1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tessy266, 26/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    --> Bác Mrohu dẫn chứng nước Nhật như vậy, nhưng ở VN thì sao? Em cũng ước khi em làm "công nhân" thì em làm việc ít ra cũng như "công nhân" chứ không phải là đi "đào giun câu cá" như bác thanhhai06! Nói đi nói lại thì "thực tế" và "khát vọng" còn ở rất xa nhau ... thôi thì cũng tùy các bác lựa chọn hướng đi của riêng mình!
  2. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Sếp đúng và sếp lúc nào cũng đúng

    Vậy khi nào sếp sai. Sếp chẳng lúc nào sai cả. Làm bục mặt ra cũng chẳng bao giờ sếp sai cả.

    Sếp thì phải làm sao, mình đã cố gắng điều chỉnh mình để thích hợp với sếp rồi. Nhưng mà không đỡ được nữa.
  3. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    ~X~X~XMấy hôm nay đang đau đầu về vụ tăng lương cho nhân viên.
    Thời buổi giá cả lạm phát, lương không đủ sống này, lại khủng hoảng kinh tế nữa chứ, việc tăng lương cho nhân viên là rất khó, tăng quỹ lương trong khi doanh số giảm. Chi phí tăng mà giá thành bán ra lại giảm. Doanh thu không bù đắp được chi phí. Thật khó. Đấu tranh rồi đấu tranh tư tưởng. Việc làm được một điều gì đó thật mệt nhọc.

    Cuộc sống vẫn thế, vẫn phải từng bước mà dấn thân
    Ta cần sự trưởng thành, trưởng thành trong cả suy nghĩ lẫn hiện thực hóa công việc. Nhưng đôi lúc thấy mệt mỏi thật. Không nghĩ ra được cái gì hay ho để viết, để làm, để mơ ước. Khi ta mất đi mơ ước....liệu mình có mơ ước gì không nhỉ? Mơ ước về một môi trường làm việc tốt, thân thiện, mơ ước về một chuyên môn vững, mơ ước về những sáng tạo, những điều được ghi nhận trong công việc, nhưng sao quá khó để thực hiện.

    Em xin người, người đừng có o ép người ta quá, người ta đâu có thể phát triển được đâu. Mệt mỏi thật, mỗi ngày là một sự chiến đấu. Kinh khủng khiếp. Nó làm mình nhụt chí và nhuệ khí chiến đấu.

    Cố lên, cố lên nào!
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :(( , e ước j e đc quay lại cái thời ức chế vì đi làm nhỉ ??? khi nào đi làm cũng tưoi hơn hớn như hoa , nghỉ làm mới ức chế , khóc ròng
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tớ cũng có cảm giác thế nhưng càng đọc càng thấy như bạn này mới đi làm.. mọi thứ rất chi là rối loạn và trẻ con nữa :D
  6. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Thật ra tớ đi làm lâu rồi, cũng được 5 năm. Nhưng mà trước đây tớ làm ở những nơi thoải mái và công việc đúng chuyên môn được học hơn, giờ tớ chuyển sang làm một chuyên môn khác, không liên quan đến cái tớ học:D, thêm nữa, tớ hay cả nể nên nhiều lúc ...hại thân:((:((:((
  7. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    giờ là 7h 30 tối. Quá mệt mỏi để đi tiếp.

    Mệt thật đấy, mình ko còn sức mà suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa, trong khi đó. hôm nay là ngày cuối cùng để có thể pack đồ mang đi
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    xóa xóa. sorry chủ top. không phải em cố ý spam đâu nha
  9. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    làm vài dòng ngắn ngủi trước khi lao vào công việc tít mù trong tuần kế tiếp :)
    Ôi xa nhà 5 ngày mà cứ ngỡ đi cả tháng rồi, buồn và cô đơn kinh khủng khiếp, nhớ mẹ nhớ bố, lo lắng về việc kiếm tiền ở cái đất Sài Gòn này, ôi sao, hu hu.
    Vào SG được 2 ngày, cũng đã tự khám phá được vài thứ, cũng hơi mệt nữa, tuần này là tuần vất vả với đống mục tiêu công việc chất ngất. Phải giải quyết xong để về HN, cuối tuần lại tham gia cái fes kia nữa. MÌnh mong nó thành công và có nhiều người đến. MÌnh rất sợ, nếu nó cứ bị delay như vậy nè thì mình cũng rất khó để làm tiếp. Khốn đốn thật. Tự dưng lại rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu này nữa. Mình muốn mình bình tĩnh hơn, gạt đi những thứ xung quanh, gỡ rối dần dần công việc :)

    Mong là mọi sự tốt lành:)
  10. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Sáng ra, mở mắt bởi những chuyện linh tinh, đau đầu không chịu được:(:(:(

    Sao mọi nguời luôn chỉ chuyên tâm cãi nhau mà ko tìm cách khắc phục vấn đề nhỉ ?

    Mệt mỏi qúa ta:(:(:(

Chia sẻ trang này