anh và không mong anh biết điều đó, khi yêu ai thì thường sến nhỉ :))

    Miss you! And....Love you!
  5. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù công việc nhảy lên đầu lên cổ nó rồi nhưng nó vấn muốn ngồi tĩnh tâm và đoạt được cái nó mong muốn. Chắc tối nay nó sẽ ở lại công ty thật muộn để làm việc nốt cho xong...Hic hic, vậy mà đông đảo mọi thứ vẫn cứ đè lên nó, laị sắp tất niên rồi.

    Nó điên loạn mất....

    Chắc nó phải làm quen với việc nó sẽ làm nhân viên văn phòng trong một khoảng thời gian rất dài tới, trời phật ơi, ủng hộ con, chồng ơi ủng hộ vợ với. Vợ yêu chồng nhất nhất. Có anh đến, cuộc sống của em thật nhiệm màu, anh là thần đèn tài ba của Aladanh với sức mạnh tuyệt vời anh bảo vệ tình yêu đằm thắm.
    Có lẽ em còn quá non nớt để hiểu người hiểu cuộc đời, cuộc sống vốn sẵn đã nhiệm màu, em cần hiểu thế nào là trải nghiệm sống. Em yêu anh vô cùng, và em biết anh cũng yêu em hết sức chân thành và đằm thắm
  6. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Dear Anh,

    Anh có biết rằng, đối với em anh rất đáng yêu không? Có một câu nói quen thuộc: Đối với thế giới anh chỉ là một ai đấy, nhưng đối với một ai đấy anh là cả thế giới này. Thật sự đối với em, anh rất quan trọng đấy. Mấy ngày - chính xác là mấy tuần này không được nói chuyện với anh, em như điên ý. Em thật sự cảm thấy mình trống rỗng. Vì thời gian qua có anh, anh đến và trao đổi, nói chuyện với em, làm em cứng cáp hơn trì trí hơn với cuộc sống. Mặc dù chỉ qua chat với anh, nhưng thật sự nó làm em thấy nhẹ nhõm, thấy vui hơn. Ngày hôm nay thật khủng khiếp. Em thật sự chẳng đứng vững nữa. Khi tất cả các cộng sự lần lượt nói sẽ rời bỏ mình và khách hàng phản bác lại toàn bộ kế hoạch mà gần như đã đạt được. Em suýt ngất luôn. 2 tuần làm việc chỉ ngủ 3h mỗi ngày - toàn bộ kế hoạch bị hủy bỏ. Em điên cha nó mất.


    Nói ra những điều này được với anh thật nhẹ nhõm, vì có lẽ anh đã ingore nick em trên yahoo rồi, và e-mail này có lẽ chẳng bao giờ anh check. Nhưng được nói với một người đã là nhẹ đi rất nhiều những gì chất chứa.

    Trích nguyên văn tin nhắn của sếp cho em ngày hôm nay: " Điều nhân bản nhất mà chúng ta có thể làm vào lúc này là không để cảm xúc và thái độ cá nhân ảnh hưởng đến những người khác vì chắc gì điều mình nghĩ hôm nay đã đúng, chuyện tồi tệ nhất hôm nay sẽ mãi là như thế sau một năm nữa. Chuyện gì cũng có cách giải quyết em à".

    Em nhớ đến câu chuyện về 4 con khỉ.
    Có 4 con khỉ khi bị nhốt vào chuồng khỉ và có 1 thang. Khi có bất kỳ con khỉ nào leo lên người ta lại lấy gậy đập vào nó để chúng không thể trèo cao hơn nữa, cứ thế cho đến khi cả 4 con khỉ không dám trèo lên nữa. Rồi người ta thay 1 con khỉ mới và kéo 1 con khỉ cũ ra khỏi chuồng. Lúc này 3 con còn lại nhao nhao trèo lên cái thang và con mới cũng cố trèo lên thang. Người ta lại lấy gậy đập vào chúng cho đến khi cả 4 con không dám trèo lên nữa. Rồi người ta lại cho vào 1 con mới và bỏ ra 1 trong 3 con còn lại của lúc đầu. Lũ khỉ lại nhao lên nhưng có phần yếu hơn và cứ tiếp tục như thế. Cho đến khi đã thay cả 4 con khỉ cũ bằng 4 con khỉ mới và lần này chúng ngồi im, không con nào dám trèo lên cái thang đấy nữa.


    Dẫu biết: Thành công thì có rất nhiều cha mẹ nhưng thất bại chỉ là một đứa con hoang .....nhưng làm sao để " Đời thay đổi khi ta thay đổi đây"

    Người 32 tuổi ơi, hãy cho Em lời khuyên.

    Lời khuyên về: Em _ Tập hợp của 1 số 0 To tướng _ Không chuyên môn, không kỹ năng và cái quan trọng nhất : không có nhiều kinh nghiệm sống. Em phải bồi đắp đến bao giờ mới tích lũy được đủ kinh nghiệm sống đây.

    Lời khuyên về: Với các số 0 To tướng thế kia _ Làm sao để em có được lạc quan, để em không phải sợ giống lũ khỉ trên kia, làm sao để em không bị mất phương hướng, làm sao để em có thể thêm lửa cho chính em đây....

    Các câu hỏi làm sao cứ vây lấy em, làm em giảm đi ý chí chiến đấu, làm em luôn nghĩ, em thiếu và em quá yếu.

    Người 32 tuổi ơi, hãy cho em lời khuyên.


    P/S: Có một chuyện rất muốn đề cập đến với anh, chuyện "chúng mình". Nhưng em nghĩ, liệu anh có thể bỏ qua giai đoạn vừa rồi của "chúng mình" và vẫn làm bạn với em như ngày xưa được không. Nếu anh không chia sẻ với em nữa, thật lòng, em cũng không biết mình sẽ ra sao nữa. Em vẫn chưa tưởng tượng được. Một ngày nào đó, anh không còn là bạn của em nữa...

    Thank God for giving me... YOU! Nice day! So miss YOU! Your brother!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Người ta chỉ từ bỏ khi người ta thất bại, còn em, em hãy lựa chọn là mình thành công đi...
  7. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hic hic lại sắp vào tình trạng than thở thở than khi đi làm ........
  8. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù không có em lappy yêu dấu nhưng tập tành viết lách một tý xem sao. He he....
  9. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    b-( Dạo này bận đến mức thâm tím mặt mày, không mở mắt ra được

    Công việc thì vẫn thế, lương thì vẫn thế
    Tuyển dụng, ngày ngày tuyển dụng, giờ giờ tuyển dụng. Vẫn chưa tuyển được người. Thật khó khăn, công ty nhỏ yêu cầu công việc cao lương thấp ^:)^ Ôi thì thôi cứ gọi là. Mà cái quan trọng NS có người được việc, có người không được việc. Chẳng biết đường nào mà lần nhỉ. Tuyển dụng cũng là một nghệ thuật, vửa phải kiếm cho được người phù hợp, vừa phải tiết kiệm chi phí cho công ty, phải hạch toán nhân sự đúng chiều, thông qua tuyển dụng phải PR được cho Công ty...Đau đầu nhỉ? Vậy mà đầu óc mình cứ mông lung, chẳng biết phải làm sao. Mình liệu đã thực sự cố gắng, nhưng bản thân mình thấy mình chưa thỏa mãn thu nhập, nếu thu nhập như thế mình chỉ làm như thế, nghĩ nhiều và cảm thấy không hề thỏa đáng.

    Đào tạo: đào tạo nội bộ rồi đào tạo chuyên sâu, rồi khóa học hiện tại mình cũng chưa hoàn thành xong và cũng chẳng biết đến khi nào thì hoàn thành xong nữa...Hu hu. Mình chán quá, chẳng muốn đi học nữa. mệt nữa.Thời gian tới chắc phải cố để hoàn thành cho xong cái chứng chỉ đi. Mình thật sự mệt mỏi lắm rồi :))

    Đánh giá: Công tác đánh giá đúng là cực hình, không phải mình không biết họ làm việc tích cực ra sao, nhưng chính bản thân mình còn chán, mình còn chẳng có tâm trí làm việc lấy đâu ra nhân sự có tinh thần làm việc đây. Việc lại đẻ ra việc. Không ngừng nghỉ, muốn cải thiện cái tư duy cố hĩu mà sao khó quá nhỉ. Sếp cũng lại làm chậm quá trình đánh giá nữa. Thật ra sếp biết là ai như thế nào nhưng sếp kệ, sếp muốn delay nó để đỡ phải trả tiền. Đỡ phải làm cái mà sếp không muốn. Thống nhất với sếp nếu lần này mà NS bị dưới mức hoàn thành công việc thì sếp chịu khó tự mà đi tuyển người đi. Mình chẳng có time để mà làm việc nữa đâu.

    Duy trì: Ôi thôi, cái phần duy trì này muôn hình muôn vẻ, từ việc điều chỉnh hệ thống, luân chuyển công việc của các NS, hợp đồng chuyển lung tung phèng, bảo hiểm, hồ sơ...Ôi thôi sao đau đầu. Mình phải cố lên thôi:D
  10. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, vô tình mình vào đọc topic của bạn. Có lẽ cũng nên gọi đây là 1 dạng nhật ký đối với bạn thì đúng hơn nhỉ, nơi bạn có thể xả ra những áp lực, sự mệt mỏi của công việc. Qua cách viết, mình đoán bạn cũng đã có kinh nghiệm đi làm vài năm. Tuy nhiên, mình xin được chia sẻ cảm nhận của mình là có lẽ bạn hơi định hướng lệch lạc về công việc, mình thấy qua con mắt của bạn mọi thứ ở công ty đều trì trệ và không ổn từ sếp đến nhân viên và cũng có vấn đề về thu nhập. Mình k dám nói nhưng thật sự đây đag là suy nghĩ tiêu cực nói chung khi đi làm ở các bạn trẻ. Có một bộ phim của Nhật Bản mình cũng k nhớ rõ tên nữa nhưng mình rất thích một câu trong đó là " tôi làm việc ở đây đơn giản vì tôi muốn làm công việc này". Tưởng ra là 1 câu nói rất đơn giản nhưng cũng nhờ câu nói đó mà dân tộc nhật bản được như ngày hôm nay. Tuổi trẻ quan trọng là trải nghiệm cuộc sống, tốt nghiệp đại học trong nước hay nước ngoài nhưng đôi khi bạn nên thử đi làm công nhân một thời gian bạn sẽ hiểu hơn về cuộc sống này. Chúc bạn thành công.

Chia sẻ trang này